Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức

Ngày 19/08/2014 09:15 AM (GMT+7)

Mọi người đều ao ước trở thành hoàng tử, công chúa khi ghé thăm lâu đài Neuschwanstein.

Có lẽ hiếm có lâu đài nào lãng mạn như Neuchswanstein, mà khi chiêm ngưỡng nó, không chỉ những trẻ nhỏ, mà rất nhiều người đủ các lứa tuổi, đều dội lên một niềm ao ước được hóa thân thành các hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ tích sống trong tòa lâu đài lãng mạn này.

Lâu đài Neuschwanstein nằm trong địa phận của làng Schwangau gần thị trấn Füssen thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức, cách thành phố Munich khoảng 125 km. Đây là là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Đức.

Điều khiến Neuschwanstein khác hẳn với các lâu đài khác là nó là sự hòa quyện của nhiều lối kiến trúc, là sự kết hợp hài hòa giữa cái thực và mộng tưởng, đặc biệt là nó gợi lên một nét đẹp thơ mộng trữ tình, khiến ai đã một lần nhìn thấy đều không thể quên.

Không chỉ vào những thời gian khác trong năm, mà ngay chỉ trong một ngày, du khách có thể được chứng kiến vẻ đẹp muôn vẻ của lâu đài: ẩn hiện bồng bềnh huyền bí trong sương sớm, tráng lệ nguy nga như trong truyện cổ tích trong ánh nắng mặt trời, và dịu dàng lãng mạn trong ánh hoàng hôn.

Lâu đài được sử dụng làm hình mẫu cho các lâu đài trong công viên Disneyland và cũng là nơi quay nhiều phim cổ tích. Walt Disney sử dụng hình ảnh lâu đài nhìn từ phía bắc làm biểu tượng của Disneyland.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 1
Lâu đài Neuschwanstein trong sương sớm.

Đường lên lâu đài khá dốc, nên tiện hơn cả là đi bằng xe buýt. Từ điểm đỗ xe, đi theo con đường dẫn đến cầu Marie. Cầu được đặt theo tên của mẹ Ludwig II, được vua Maximilian II cho xây dựng bằng gỗ từ năm 1845 vắt qua khe núi Pöllat với vách đá lởm chởm và dốc đứng. Năm 1866, Luwig II ra lệnh cho xây dựng lại cầu với trụ và lan can bằng sắt. Hàng dài du khách xếp hàng chờ lên cầu, vì từ trên cầu sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh mê hoặc tuyệt đẹp của Neuschwanstein, như Ludwig đã từng ngắm nó. Hầu như người nào cũng ghi lại hình ảnh mình với lâu đài làm nền phía sau.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 2
Lâu đài Neuschwanstein chụp từ cầu Marienbrücke.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 3
Đoàn người đông đúc chờ lên cầu Marienbrücke.

Quay trở lại điểm đỗ xe, đi tiếp theo con đường dẫn đến lâu đài, du khách bắt đầu vừa đi vừa mơ mộng khi thả hồn ngắm nhìn tòa lâu đài lãng mạn này. Vào mùa cao điểm (tháng 6 đến tháng 8) có đến 5.000 du khách đến thăm Neuschwanstein trong một ngày. Du khách được tham quan chủ yếu 6 gian phòng riêng của nhà vua và 2 gian đại sảnh với hướng dẫn tham quan bằng 11 thứ tiếng. Nên thường có hàng người dài dằng dặc xếp hàng mua vé và xếp hàng vào thăm rồi hối hả lên xuống cầu thang hàng nửa giờ đồng hồ chỉ để được vài phút ngắm nhìn những gian sảnh lộng lẫy của lâu đài. Vì vậy, cần lên kế hoạch thời gian tỉ mỉ, để có thể thanh thản thăm thú nội thất lâu đài. Nếu chỉ có một ngày đến đó, thay vì đứng xếp hàng, hãy thong thả dạo bước và ngắm nhìn lâu đài từ mọi góc cạnh và thả hồn theo những mộng mơ.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 4
Mặt ngoài tráng lệ của lâu đài Neuschwanstein.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 5
Cổng vào lâu đài.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 6
Một phần bên trong lâu đài.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 7
Cầu Marienbrücke, khe núi Pöllat và con suối chụp từ lâu đài Neuschwanstein.

Không chỉ Neuschwanstein, mà ngay gần đấy là lâu đài Hohenschwangau, do thân phụ của Ludwig II là vua Maximilian II xây dựng từ năm 1837, nơi Ludwig đã trải qua thời thơ ấu. Không chỉ lâu đài, mà cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đi dạo quanh làng Schwangau, nhấm nháp bia và thưởng thức những món ăn truyền thống Đức trong những nhà hàng, dạo quanh hồ Alpsee nước trong vắt với đàn cá bơi.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 8
Lâu đài Hohenschwangau.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 9
Làng Schwangau, lâu đài Hohenschwangau, hồ Alpsee (bên trái) và hồ Schwansee (giữa ảnh) nhìn từ lâu đài Neuchwanstein.

Cách không xa làng Schwangau là đỉnh núi Tegelberg và khu trượt tuyết nổi tiếng. Vào mùa hè, du khách có thể đi cáp treo lên, và từ trên đỉnh núi sẽ thưởng thức toàn cảnh ngoạn mục của thảo nguyên Schwangau bạt ngàn, hồ Alpsee và Schwansee nằm sóng đôi, hồ nước (nhân tạo) rộng lớn Forgensee, và phần dãy núi Tyrol phân ranh giới giữa Đức và Áo. Du khách nào thích cảm giác mạnh còn có thể thuê dù lượn các loại tại chỗ.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 10
Cáp treo lên đỉnh Tegelberg.

Thăm lâu đài cổ tích có thật ở nước Đức - 11
Đỉnh Tegelberg và nhà ga cáp treo.

Vào mùa cao điểm, thường là hết phòng khách sạn ở vùng Schwangau. Tuy nhiên hệ thống đường cao tốc của Đức hết sức tiện lợi (và không phải trả tiền), nên có thể dễ dàng đến đó từ những thành phố khác trong vùng. Chúng tôi đặt khách sạn tại thành phố Regensburg. Từ Regensburg đến Schwangau là khoảng 250 km, gấp đôi quãng đường đi từ Munich đến đó. Tuy nhiên, đổi lại cuộc sống nhộn nhịp ồn ào ở Munich, dừng chân ở Regensburg sẽ được tận hưởng không khí yên bình của thành phố cổ kính xinh xắn, thích hợp với kỳ nghỉ hè lãng mạn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Châu Âu