Nhìn cô ta lẳng lơ, xinh đẹp thế mà lại yêu chồng tôi thật

Ngày 22/02/2017 20:00 PM (GMT+7)

Cho đến ngày, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với một cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ lẳng lơ, thì tôi đã nhận ra, trước giờ, mình đã sai lầm.

Tôi đã từng nghĩ, đàn bà ngoại tình chỉ vì tiền. Nếu một người đàn ông giàu có, yêu một cô gái chưa từng có chồng, thậm chí cô ấy xinh đẹp, chắc chắn anh ta phải là người có tiền và thứ người đàn bà kia nhận được sẽ rất nhiều. Tôi vốn chưa bao giờ tin vào những thứ tình yêu dối trá như vậy.

Cho đến ngày, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với một cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ lẳng lơ, thì tôi đã nhận ra, trước giờ, mình đã sai lầm.

Chồng tôi không phải là người đàn ông giàu có, chỉ có kinh tế bình thường nhưng đổi lại, anh khá là mồm mép, đẹp trai. Tôi cũng đã từng bị mê đắm vì điều đó. Nhưng bây giờ, nhiều năm chung sống, người bên cạnh không còn quá hấp dẫn với mình như trước. Anh cũng giấu giếm tôi qua lại với người này, người nọ nhưng đều bị tôi phát hiện và dập tắt. Tôi vốn không cho phép người đàn bà nào đó cướp chồng của tôi. Với tôi, những kẻ xen ngang vào gia đình tôi, những người thứ ba như vậy đều là những kẻ vô liêm sỉ, đáng lên án.

Nhìn cô ta lẳng lơ, xinh đẹp thế mà lại yêu chồng tôi thật - 1

Cô ấy bảo vì quá yêu chồng tôi nên nghe anh hết lần này đến lần khác rằng, anh sẽ bỏ vợ để lấy cô ta. (Ảnh minh họa)

Một ngày không mấy đẹp trời, tôi nhận được cú điện thoại từ một người con gái lạ. Cô ta khóc lóc và cầu xin muốn gặp tôi. Số là, cô ta chính là bồ của chồng tôi. Vừa tới quán cà phê, tôi lặng người khi thấy người con gái đó. Xinh đẹp, có chút lẳng lơ nhưng ngoại hình thì quá tuyệt vời. Cô ta giống như diễn viên Hàn Quốc vậy. Có thể thừa sức lấy được đại gia, một người giàu có là của riêng mình. Hà cớ gì lại đi ngoại tình với chồng tôi.

Cô ấy khóc và nói với tôi rằng, mình đã làm một việc sai lầm là yêu anh ấy, nhưng bây giờ, không thể bỏ được đứa con trong bụng. Anh ta nói, vợ đã biết mọi chuyện và sẽ tìm đến cô ta nhanh chóng để bắt phá thai. Tôi nào biết chuyện gì, tất cả là do anh chồng bịa ra. Tôi nghe hết câu chuyện mà cảm thấy thương hại cô gái trẻ.

Cô ấy bảo vì quá yêu chồng tôi nên nghe anh hết lần này đến lần khác rằng, anh sẽ bỏ vợ để lấy cô ta. Rồi cô có bầu, nhưng anh bắt cô phá. Còn cô ta thì muốn giữ lại nuôi con. Vì quá yêu anh nên muốn nuôi đứa con này một mình. Sợ bị đánh ghen, sợ bị bại lộ mọi chuyện, hôm nay cô ấy đến cầu xin tôi mong tôi tha cho cô ấy một con đường để cô ấy làm mẹ đơn thân, không bén mảng gì đến gia đình tôi nữa.

Nhìn cô gái quỳ trước mặt tôi, nước mắt tuôn rơi mà tôi thấy xót xa trong lòng. Là chồng tôi, là gã đàn ông đê tiện đi lừa lọc các cô gái trẻ vào tròng chứ đâu phải họ đi chài mồi chồng tôi. Anh ta có gì ngoài vài đồng lương còn không bằng vợ. Anh ta chỉ được cái mồm mép nói lời hay ý đẹp, nói xấu vợ mình trước mặt bồ để họ bị bịt mắt tin vào anh ta rồi nhân kết cục cay đắng.

Nhìn cô ta lẳng lơ, xinh đẹp thế mà lại yêu chồng tôi thật - 2

Rồi đây, cuộc sống mưu sinh một mình, không có chồng, không có đàn ông bên cạnh, vất vả vì con cái đã là thiệt thòi quá lớn rồi. (Ảnh minh họa)

Tôi hay trách người thứ ba, nhiều người cũng vậy nhưng lại không hiểu rằng, có những người thực sự yêu người đàn ông đó. Họ không cố tình cướp chồng người khác mà chính các ông chồng đã giăng bẫy tình để họ rơi vào đó mà không thoát ra được.

Con gái đẹp, có nhan sắc và dáng dấp như cô gái trẻ này, đại gia vây quanh thiếu gì. Vậy mà cuối cùng lại phải chịu kết cục đau khổ vì có bầu với người đàn ông có vợ và chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thật là chua xót, phí một cuộc đời.

Rồi đây, cuộc sống mưu sinh một mình, không có chồng, không có đàn ông bên cạnh, vất vả vì con cái đã là thiệt thòi quá lớn rồi. Nếu như chồng tôi không lừa cô ấy rằng anh ta sẽ bỏ vợ lấy cô ấy, rằng anh chưa từng có vợ ngày tán tỉnh, thì cô ấy đâu rơi vào bẫy tình?

Trách đàn bà cướp chồng mình nhưng cũng phải trách các ông chồng lăng nhăng, gái gú. Nếu không từ cánh đàn ông mà ra thì đàn bà đâu phải khổ? Thử hỏi có mấy ông chồng đi ngoại tình mà không nói xấu vợ, không kể lể khổ sở, không hứa hẹn đủ thứ trên đời? Nếu không phải các ông vô liêm sỉ thì làm sao gái trẻ có thể nằm trọn trong vòng tay lừa dối?

Chị em, đừng chỉ trách người thứ ba mà hãy trách mấy gã chồng, hãy để các ông chồng gánh tội, vì họ mới là những kẻ gieo mầm họa.

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba