Sau 3 tuần đi công tác, về nhà tá hỏa thấy vòng 1 của vợ

Ngày 24/12/2016 11:17 AM (GMT+7)

Ấy vậy mà, sau 3 tuần đi công tác về, tôi hốt hoảng khi thấy vòng 1 của vợ. Trời ơi là trời...

Tôi lấy vợ, suốt 3 năm trời chung sống vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cũng chưa từng có bất đồng gì nhiều. Chỉ thi thoảng xích mích chút nhỏ rồi lai thôi, nhưng đó là chuyện không đáng kể. Cuộc sống vợ chồng yên bình cho tới ngày, vợ tôi luôn tỏ ra là người phụ nữ thích làm đẹp, ăn diện…

Kinh tế cũng khá giả, tôi đi làm kiếm tiền cũng được khá nhiều, công việc của vợ cũng ổn nên vợ lúc nào cũng muốn trang hoàng cho bản thân. Thật ra, đàn bà làm đẹp thì tốt nhưng mà làm đẹp một cách có giới hạn thôi. Tôi không thích những người suốt ngày son phấn lòe loẹt đi khoe khoang nhan sắc. Càng không thích những cô nàng suốt này chỉ thích ra hiệu này, hiệu kia mua sắm quá nhiều rồi về nhà không mặc hết. Lại càng không thích những người có chồng con rồi mà không thích chăm lo cho gia đình, chỉ ra ngoài diện dập, sành điệu, chơi bời.

Thích vợ đẹp, đàn ông ai chẳng thế, nhưng so với người khác, tôi hài lòng về vợ mình. Chỉ là, gần đây, cô ấy suốt ngày lên mạng ngắm các em trẻ đẹp rồi lại chép miệng ‘giá mà cái mũi mình cao như mũi cô này thì hoàn hảo’, ‘giá mà mình có vòng 1 lớn thế này thì có phải là quá tuyệt vời không’. Nói đi nói lại thì vợ có tuổi rồi nên càng ao ước có được nhan sắc ghen tị của mấy em trẻ đẹp. Vợ còn càu nhàu bảo tôi không tâm lý, không cho vợ đi làm đẹp ,nhưng thật lòng, tôi không thích những vẻ đẹp nhân tạo đó. Mấy em trên mạng, mấy em trên báo toàn là các em được photoshop, không thì cũng thuộc hàng các em thẩm mỹ chán chê rồi. Đàn ông thích đàn bà đẹp nhưng lại càng không thích đàn bà đẹp nhân tạo…

Sau 3 tuần đi công tác, về nhà tá hỏa thấy vòng 1 của vợ - 1

Vợ bảo ‘anh không thấy đẹp à? Bạn em nhiều đứa đi bơm lắm, em làm chỗ tin cậy, anh không sợ đâu. Em thích vòng 1 to, to thì mới đẹp, con gái bây giờ ai cũng vậy, anh đừng có ý kiến gì nhé…’. (Ảnh minh họa)

Hồi vợ làm mũi cao, tôi đã không thích rồi nhưng mà nói ra nói vào mãi thì sự cũng đã đành. Tôi chán, không thiết tha gì, nên cũng mặc kệ nhưng cũng nói với vợ, từ nay cấm tiệt không được làm cái gì nữa. Nếu có làm thì chỉ có nước chia tay nhau…

Ấy vậy mà, sau 3 tuần đi công tác về, tôi hốt hoảng khi thấy vòng 1 của vợ. Trời ơi là trời, vòng 1 vợ tự nhiên to bất thường. Mới đầu, tôi chưa nhận ra, khi ngồi vào mâm ăn cùng, tôi mới gào lên chuyện gì xảy ra thế này. Vợ bảo ‘em mới đi làm vòng 1 về, anh thấy ưng ý không?’. Tôi tí ngất. Trước vợ tôi được biệt danh là ‘siêu nhân màn hình phẳng’ thì bây giờ gọi là gì, tôi cũng không có lời nào diễn tả. Một người đàn bà cao to, giờ lại thêm vòng 1 đến nghẹn, tôi thật sự cảm thấy sợ…

Vợ bảo ‘anh không thấy đẹp à? Bạn em nhiều đứa đi bơm lắm, em làm chỗ tin cậy, anh không sợ đâu. Em thích vòng 1 to, to thì mới đẹp, con gái bây giờ ai cũng vậy, anh đừng có ý kiến gì nhé…’.

Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi thật sự không chịu được cảnh này. Vợ đã đẹp rồi còn muốn đẹp nữa sao. Dùng mấy thứ đồ nhân tạo này thì bền được sao, mà sau này còn hại thân nữa. Tôi thật sự cảm thấy chán nản, buồn vì quyết định của vợ. Tốn bao nhiêu tiền của lại làm hại bản thân mình. Hôm nay đẹp, ngày mai biết ra sao? Không nhìn mấy cô chân dài, cứ thích bơm ngực, bơm môi rồi lại thích đi gọt cằm, làm mí mắt, làm cho mặt biến dạng đó? Bây giờ vợ làm như thế này, thì sau này biết có biến chứng gì không…?

Sau 3 tuần đi công tác, về nhà tá hỏa thấy vòng 1 của vợ - 2

Ý kiến của các anh thế nào, tôi không biết. Chứ tôi thì chúa ghét mấy người cứ hay đi làm đẹp nhân tạo rồi lại tự khoe khoang, tự hào về mình, như thế trời cho mình nhan sắc ấy không bằng...
(Ảnh minh họa)

Tôi điên lắm, đã bao nhiêu ngày tôi không động vào người vợ rồi, cũng không muốn nói chuyện với vợ. Tôi không biết đối diện với chuyện này như thế nào. Ngày hôm nay có thể thế, ngày mai sẽ ra sao, sẽ làm cái gì nữa. Nếu tôi cứ nhân nhượng thì không biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây… Tôi phải làm thế nào đây…?

Ý kiến của các anh thế nào, tôi không biết. Chứ tôi thì chúa ghét mấy người cứ hay đi làm đẹp nhân tạo rồi lại tự khoe khoang, tự hào về mình, như thế trời cho mình nhan sắc ấy không bằng...

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ đẹp