Muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng tôi phải có bằng chứng chồng ngoại tình

Ngày 17/11/2016 19:07 PM (GMT+7)

Trên đời, thử hỏi có người đàn bà nào lại sung sướng vì chồng mình ngoại tình?

Đúng là có một không hai, ấy vậy mà, tôi lại thật sự có cảm giác như thế, đó là cảm giác vui sướng thật khi biết tin chồng ngoại tình.

Sống với nhau được hơn 1 năm, tôi luôn có cảm giác, vợ chồng chỉ vì trách nhiệm. Tôi mệt mỏi, chán nản, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chồng tôi suốt ngày tra khảo mọi thứ của tôi. Tôi đi đâu, với ai, làm những gì anh đều muốn biết. Giống như muốn tôi lên hẳn lịch trình cho anh, để anh nắm được một ngày tôi làm những gì.

Hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc lại càng rơi vào ngõ cụt khi mẹ chồng tôi suốt ngày soi mói, khó chịu, chửi bới con dâu. Dường như bà không muốn con dâu được sống một ngày nào yên bình trong gia đình mình. Mọi việc bà đều kiếm cớ sinh sự, khiến tôi cảm thấy không an tâm. Tôi đi ra ngoài với bạn bè bà cũng nói móc này nọ. Ở nhà chồng mà như ngục tù, cảm giác chẳng được ngày nào yên thân…

Có lúc tôi chán muốn bỏ chồng vì chưa có con, chưa ràng buộc gì. Thế nhưng thật lạ, dù anh chẳng tình cảm gì với tôi, anh cũng không muốn tôi ly dị anh. Anh muốn tôi sống như thế, hành hạ tôi, không muốn người đàn bà của anh thuộc về người đàn ông khác.

Muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng tôi phải có bằng chứng chồng ngoại tình - 1

Anh hình như đã nhắm được cô nào đó và chát chít qua lại suốt ngày. Có lúc anh ăn mặc rất diện, rồi đi ra ngoài mà không nói là đi đâu. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, tôi nghĩ ra cách, đưa anh đến một nơi mà con gái rất xinh, nhiều người đẹp. Bằng cách của mình, tôi đã cho anh có được cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với họ. Anh chủ động xin số điện thoại của người ta hay làm gì, tôi cũng không quan tâm. Tôi cố tình làm vậy và ít lâu sau, tôi thấy anh thay đổi hẳn…

Anh hình như đã nhắm được cô nào đó và chát chít qua lại suốt ngày. Có lúc anh ăn mặc rất diện, rồi đi ra ngoài mà không nói là đi đâu. Tôi mặc kệ nhưng thấy vui trong lòng. Hôm trước, thấy anh nhắn tin với cô ta, tôi đọc được tin nhắn tình cảm nhưng không hề ghen tuông, còn cầm điện thoại của chồng nhắn lại mấy tin mùi mẫn…

Từ ngày anh ngoại tình, anh không còn hỏi tôi đi đâu, với ai, làm gì nữa, lúc nào cũng chỉ biết việc của mình. Anh đi về muộn, tôi cũng đi về muộn. Mẹ chồng thấy vậy cũng không có cớ gì nói tôi…

Anh có bồ, đẹp trai, phong độ, đúng là đàn ông ngoại tình thì thường hay như thế. Anh cũng không đòi hỏi chuyện gối chăn khiến cuộc sống của tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chẳng có người đàn bà nào lại vui khi chồng ngoại tình, nhưng tôi thì có. Tôi hạnh phúc khi thấy anh đi với người đàn bà khác. Như thế, cuộc đời của tôi sẽ được tự do, tôi không còn bị anh kiểm soát, kìm kẹp thời gian nữa. Và mẹ chồng cũng không có cớ gì để nói anh đi suốt ngày. Bây giờ, tôi có thể tự do đi lại, vui vẻ với bạn bè. Và một ngày không xa, tôi sẽ tung bằng chứng anh và người đàn bà khác gian dối tôi, tôi sẽ có thể đường đường chính chính mà ly hôn anh, không cần do dự. Mẹ anh còn cớ để nói tôi nữa không, hay thật sự con trai bà mới là người hư hỏng…?

Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc vì có được cuộc sống thảnh thơi như lúc này. Tôi biết, việc mình làm có chút tội lỗi nhưng làm sao sống được với người đàn ông không yêu thương mình mà chỉ biết ghen tuông. Làm sao chịu được sự kiểm soát như một nô lệ trong gia đình chồng? Thà là giải thoát cho nhau còn hơn sống khổ. Tôi đã quyết định như thế và việc này, tôi nghĩ, sẽ sớm đến thôi…

Thanh Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình