Nhớ mẹ - Bài thơ xúc động dành để đọc đêm giao thừa

Ngày 27/01/2017 08:00 AM (GMT+7)

Một trong những bài thơ hay và xúc động nhất viết về nỗi nhớ mẹ da diết khôn nguôi trước thềm năm mới.

NHỚ MẸ

Mẹ ơi,

Chiều nay 30 Tết

Con ngồi thái thịt, làm gà

Như biết bao năm qua

Nhưng con vắng mẹ.

Năm nào cũng thế

Có bao giờ con xa mẹ, mẹ ơi

Nước mắt trào rơi,

Chảy dài trên má

Cuộc đời mẹ mênh mông bể cá

Bao nỗi khổ đau

Đã giây phút nào mẹ được thảnh thơi đâu

Lúc nào cũng nghĩ suy, lo lắng…

30 Tết rồi mà mẹ vắng

Lòng con lạnh lẽo cô đơn

Con vẫn thầm mong năm nay mẹ vui hơn,

Bởi cả nhà đông đủ.

Tất cả chúng con sẽ làm vợi đỡ

Những lo buồn, vất vả tháng năm

Sẽ làm vơi đi những đau khổ nhọc nhằn

Sẽ bù đắp nhiều niềm vui cho mẹ

Nhưng mẹ ơi, đã có lúc nào được như thế

Lo cho con xong mẹ vội vã đi ngay

Đau lòng chúng con từng phút, từng giây

Mãi mãi từ đây, chúng con vắng mẹ

30 Tết con ngồi lặng lẽ

Làm những gì xưa có mẹ ở bên

Nỗi nhớ thương sâu thẳm triền miên

Có ai hiểu cuộc đời con là mẹ?

Mẹ xa rồi mà bao giờ cũng thế

Con luôn nghĩ rằng mẹ vẫn ở nhà thôi

Giờ dạy vừa xong là con muốn về rồi

Về với mẹ, kẻo mẹ mong, mẹ đợi.

Các cháu ốm nỗi nhớ càng vời vợi

Có khi nào thiếu bà ngoại nâng niu

Bà chăm con, dạy dỗ bao điều

Con yên dạ lúc trở trời, trở nắng.

Trái tim con mang nghĩa tình sâu nặng

Của mẹ hiền năm tháng chẳng mờ phai

Con đi đâu cũng nghĩ , lúc này

Mẹ mong đợi, đang chờ con chờ cháu.

Mẹ ơi, đừng đi để tim con rỉ máu,

Có bao giờ con thiếu mẹ được đâu

Mẹ còn mãi ở trong con, trong cháu

Suốt cuộc đời con mẹ chẳng xa lâu.

Ôi mẹ ơi, mẹ nỡ đi đâu

Bởi mẹ biết con làm sao thiếu mẹ

Như thuở nào con vẫn còn thơ bé,

Cứ khóc mẹ hoài, ôi mẹ đừng đi.

30 Tết Kỷ Tỵ (05/02/1989)

Nhớ mẹ - Bài thơ xúc động dành để đọc đêm giao thừa - 1

Nhớ mẹ - Bài thơ xúc động dành để đọc đêm giao thừa - 2

Nhớ mẹ - Bài thơ xúc động dành để đọc đêm giao thừa - 3

Hiền Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình