Bí mật khủng khiếp sau việc người yêu không thích đăng ảnh lên Facebook

Ngày 19/01/2016 13:47 PM (GMT+7)

Câu bình luận sặc mùi tức tối của cô gái đó khiến Hương bàng hoàng. Tài là người yêu cô mà, sao bỗng dưng lại biến thành chồng sắp cưới của người khác như vậy.

Hương rời vùng quê nghèo khó lên thành phố tìm việc làm để giúp đỡ gia đình. Ít học, kinh nghiệm lại không có nên chẳng chỗ nào chịu nhận Hương vào làm. Đúng lúc tưởng như sắp tuyệt vọng thì Tài xuất hiện. Tài là quản lý kho của một công ty xuất nhập khẩu. Thấy Hương nhanh nhẹn, có nét ngoài khả ái, đáng yêu nên Tài đã nhận Hương vào làm chân dọn vệ sinh. Công việc cũng không có gì quá nặng nhọc mà thu nhập lại bằng mấy lần làm ruộng ở quê nên Hương đã nhanh chóng đồng ý.

Thời gian đầu với Hương không có gì đặc biệt. Hương tới công ty làm và ra về như bình thường. Nhưng được hơn một tháng, Tài bắt đầu có những biểu hiện quan tâm đặc biệt đến Hương so với những người cùng làm khác. Hương đi làm không có xe, Tài từ một lần đưa Hương về đã ngỏ ý từ hôm đó sẽ trở thành xe ôm miễn phí cho Hương. Nghĩ chỉ là quan hệ anh em, đồng nghiệp bình thường nên Hương đã đồng ý.

Hương cởi mở, thân thiện với Tài hơn cũng đồng nghĩa với việc Tài tiến đến gần Hương nhiều hơn. Sự quan tâm nhẹ nhàng, nhưng rất ấm áp của Tài khiến Hương vơi bớt đi nỗi cô đơn, trống vắng của những tháng ngày sống thiếu hơi ấm tình thân. Rồi một ngày nọ, Hương như hóa đá khi Tài quỳ xuống, ngỏ lời yêu với Hương. Vừa mới vào được một thời gian đã có quan hệ tình cảm với sếp, hơn nữa Hương cũng không muốn người ta nói Hương lợi dụng, toan tính nên Hương đã nhẹ nhàng từ chối. Dường như từ chối là việc của Hương, yêu Hương là việc của Tài, Tài nhất định không chịu bỏ cuộc mà tấn công Hương dữ dội hơn. Cuối cùng, sau hai tháng vất vả, Tài cũng chính thức có được tình cảm của Hương.

Bí mật khủng khiếp sau việc người yêu không thích đăng ảnh lên Facebook - 1

Tình yêu của Hương và Tài êm đẹp được 3 tháng thì có biến. Hôm đó công ty liên hoan, lần đầu được tham gia một bữa tiệc lớn như thế nên Hương rất hào hứng. (ảnh minh họa)

Mới yêu nhau được hơn một tháng mà cuộc sống của Hương đổi khác hẳn. Tài có điều kiện về kinh tế nên mọi nhu cầu vật chất của Hương đều được đáp ứng đầy đủ. Từ ngày Tài mua tặng Hương chiếc điện thoại đời mới, Hương vui lắm nên ngày nào cũng chụp hình để chia sẻ với bạn bè. Tuổi đời còn trẻ, tính tình lại hồn nhiên nên Hương rất hay lên facebook khoe với bạn bè về chàng người yêu lý tưởng của mình. Nhưng chỉ là những dòng trạng thái tình cảm, lòng ngưỡng mộ và hình ảnh của một mình Hương, vì Tài không thích ảnh có mặt mình được đăng lên facebook. Hương vặn hỏi lý do thì Tài bảo chỉ có tuổi trẻ mới hiếu động như vậy, Tài lớn tuổi rồi, không thích mấy trò trẻ con đó. Hơn nữa tình yêu là điều thiêng liêng, không thể mang ra khoe bừa bãi được. Lời giải thích của Tài nghe thật xuôi tai nên Hương đã nhanh chóng đồng ý.

Tình yêu của Hương và Tài êm đẹp được 3 tháng thì có biến. Hôm đó công ty liên hoan, lần đầu được tham gia một bữa tiệc lớn như thế nên Hương rất hào hứng. Tài hôm nay tiếp đãi nhiều đồng nghiệp nên nhanh chóng bị hơi men làm cho chuếnh choáng. Bộ dạng lúc say xỉn của Tài thật đáng yêu khiến Hương không kiềm được lòng mình đã chụp cùng Tài một tấm ảnh. Hương đăng ảnh lên facebook nhưng không hề biểu lộ trạng thái quá thân mật mà chỉ đơn thuần là câu nói: "Anh sếp uống say nhìn đáng yêu quá đi".

Nào ngờ chưa đầy 2 phút sau đã có dòng comment ở dưới. Hương cứ ngỡ là của bạn bè mình thì ai ngờ... "Đồ lẳng lơ, trơ trẽn, ngang nhiên chụp ảnh cùng chồng sắp cưới của người khác mà không biết xấu hổ".

Câu bình luận sặc mùi tức tối của cô gái đó khiến Hương bàng hoàng. Tài là người yêu cô mà, sao bỗng dưng lại biến thành chồng sắp cưới của người khác như vậy. Không chịu được ấm ức này, Hương làm mọi cách để Tài tỉnh rượu và chết sững trước lời thú nhận của anh. 

Thì ra Tài trước khi đến với Hương đã có người yêu nhưng cả hai không hợp nhau nên Tài đã đề nghị chia tay. Yêu Hương được 2 tháng thì người yêu cũ của Tài đòi quay lại nếu không sẽ tự tử trước cửa nhà Tài. Mắt Hương nhòe dần đi trước những lời Tài nói. 

Bây giờ thì mọi lời Tài nói đều là vô nghĩa với Hương. Hương rời khỏi bữa tiệc với trái tim tổn thương, đau đớn. Hương không biết phải đối mặt với sự thật này thế nào. Chỉ biết lúc này, Hương cần sự yên tĩnh bởi Hương đau quá rồi!

Theo An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình