Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực

Ngày 13/05/2017 00:06 AM (GMT+7)

Sau scandal tình ái của chồng cũ Chí Nhân, Thu Quỳnh hiện đang làm mẹ đơn thân của một cậu con trai hơn 2 tuổi.

Thu Quỳnh hiện đang có màn trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh bằng vai diễn thứ chính - nàng dâu Trang trong bộ phim truyền hình đình đám “Sống chung với mẹ chồng”.

Nếu trong phim, nữ diễn viên xinh đẹp vào vai một cô gái cá tính, thẳng thắn, ồn ào và đặc biệt không bao giờ cam chịu thì ngoài đời, cô lại là một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ vượt qua sóng gió hôn nhân, chọn cuộc sống bình yên bên cậu con trai nhỏ. 

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 1

Thu Quỳnh hiện đang có màn trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh bằng vai diễn thứ chính - nàng dâu Trang trong bộ phim truyền hình đình đám “Sống chung với mẹ chồng”.

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 2

Ngoài đời, nữ diễn viên từng trải qua sóng gió hôn nhân và hiện đang một mình nuôi dạy con trai nhỏ.

Thu QuỳnhChí Nhân gặp nhau khi cùng đóng chung bộ phim 'Sống cùng lịch sử'. Sau 2 tháng hẹn hò, cả hai quyết định lập gia đình vào năm 2014. Tuy nhiên cuối năm 2015, Chí Nhân vướng scandal tình ái với một nữ MC khi cả hai hợp tác trong phim 'Hôn nhân trong ngõ hẹp'.

Trong scandal tình ái của Chí Nhân, Thu Quỳnh hoàn toàn im lặng. Hồi đầu tháng 12, cô đã đệ đơn ly hôn lên toà án, cuộc hôn nhân kết thúc không ồn ào.

Hậu ly hôn, Thu Quỳnh không còn nhắc đến chồng cũ, cô lặng lẽ làm việc và chăm sóc cho con trai gần 10 tháng tuổi của hai người. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ hình ảnh về con trai hoặc những khoảnh khắc vui vẻ trong công việc, cuộc sống bên bạn bè, đồng nghiệp. 

Nếu như trước kia khi kết hôn, làm mẹ, Thu Quỳnh lựa chọn cách lui về phía sau để chăm sóc gia đình thì nay, những suy nghĩ đó đã không còn. 

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 3

Thu Quỳnh khi làm mẹ đơn thân đã thực sự thay đổi.

Từ sau biến cố hôn nhân gây ồn ào khắp các mặt báo, chị đã quen với việc lẻ bóng nuôi con?

Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. Thực tế thì với tôi, việc nuôi con trước và sau khi ly hôn không thay đổi quá nhiều... Mọi thứ bây giờ rất nhẹ nhàng, cuộc sống dễ thở, việc nuôi dạy và chơi cùng với con là niềm vui của tôi mỗi ngày.

Nghĩ lại quãng thời gian trước, chị đã mất bao lâu để đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân?

Thật khó để trả lời cho câu hỏi này! Mọi chuyện xảy ra ngoài mong muốn của bản thân tôi. Không thể đong đếm cụ thể được tôi đã mất bao lâu để đưa ra quyết định, chỉ biết khẳng định rằng đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Chị đã chuẩn bị tâm lý cho con và nói với con như thế nào trong thời điểm ấy?

Khi đó con trai tôi còn rất nhỏ, chưa thể hiểu được gì nên mọi chuyện không quá phức tạp. Đến bây giờ thì tôi đang phải chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình, đối diện thế nào với việc khi con lớn hơn sẽ nhận thức được mọi việc và lúc ấy mới là lúc cần phải nói chuyện với con.

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 4

Khi mọi chuyện đã trôi qua, nay chị ứng xử như thế nào với chồng cũ trong chuyện cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái?

Tôi nghĩ con trai cần nhận được sự yêu thương của cả bố và mẹ, ông bà ngoại và ông bà nội. Hơn nữa, tôi và Chí Nhân đều có chung mong muốn là mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trai. 

Vì thế chúng tôi cùng nhau chia sẻ những chuyện liên quan đến con cái. Việc nuôi dạy con cái vẫn là trách nhiệm của cả hai bên.

Chị có gặp áp lực về tài chính khi một mình nuôi con?

Có chứ, cũng có khoảng thời gian tôi đặt áp lực khá lớn lên vai mình. Tôi tự đề ra mục tiêu kiếm tiền và lao đi làm việc đến không có cả thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng giai đoạn đó kéo dài không lâu. Tôi nhận ra rằng khi mình càng tạo áp lực cho mình, bản thân sẽ càng căng thẳng và đi vào bế tắc. Vậy hãy để mình thanh thản, làm việc một cách nhẹ nhàng, nỗ lực đúng lúc sẽ có được kết quả tốt hơn... Và từ đó cuộc sống của tôi dễ thở hơn nhiều.

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 5

Cậu con trai nhỏ là niềm vui của Thu Quỳnh mỗi ngày.

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 6

Vừa qua, chị đã có một cuộc trở lại ngoạn mục trong “Sống chung với mẹ chồng”. Ban đầu, chị có kỳ vọng vai diễn của mình cùng bộ phim lại thu hút được sự chú ý của truyền thông, dư luận đến thế?

Ban đầu tôi nhận vai chỉ đơn giản là muốn làm việc bởi khi đọc kịch bản tôi rất thích nhân vật Trang. Vai diễn này tạo cho tôi sự tò mò và hứng thứ muốn thể hiện. Khi trích đoạn phim được tung lên, thu hút được lượng khán giả kỉ lục tôi đã rất bất ngờ.

Việc đã từng làm dâu, làm mẹ có giúp chị ít nhiều trong việc thể hiện vai diễn trên phim?

Có chứ. Khi đã từng lấy chồng, làm dâu, làm mẹ ít nhiều tôi đã có những trải nghiệm và không gì bằng kinh nghiệm chúng ta tự đúc kết được từ cuộc sống. Những kinh nghiệm đó cũng là một phần giúp tôi tự tin hơn trong việc định hình nhân vật của mình.

Mối quan hệ của chị với mẹ chồng cũ hiện đang là như thế nào?

Rất bình thường.

Đâu là phân đoạn diễn khó khăn và ấn tượng nhất với chị trong bộ phim?

Phần lớn những phân đoạn khó đều là để thể hiện mâu thuẫn giữa Trang và mẹ chồng. Tôi đã có 10 ngày quay liên tục với bối cảnh tại căn hộ của vợ chồng Trang, tôi sút mất 5kg và ám ảnh mất vài ngày sau đó.

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 7

Nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng” trải lòng cảnh làm mẹ đơn thân ngoài đời thực - 8

Chị làm thế nào để bảo đảm thời gian quan tâm đến con trai nhỏ trong quá trình thực hiện bộ phim?

Sống chung với mẹ chồng” được quay trong khoảng vài tháng nhưng không phải ngày nào tôi cũng đi quay. Vai nhân vật Trang không làm mất nhiều thời gian của tôi.

Một ngày của hai mẹ con bắt đầu từ khoảng 7 giờ, tôi sẽ cùng con dậy ăn sáng, sau đó đưa con đi học, mẹ đi làm. Buổi chiều tôi sẽ đón bé về hoặc nếu bận rộn, bà ngoại sẽ là người thay tôi đón bé. Những khi rảnh rỗi, tôi vẫn dành hầu hết thời gian bên con.

Người ta thấy chị ngày một trẻ trung, xinh đẹp và rực rỡ. Với nhan sắc này, hẳn có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Chị đã tự tin với một mối quan hệ mới?

Tự tin với chính mình trong cuộc sống thì tôi luôn có sẵn nhưng để bắt đầu một mối quan hệ đi đến hôn nhân thì còn cần rất nhiều yếu tố khác.

Một bí quyết để rạng rỡ mỗi ngày là tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng 1 nụ cười, cởi mở với mọi người và tích cực trong suy nghĩ. Khi tinh thần sảng khoái và thoáng đãng tôi thấy mình hấp dẫn hơn!

Nếu đi bước nữa, người đàn ông được chị lựa chọn sẽ phải là người như thế nào?

Tôi chưa nghĩ đến chuyện này nên chưa thể đặt ra tiêu chuẩn cho người ấy được. Mà có lẽ cũng không nên đặt ra bất kể một tiêu chuẩn cứng nhắc nào... chuyện gì đến sẽ đến... lúc đó tôi mới biết mình muốn gì!

Chị cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng ở điểm gì trong vai trò một người mẹ?

Tất nhiên là tôi có những điều không được hài lòng với bản thân mình khi là mẹ. Cũng chính vì thế mà tôi vẫn đang hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, bằng cách đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và dành nhiều hơn nữa khoảng thời gian bên con.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống chung với mẹ chồng