"Bố ơi, cho con 'nuy' với!"

Ngày 15/02/2014 19:02 PM (GMT+7)

Mình 'đo ván' ngay khi nghe con gái nói với bố thế.

Làm cha mẹ, bạn đã từng lúng túng như gà mắc tóc, 'đo ván' trước câu hỏi hay câu nói ngộ nghĩnh nào đó của con chưa? Riêng mình thì 'nhiều vô đối'.

1. Một lần cô con gái (gần 4 tuổi) bị táo bón. Thấy con 'mặt đỏ tía tai' vẫn không ra 'sản phẩm', mình lẩm bẩm:

- Mẹ: Trời ơi, sao ị 'táo' mãi thế này!

- Con (nghe lén được): Ơ, mẹ này! Con có ị ra 'Táo' đâu. Con ị ra (***) chứ. Mẹ sai rồi.

- Mẹ: Không. 'Táo' ở đây là mẹ ám chỉ con 'đi' khó, không phải là quả Táo. Con hiểu không?

Nghe mẹ giải thích, con nhăn trán ra chiều hiểu và khẽ 'vâng', sau rồi lẩm bẩm: "Khó thì nói khó. Khó lại nói Táo".

Mẹ 'đo ván' luôn trước lý sự của con.

quot;Bố ơi, cho con nuy với!quot; - 1
Con hơn cha là nhà có phúc! (Ảnh minh họa).

2. Bố đi làm về, cởi đồ (còn mặc quần đùi) định đi tắm nhưng phòng tắm đang bị mẹ chiếm dụng nên đành đợi. Trong lúc chờ, bố hàn huyên với con.

- Con: Cởi trần có thích không bố?

- Bố (mặt gian xảo): Thích lắm! "Nuy" còn thích hơn.

- Con: 'Nuy' là gì ạ? Bố cho con 'nuy' với.

Bố biết mình 'há miệng mắc quai' nên khẽ gắt: "Nuy' là trò chỉ các 'ông già' như bố mới được làm. Con còn bé, làm thế sẽ bị cảnh sát bắt".

Đúng là dạy con phải cẩn thận từng tí nếu không sẽ tự mua dây buộc cổ ngay!

3. Câu chuyện 'tâm tình' trước khi đi ngủ của 2 mẹ con:

- Mẹ: Đi học mẫu giáo có thích không con.

- Con (mặt tươi rói): Thích lắm ạ.

- Mẹ: Sao lại thích.

- Con (bẽn lẽn): Vì con đã tìm ra chồng tương lai của mình

- Mẹ (mắt chữ A, miệng chữ 0): ???!

4. Cô H bận việc, gửi em Khoai (3 tuổi) nhờ mẹ trông giúp. Chơi với em, con dạy: "Khi mặc váy mới, mẹ hỏi 'mẹ có xinh không?' thì đừng có trả lời nghe chưa. Mẹ sẽ buồn đấy!".

Mẹ nghe con nói đứng chết lặng trong nhà bếp luôn. Ý con là sao?

5. Con ngồi xem phim với bố, không may đánh đổ cốc sữa lênh láng ra bàn. Lúc đó, con co dúm người vì sợ bố mắng. Không ngờ, bố chỉ 'mắng vốn': "Con gái mà đểnh đoảng quá! Nhưng thôi không sao, ngày xưa mẹ cũng như con".

Con tươi rói, a lên: "Ô bố ơi, mẹ đã từng là một cô bé thật à?!". Bố nghe phá lên cười sung sướng.

Ms.Bean
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ