Sách mới: Xóa dấu vết trước khi về nhà

Ngày 23/10/2013 07:47 AM (GMT+7)

“Tất cả các nhân vật trong cuốn sách đều có thật, trừ một nhân vật duy nhất được hư cấu. Chính là tôi”.

Trong cuốn sách “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà”, tác giả Đức Long có lời đề tựa: “Tất cả các nhân vật trong cuốn sách đều có thật, trừ một nhân vật duy nhất được hư cấu. Chính là tôi”.

Ai cũng biết, phụ nữ và đàn ông có đến một vạn tám ngàn điểm khác biệt. Trong đấy có đến một vạn bảy ngàn bảy trăm bảy chín điểm rơi vào hệ thần kinh.

Thật ra chỉ cần một điểm ở hệ thần kinh khác nhau đã đủ để tạo ra sự khác biệt về cách hành xử, nữa là hơn một vạn bảy điểm. Thế nên người ta mới bảo, phụ nữ và đàn ông dù có sống với nhau đến hai ngàn năm cũng không thể nào hiểu được nhau hoàn toàn.

Nhưng có khi, chính vì không hiểu nổi nhau nên họ mới sống được cùng nhau hai ngàn năm. Ngược lại chỉ hai năm là chán phè.Cuốn sách “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” của tác giả Đức Long này chính là nói về cái sự không hiểu (hoặc không muốn hiểu) ấy.

Sách mới: Xóa dấu vết trước khi về nhà - 1
Ảnh bìa cuốn sách: Xóa dấu vết trước khi về nhà.

“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” hoàn toàn không phải là một cuốn sách tâm lý về đàn ông và phụ nữ. Các bài viết trong đó bày tỏ góc nhìn hài hước của tác giả về cách hành xử của phụ nữ và giải thích theo cách của riêng mình. Tất cả những thói quen cư xử của phụ nữ được viết qua các câu chuyện dí dỏm, không triết lý nhưng khá nhiều thông điệp khiến bạn đọc tâm đắc.

Hoặc về những điều “khó chịu một cách đáng yêu” của phụ nữ :“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” sẽ là một món quà thú vị, nó giúp bạn làm tăng thêm sự... không hiểu nhau giữa hai phe (để có thể sống cùng nhau đến hai ngàn năm), nhưng ngược lại, cuốn sách này cũng giúp bạn biết rằng cái sự không hiểu nhau ấy chính là cục nam châm trái dấu, kết nối bền chặt hai trái tim lại với nhau.

Vì thế, hãy luôn vui vẻ tận hưởng. Cho dù có ai đó phải “xóa hết dấu vết trước khi về nhà”.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn