Hành trình "tìm lại cuộc sống" cho con bị bệnh tật của 2 bà mẹ sao Việt khiến ai cũng nghẹn lòng

Ngày 16/03/2017 06:28 AM (GMT+7)

Vừa hoạt động nghệ thuật, vừa lo kinh tế, vừa "làm cha", Thanh Vân Hugo và nghệ sĩ Nguyệt Thu vẫn khiến bao người ngưỡng mộ trong hành trình điều trị bệnh đầy gian nan cho con.

Thanh Vân Hugo vừa dưỡng bệnh vừa chăm con bị sang chấn tâm lý

Vào khoảng giữa năm 2016, nhiều người mến mộ khá bất ngờ trước thông tin nữ MC Thanh Vân Hugo chia sẻ rằng con trai Bin của chị mắc phải một sang chấn tâm lý, rụt rè, sống khép kín do từng phải chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát trong quá khứ.

Hành trình amp;#34;tìm lại cuộc sốngamp;#34; cho con bị bệnh tật của 2 bà mẹ sao Việt khiến ai cũng nghẹn lòng - 1

Bé Bin và Vân Hugo có một cuộc sống hạnh phúc mặc dù thiếu vắng cha.

Thanh Vân Hugo là một diễn viên, MC được rất nhiều người yêu thích. Năm 2012, cô kết hôn với một chàng doanh nhân thành đạt Tường Linh và sinh bé trai kháu khỉnh là bé Bin. Thế nhưng cuộc hôn nhân chóng vánh kết thúc 4 năm sau đó, cô và Tường Linh ly hôn. Vân Hugo cùng bé Bin chuyển về sống cùng với bố mẹ đẻ, một mình đương đầu với những khó khăn của một bà mẹ đơn thân.

Không thể trọn vẹn một mái ấm gia đình, Vân Hugo dạy con biết chấp nhận sự bất công của cuộc đời để vượt qua những tổn thương và trưởng thành mạnh mẽ.

Cuộc sống của hai mẹ con nữ diễn viên xinh đẹp ngập tràn hạnh phúc dù thiếu vắng một người chồng, người cha.

Thế nhưng ít ai ngờ, đằng sau những tiếng cười, cuộc sống vô tư hồn nhiên của bé Bin là biết bao cố gắng, nỗ lực kèm buồn đau mà Vân Hugo phải trải qua trong suốt một thời gian dài khi cô phát hiện ra biểu hiện bất thường của Bin.

Trong một lần tham gia chương trình "Muôn màu showbiz" vào tháng 11/2016, MC Vân Hugo đã bật khóc khi tiết lộ tình trạng bệnh của con trai Bin. Theo Vân Hugo, bé Bin mắc phải căn bệnh sang chấn tâm lý, rụt rè, khép kín do từng chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát trong quá khứ.

Hành trình amp;#34;tìm lại cuộc sốngamp;#34; cho con bị bệnh tật của 2 bà mẹ sao Việt khiến ai cũng nghẹn lòng - 2

Vân Hugo bất ngờ chia sẻ chuyện mình vừa dưỡng bệnh vừa chăm bé Bin từng bị sang chấn tâm lý, rụt rè.

Cô chia sẻ: "Nhắc đến Bin mình vẫn luôn luôn có cảm giác rất hối hận. Bởi vì, khi con còn quá nhỏ có những thứ không nên chứng kiến thì con lại phải chứng kiến, tạo ra sang chấn tâm lý cho con.

Có những cái xô xát vợ chồng, mà một đứa trẻ hơn 1 tuổi đã phải chứng kiến và đọng lại trong con. Mình không bao giờ nghĩ nó lại đọng lại trong con như vậy. Nửa năm trở lại đây, mình phát hiện ra Bin có dấu hiệu sang chấn tâm lý. Trong suốt thời gian vừa rồi, mình đã đưa Bin đi khắp mọi nơi, gặp nhiều người để giúp con. Có những lúc mình bế tắc, bất lực....

Mình cùng cực chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ, đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, cảm giác không thể tha thứ được cho chính mình. Đau khổ bị cộng dồn lên rất nhiều lần, và sự cô độc của hai mẹ con tăng lên nhiều hơn trong những lúc như thế".

Tuy nhiên, để con trai có thể hòa nhập cuộc sống, Vân Hugo đã nỗ lực không ngừng để tìm phương pháp hỗ trợ con: "Mình phải rất kiên nhẫn thì mới giúp được con. Nếu là bệnh lý thì mình còn biết được tay gãy thì bao giờ lành, chân đau thì bao giờ hết xưng... nhưng liên quan đếm tâm lý thì mình chịu thua".

Bất ngờ hơn, cũng chính trong chương trình này, Vân Hugo còn tiết lộ rằng bản thân cô cũng đang từng ngày chống chọi với căn bệnh khó chữa bị hỏng hoàn toàn một bên mắt, gặp vấn đề về họng và có nguy cơ mất đi giọng nói.

Nguyệt Thu – Người nghệ sĩ quốc tế và hành trình nuôi con tự kỉ

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu (SN 1973) sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố chị là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người khai sinh bộ môn Viola tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Duyên số cuộc đời đã đưa đẩy chị quen biết với một kỹ sư điện hơn chị 8 tuổi, là Việt kiều làm việc ở Hà Lan. Sau khi kết hôn chị theo chồng sang Hà Lan sinh sống nhưng vẫn đi về giữa các nước để theo đuổi tình yêu với nghệ thuật. Chị nhanh chóng sinh con nhưng phải nhờ đến bố mẹ thường xuyên thay nhau bay từ Việt Nam sang chăm nom con vì công việc quá bận rộn.

Những khác biệt về văn hóa và lối sống khiến cho cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của chị phải buộc kết thúc trong im lặng, hòa bình, chỉ sau hơn một năm khi con chào đời. Sau đó chị đưa con trở về Tây Ban Nha, nơi chị định cư trước khi lấy chồng để sinh sống và biểu diễn nghệ thuật.

Hành trình amp;#34;tìm lại cuộc sốngamp;#34; cho con bị bệnh tật của 2 bà mẹ sao Việt khiến ai cũng nghẹn lòng - 3

Nghệ sĩ Nguyệt Thu từng bước chữa tự kỉ cho con bằng âm nhạc. Ảnh P.T

Những tháng ngày vất vả của bà mẹ đơn thân đối với Nguyệt Thu từ đây bắt đầu tiếp diễn: vừa phải trông con vừa tranh thủ đi biểu diễn, nhiều lúc hai mẹ con co ro chăn áo cho đủ ấm mà ứa nước mắt vì thương con và đắng cay hơn nữa là khi chị phát hiện ra con không bình thường như bao đứa trẻ khác, con mắc hội chứng tự kỉ. Lúc đó, nghệ sĩ Nguyệt Thu cảm thấy như đất trời đổ sụp trước mắt.

Chị bị khủng hoảng thực sự nhưng rồi chính trong sự dằn vặt, bế tắc, chị bỗng nhận ra rằng, tất cả không phải là quá muộn. Chị tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến trẻ tự kỷ, đồng hành cùng con, đưa con đi khắp các trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ từ Hà Lan, Malaysia, Singapore rồi về Việt Nam mà tình trạng của con không chuyển biến là mấy.

Tuy nhiên, trong một lần chơi nhạc, chị phát hiện con rất thích tiếng đàn piano, con thậm chí còn chui xuống đàn để nghe âm thanh rõ hơn. Rồi thỉnh thoảng, con còn tự gõ tay vào bàn phím, lắng nghe từng âm thanh phát ra, rồi tự đọc theo những âm thanh đó. Hóa ra, con có cảm xúc với âm nhạc.

Bây giờ, con trai chị Nguyệt Thu đã 16 tuổi, cậu bé dù sẽ không bao giờ như người bình thường, nhưng là một người có đủ nhận thức và sự kiên trì để làm một điều gì đó. Cậu bé không biết viết nhưng có thể nói được 4 thứ tiếng: Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Cậu có thể lên mạng vào Google để tìm hiểu một điều gì đó cậu cần, có thể chơi piano dù không phải là xuất sắc, có thể thổi được kèn acmonica...

Vũ Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân