Kì bí chuyện bé sơ sinh bị bỏ rơi được trở về nhà nhờ tiếng khóc của người anh song sinh

Ngày 19/05/2017 04:21 AM (GMT+7)

Như có sợi dây "thần giao cách cảm", bé trai sơ sinh khóc đến lặng người khi em song sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Chiều 8/5, bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi được đội công an thuộc thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) phát hiện khi đi tuần tra gần một bệnh viện phụ sản. Các chiến sĩ công an cho biết, em bé bị bỏ lại với một túi nhỏ bên trong có cuộn giấy, bình sữa và mẩu giấy ghi bé bị loạn sản xương hàm dưới bẩm sinh.

Theo lời kể của nhân viên vệ sinh gần đó, vào khoảng 14h có một phụ nữ ngoài 60 tuổi trên tay bế em bé và hỏi đường đến khu vệ sinh, bà đặt bé lên ghế và rời đi nhanh chóng.

Kì bí chuyện bé sơ sinh bị bỏ rơi được trở về nhà nhờ tiếng khóc của người anh song sinh - 1

Họ tìm thấy đứa trẻ ở gần khu vệ sinh của bệnh viện song nơi đây ít người qua lại nên khó có thể thấy bé. (Ảnh Sina)

Tôi nghĩ rằng bà ấy quên đồ nên đi lấy rồi sẽ quay lại đón bé nhưng không phải vậy, bà ấy đi luôn” nhân viên kể lại.

Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra hệ thống camera an ninh xung quanh nhưng không phát hiện manh mối hay bóng dáng người phụ nữ như lời kể, bởi toàn bộ camera ở đây bị che khuất.

Trước khi mở rộng điều tra, bé được đưa về đồn cảnh sát và gửi tới một cơ sở nuôi dạy trẻ ở Nam Kinh. Khi thông tin về em bé thất lạc được lan truyền rộng rãi, 22h cùng ngày một người đàn ông họ Liu ở An Huy đã gọi điện thông báo anh bị thất lạc con trai trong khuôn viên bệnh viện.

Người cha cho biết, anh đã có một cậu con trai 4 tuổi và mới chào đón thêm hai “quý tử” chưa đầy một tháng. Tuy nhiên một trong hai bé mắc chứng loạn sản xương bẩm sinh nên được gửi cho bà nội chăm sóc điều trị tại bệnh viện ở Nam Kinh.

Tuy nhiên, buổi chiều hôm sự việc xảy ra cậu anh song sinh đột nhiên quấy nhiễu, khóc lặng người và không chịu bú. Nhưng chỉ khi cuộc điện thoại từ bà nội báo thất lạc cháu, lúc này em bé mới ngoan ngoãn ngủ.

Kì bí chuyện bé sơ sinh bị bỏ rơi được trở về nhà nhờ tiếng khóc của người anh song sinh - 2

Sau khi được phát hiện em bé được đưa về đồn cảnh sát thành phố Nam Kinh. (Ảnh Sina)

Mặc dù rất lo lắng cho con, song anh Liu lấy làm lạ bởi giữa hai bé dường như có sợi dây cách cảm đặc biệt. “Có lẽ chính nhờ sợi dây vô hình đó tôi mới có cơ hội nhận lại đứa con yêu quý của mình” Liu nói.

Ngày 9/5, anh Liu đã tới cơ sở nuôi dạy trẻ ở Nam Kinh và hoàn tất thủ tục nhận con. Cảnh sát xác định người phụ nữ trong lời kể chính là bà nội, người đã cố ý bỏ cháu lại bệnh viện với suy nghĩ hi vọng có người tốt bụng sẽ nhận nuôi và chữa trị bệnh cho cháu.

Sau khi đưa con về An Huy, anh Liu cho biết dù thế nào đi nữa thì vợ chồng anh vẫn sẽ cố gắng chăm sóc và nuôi dạy 3 cậu con trai thật tốt. 

Thanh Hường (Theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi các bé sinh đôi