Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids "choáng" vì hát quá hay

Ngày 09/05/2016 09:45 AM (GMT+7)

Xuất hiện nhiều cá tính vô cùng đặc biệt tại tập 3 Thần tượng âm nhạc nhí – Vietnam Idol Kids

Tối chủ nhật, ngày 8/5 vừa qua, Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids đã vừa lên sóng tập 3  trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau khi tập 1 và 2 - vòng Audition miền Nam khép lại, Vietnam Idol Kids tiếp tục hành hình tìm kiếm những giọng ca nhí sáng giá tại khu vực miền Bắc. Trong tập này, xuất hiện các thí sinh khiến giám khảo liên tục đưa ra những lời nhận xét “có cánh” không chỉ cho giọng hát, mà còn về phong cách, thần thái biểu diễn của các “ca sĩ nhí”.

Nhiều tấm vé vàng tiếp tục tìm được những chủ nhân nhí xứng đáng với những gương mặt nổi bật: cô bạn với giọng hát đầy nội lực Đoàn Khánh Linh, chàng “soái ca răng thỏ” với giọng hát trầm khàn rất lạ Lương Gia Khiêm, cô bé lí lắc Trần Thị Diệp Nhi...

Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids quot;choángquot; vì hát quá hay - 1

Nổi bật nhất trong tập 3  Thần tượng âm nhạc nhí – Vietnam Idol Kids là cậu bé phóng khoáng với chiếc guitar thường trực trên lưng mang tên Jayden Trịnh Jesudhass

Xuất hiện với chiếc khăn turban quấn trên đầu, trang phục “bụi bặm” cùng cây đàn guitar sau lưng, Jayden Trịnh Jesudhass (Jayden TJ) đã gây ấn tượng mạnh đối với bộ ba giám khảo. Khi biết Jayden không được giỏi tiếng Việt lắm, Isaac đã trò chuyện với em một lát bằng tiếng Anh để cậu bé thoải mái hơn, nhưng cũng không quên nhắc: “Anh muốn em nói tiếng Việt vì đây là cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí của Việt Nam. Nên là cố gắng lên nha!”.

Có bố là người Singapore và mẹ là người Việt Nam nên Jayden vẫn được thường xuyên về thăm quê ngoại. Em chia sẻ mình yêu Việt Nam vì hai thứ: đồ ăn ngon và âm nhạc tuyệt vời. Sống cùng bố mẹ và một chú chó tại New Zealand, Jayden có một không gian vô cùng tự do để em theo đuổi đam mê và sống thật phóng khoáng. Biết chơi 14 loại nhạc cụ, mong muốn lớn nhất của Jayden vẫn là lan truyền tình yêu âm nhạc đến với mọi người, khiến mọi người được hạnh phúc bằng những giai điệu thần kì. Như một người du mục đích thực, cậu bé theo đuổi sự tự do và đem âm nhạc đến trên mỗi nẻo đường mình đi qua và lấy đó làm niềm vui sống.

Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids quot;choángquot; vì hát quá hay - 2

Đến với Vietnam Idol Kids, Jayden cũng đã chọn bài hát quen thuộc “Sáu mươi năm cuộc đời” để thể hiện. Cách em ôm đàn gảy từng nhịp, cách em lắc đầu cau mày, và những đoạn gằn giọng vô cùng thăng hoa, đã hoàn toàn chinh phục được cả ba vị giám khảo khó tính. Giám khảo Văn Mai Hương ngay lập tức “xí phần” trao ngay thẻ vàng cho cậu bé, kèm theo lời nhắn nhủ em hãy nghe nhạc và học tiếng Việt nhiều hơn. Isaac kì vọng ở mỗi phần trình diễn tới, Jayden hãy chơi một loại nhạc cụ khác, để đem đến sự mới lạ cho chương trình. 

Jayden cũng chia sẻ thêm, trong ngày thi vừa rồi, Jayden đã làm quen với rất nhiều bạn, rất nhiều những tâm hồn nhí đam mê âm nhạc giống mình. Từ đó, em muốn trở thành một đại sứ nhí cho mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand, để những tài năng âm nhạc ở cả hai nước có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau và có những chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các bạn. Cậu bé Jayden hứa hẹn sẽ là một “anh cả” thực sự chững chạc và đáng nể trong gia đình Vietnam Idol Kids.

Một số thí sinh nổi bật khác trong chương trình:

Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids quot;choángquot; vì hát quá hay - 3

Ca sĩ Văn Mai Hương dành nhiều lời khen ngợi cho cậu bé Lương Gia Khiêm, mười tuổi. Thí sinh nhí này có mái tóc xoăn tít, khuôn mặt nghệ sĩ và nụ cười rất sáng. Cậu bé chọn thi thử giọng với bài hát Ôi quê tôi - nhạc phẩm khó với lứa tuổi thiếu nhi. Sau khi được giám khảo gợi ý trình bày thêm một ca khúc khác, Gia Khiêm hát ca khúc tiếng Anh Girls on fire. Cậu bé hoàn toàn chinh phục ba giám khảo 

Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids quot;choángquot; vì hát quá hay - 4

Xuất hiện trong ngày thi với mái tóc dài và khuôn mặt rất sáng, Đoàn Khánh Linh đã làm giám khảo hoàn toàn bất ngờ khi có lối xử lý bài hát rất khéo léo và làm giám khảo Isaac “nổi da gà”. Với ca khúc “Hồ trên núi”, Khánh Linh đã đem đến phòng thi một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và vô cùng sống động. Những lúc lên cao hay “bỏ nhỏ” được Khánh Linh thể hiện vô cùng trọn vẹn, khiến giám khảo phải liên tục trầm trồ. Isaac đã “không cưỡng lại được” chạy ngay đến đưa vé vàng cho cô bé. 

Cậu bé lai Việt - Sing khiến GK Vietnam Idol Kids quot;choángquot; vì hát quá hay - 5

Diệp Nhi lại là một “ca sĩ nhí” có lối hát kể chuyện vô cùng tình cảm. Sau ca khúc đầu tiên “Ngựa ô thương nhớ” với ca từ khá “người lớn”, Diệp Nhi trở lại với bài hát phù hợp với độ tuổi của mình hơn: “chữ đẹp mà nét càng ngoan”. Tuy mắc một số lỗi về phát âm, nhưng thần thái cũng như giọng hát khỏe và trong sáng của Diệp Nhi cũng đã chinh phục được cả ba giám khảo. 

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thần Tượng Âm Nhạc Nhí