"Vú em tập sự": Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… "mán"!

Ngày 21/05/2017 00:07 AM (GMT+7)

Vừa ra mắt, Vú em tập sự - phim mới của Johnny Trí Nguyễn đã khiến khán giả ngây ngất vì dàn “soái ca” từ nhỏ đến lớn…

Ra rạp thứ 6 vừa qua, "Vú em tập sự"- bộ phim hài võ thuật của đạo diễn Bùi Văn Hải hứa hẹn là sự lựa chọn đáng tiền cho công chúng. Thứ nhất là bởi phim sở hữu những gương mặt sáng giá trong làng hài Việt như danh hài Tiến Luật, hay Lê Khánh - linh hồn của "Cô dâu đại chiến 2" ngày nào. Thêm vào đó là sự xuất sắc của Johnny Trí Nguyễn với những pha võ thuật đã mắt, "Vú em tập sự" đủ nội lực để trở thành tâm điểm của truyền thông trong những ngày cuối tháng 5.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 1

Trailer "Vú em tập sự"

Chuyện bắt đầu ngay bằng một màn rượt đuổi quen thuộc trong những phim hành động, chỉ khác một điều là Trường (Johnny Trí Nguyễn) nhanh nhẹn và gọn gàng bao nhiêu thì cậu em trai nuôi của anh - Minh (Tiến Luật) lại lật đật và vụng về bấy nhiêu. Họ cùng bị một nhóm xã hội đen gắt gao truy đuổi vì một viên kim cương trị giá 10 tỷ. 

Thật ra, cả Trường và Minh đều không phải cướp giật gì, họ chỉ là những người lao động nghèo đang vẫy vùng để kiếm đủ tiền mổ mắt cho người mẹ ở quê. Vì quá nôn nóng có được tiền, Minh đã giật viên kim cương từ tay bọn giang hồ mà không hề biết rằng viên đá quý đã được gắn hệ thống định vị đặc biệt. Cuộc rượt đuổi đưa họ trốn đến một siêu thị và ở đó, hai anh em vô tình rước phải 2 “cục nợ” từ trên trời rơi xuống.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 2

Johnny Trí Nguyễn và Tiến Luật trở thành anh em trong “Vú em tập sự”

Để trốn khỏi sự truy sát từ nhóm xã hội đen, Trường đành hóa trang thành một người phụ nữ và vô tình ôm luôn một em bé trong siêu thị. Tại đây anh đã bị Khánh (Lê Khánh) bắt gặp và bám theo. Bất đắc dĩ, hai anh em phải ôm theo bé An (bé Bơ), chưa kịp trả bé về nhà thì đã bị hiểu lầm thành bắt cóc.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 3

Từ đây, Trường - Minh bỗng chốc bị đẩy vào một tình thế ngặt nghèo: vừa bị giang hồ lùng sục mọi nơi vì viên kim cương, vừa bị cảnh sát truy nã. Cùng với cô nàng cộng sự nhiều chuyện và một bé con mít ướt khó chiều, hành trình của bộ tứ lớn - bé này sẽ đến đâu khi mà dường như mọi con đường đều là ngõ cụt?

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 4

Phải nói, các cảnh quay trong phim được sắp xếp trên nền những khung cảnh đẹp lung linh là một điểm hút mắt người xem: khi thì là con đường quanh co giữa đồi thông Đà Lạt xanh mướt, khi lại là một góc biển hoang sơ thanh bình của Nha Trang, có lúc lại đơn giản chỉ là một chiếc cầu cổ kính bắc qua con suối trong vắt…

Nhưng điều hút mắt nhất ở “Vú em tập sự” chắc chắn phải là dàn soái ca vạn người mê. Mà điểm nhấn là ở hot boy “tí nị” xinh như thiên thần - bé Bơ.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 5

"Soái ca" nổi bật nhất phim – bé Bơ

Trong phim, chỉ bằng ánh mắt to tròn, cái miệng chúm chím cùng một câu thoại duy nhất - “pa pa” xuyên suốt phim, thiên thần 1 tuổi rưỡi này đã khiến mọi trái tim phải rung động. Và ngôi sao nhí quyền lực của bộ phim này ngoài đời cũng khó chiều chẳng kém khi nhiều phen làm cả đoàn làm phim “điêu đứng” với đôi mắt sũng nước. Cũng phải thôi, đứng trước soái ca tí hon này, trái tim nào có thể cứng rắn nổi đây?

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 6

Được biết, diễn viên đóng bỉm này là bé Bơ, con trai của nữ diễn viên Lý Thanh Thảo - ngôi sao phim Mùi Ngò Gai ngày nào. Chắc chắn sau “Vú em tập sự”, khán giả màn ảnh rộng còn mong muốn gặp lại nhóc tì đáng yêu ấy thật nhiều.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 7

Đảm nhiệm vai Trường là thần chết Du của “Nụ hôn thần chết” trước đây - Johnny Trí Nguyễn. Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt đã quá quen thuộc với hàng loạt phim điện ảnh từng “cháy vé” một thời như “Để mai tính”, “Dòng máu anh hùng”, “Tèo em”...

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 8

Sang đến “Vú em tập sự”, anh vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả bằng những màn võ thuật “một địch mười” mạnh mẽ. Nhân vật Trường của Johnny Trí Nguyễn không phải là một vai lạ lẫm, vẫn là một hình tượng anh hùng chính diện quen thuộc.

Trường là một người đàn ông đĩnh đạc và trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người chạy theo giải quyết các hậu quả do cậu em Minh vụng về của mình gây ra và vụ việc với viên kim cương lần này cũng không phải ngoại lệ. Bất chấp hiểm nguy, anh vừa mang theo Khánh cùng bé An trên các hành trình chạy trốn, đồng thời vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ chu toàn cho mọi người mà anh yêu thương.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 9

“Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… mán”

Không chỉ "đốn tim" khán giả ở những cảnh hành động căng thẳng, nam diễn viên có nụ cười quyến rũ này cũng vô cùng duyên dáng trong những màn chọc cười người xem. Điển hình phải kể đến màn lẩn trốn ở siêu thị đã khiến khán giả cười đã đời khi chứng kiến một Johnny Trí Nguyễn mặc váy - giả làm mẹ bé Bơ. Thật khó có thể tưởng tượng thân hình nam tính khiến phái đẹp lao đao ấy trong bộ váy tung xòe lượn qua lượn lại mà trên mặt vẫn nguyên một bộ râu quai nón… 

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 10

Tuy nhiên, không thể phủ định dù là đánh võ hay mặc váy, nam diễn viên sinh năm 1974 cũng vẫn thật biết cách hấp dẫn chị em phụ nữ. Nếu nhắc đến vị trí thứ hai trong dàn soái ca của bộ phim này, chắc chắn không có ai ngoài Johnny Trí Nguyễn.

Và soái ca thứ ba cũng không phải là một gương mặt xa lạ, anh đã từng thể hiện một nhân vật lạnh lùng và tàn nhẫn trong “Hương Ga” và được đánh giá là một trong những nam diễn viên trẻ có hình thể đẹp. Đến với “Vú em tập sự”, Hiếu Nguyễn tiếp tục thể hiện vai phản diện - trùm xã hội đen “ngầu như táo tầu” - chuyên mặc vest khoe “bo đì” và truy sát theo Johnny Trí Nguyễn khắp nơi. 

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 11

Thực sự ở bộ phim này, chàng diễn viên 9X không có nhiều đất diễn để thể hiện bản thân, anh chỉ xuất hiện trong những phân đoạn truy đuổi và có một vài cảnh đánh nhau với nhân vật chính. Tuy nhiên, điều kì lạ là không hiểu sao các nhân vật xã hội đen thì luôn xuất hiện trong những bộ vest chỉn chu và có lẽ cũng nhờ vậy mà công chúng cũng không thể không nhớ đến một soái ca mặc vest khá “ngon”. Đó chính là trùm sò Hiếu Nguyễn - người đàn ông có gương mặt góc cạnh cùng làn da nâu đồng đầy quyến rũ.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 12

Diễn viên 9X Hiếu Nguyễn 

Có lẽ đạo diễn diễn Bùi Văn Hải hơi bị thiên bị cho những đấng mày râu và vô tình quên không chăm chút cho phái đẹp trong "Vú em tập sự". Thế nên xuyên suốt cả bộ phim, Lê Khánh trong vai nữ chính - Khánh có phần bị lép vế và không thể hiện được nhiều dấu ấn cá nhân.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 13

Ở những phân cảnh hài, nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng khá duyên dáng trong việc phối hợp với Tiến Luật và Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, có lẽ như vậy vẫn không đủ cho những ai đã từng biết tới một Lê Khánh nổi bật và đa dạng trong “Cô dâu đại chiến 2”.

amp;#34;Vú em tập sựamp;#34;: Giang hồ anh không ngán, nhưng ca này là khóc tiếng… amp;#34;mánamp;#34;! - 14

Dù còn vài khuyết điểm song nhìn chung, Vú em tập sự vẫn là một phim điện ảnh hài dễ xem với tính giải trí vừa đủ để níu chân khán giả ngồi lại theo dõi đến phút cuối cùng. Hãy ra rạp thưởng thức phim và cùng cảm nhận nhé!

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Johnny Trí Nguyễn