Có ngốc mới đóng bỉm cho bé trai?

Ngày 20/06/2013 05:02 AM (GMT+7)

Chỉ vì tranh cãi nên hay không đóng bỉm cho con mà em bị chồng tát.

Cu Minh nhà em đã gần 4 tháng tuổi. Là ‘con đầu, cháu trưởng’ nên bé được bố, ông bà nội hết mực nuông chiều và chăm sóc rất kỹ.

Ngày cu Minh chưa chào đời, vợ chồng em chưa bao giờ to tiếng, lời qua tiếng lại gây mất hòa khí gia đình. Nhưng từ ngày có cu Minh, chồng em đâm ra hay ‘soi’ cách vợ chăm con - từ chuyện cho con ăn thế nào, tắm cho con ra sao… đến chuyện quấn tã, đóng bỉm cho con – và thường xuyên chê em vụng.

Hôm trước, em và chồng đã có một cuộc cãi vã nảy lửa và anh đã tát em một cái chỉ vì 'cuộc chiến' nên hay không đóng bỉm cho cu Minh. Em thì muốn đóng bỉm cho con để chăn chiếu trong nhà đỡ bị ngấm nước tiểu, lúc nào cũng hôi rình nhưng chồng em thì kiên quyết phản đối, mắng em thiển cận, ngu ngốc... chỉ vì: “Anh nghe các chị cùng cơ quan nói rằng, từ 4 tháng tuổitrai đóng bỉm sẽ dễ hỏng tinh binh dẫn đến vô sinh".

Các chị ơi, liệu đóng bỉm có khiến con trai em vô sinh?

Email của độc giả: hangmeo...@...

Thảo Uyên ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em