Nghẹn ngào giây phút bé 8 tháng mở mắt nhưng không khóc, nhẹ nhàng qua đời trong vòng tay mẹ

Ngày 09/10/2017 11:43 AM (GMT+7)

"May Rose mở mắt ra nhưng vẫn không hề có tiếng khóc nào.Tôi đã ôm con vào lòng thật lâu như thể không muốn con tuột khỏi vòng tay của mình”, chị Analee kể lại.

Ngay từ khi mới chào đời, cô bé May Rose Gibney, đến từ Moy, Co. Armagh (Bắc Ireland) mắc phải căn bệnh thoát vị não (Encephalocele). Đây là một dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp, có ảnh hưởng đến 1/10.000 ca sinh mỗi năm, khiến cho phần não của May Rose tràn qua vết nứt của hộp sọ phía sau đầu và hình thành một cái bướu lớn ở đó.

Được biết, ngay khi mang thai ở tuần thứ 20,  Analee (24 tuổi) đã được cảnh báo về sự bất thường của đứa trẻ tuy nhiên gạt bỏ mọi lời khuyên của bác sĩ, người mẹ trẻ vẫn quyết tâm đấu tranh giành sự sống cho con gái.

Nghẹn ngào giây phút bé 8 tháng mở mắt nhưng không khóc, nhẹ nhàng qua đời trong vòng tay mẹ - 1

Vì mắc phải một dị tật hiếm gặp nên phần não của May Rose tràn qua vết nứt hộp sọ phía sau đầu và hình thành một cái bướu lớn.

Vào tháng 8 năm nay, các bác sĩ tại bệnh viện John Ratcliffe, Oxford đã giúp cô bé thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 giờ đồng hồ. May mắn, May Rose sống sót qua cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng sức khỏe cũng không mấy tiến triển tốt đẹp.

Hai tuần trước, các bác sĩ đã quyết định đưa May Rose trở về với gia đình vì họ cảm thấy rằng đã đến lúc cô bé cần được nghỉ ngơi thực sự. Bác sĩ cho biết, họ không thể làm được gì ngoài việc chăm sóc giảm nhẹ đau đớn cho cô bé. Bé May Rose hiếm khi mở mắt ra và chưa từng khóc kể từ khi bé chào đời.

Nghẹn ngào giây phút bé 8 tháng mở mắt nhưng không khóc, nhẹ nhàng qua đời trong vòng tay mẹ - 2

Cô bé May Rose rất ít khi mở mắt và chưa từng khóc kể từ khi bé chào đời.

Thứ sáu (29/9), May Rose mở mắt ra nhưng vẫn không hề có tiếng khóc nào. Con bé giữ im lặng. Lúc đó, tôi biết rằng đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với con. Tôi đã ôm con vào lòng thật lâu như thể không muốn con tuột khỏi vòng tay của mình”, chị Analee nghẹn ngào chia sẻ.

Đến đêm ngày chủ nhật (1/10), May Rose nằm gọn trong vòng tay mẹ cho đến khi khuôn mặt cô bé chuyển đổi màu sắc. Thấy da mặt May Rose ngày một tái nhợt và có hiện tượng ngừng thở, Analee cùng chồng đã gọi cứu thương. Các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng cô bé đã ngừng thở. May Rose qua đời khi chỉ mới 8 tháng tuổi.

Nghẹn ngào giây phút bé 8 tháng mở mắt nhưng không khóc, nhẹ nhàng qua đời trong vòng tay mẹ - 3

Analee ôm con thật chặt như thể không muốn con tuột khỏi tay mình.

Tôi không thể tin được rằng con gái bé bỏng của tôi đã qua đời. Tôi không nghĩ rằng mình có thể vượt qua nỗi đau này. Sự ra đi của May Rose đã để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim tôi. Tôi nghĩ mình cần rất nhiều thời gian mới có thể hàn gắn được vết thương này.

Kể từ sau khi May Rose qua đời, tôi đều đến thăm mộ con mỗi ngày và mang theo rất nhiều món đồ chơi yêu thích của con. Tôi cứ ngồi đó, lặng lẽ hát và nói chuyện cho con nghe. Cho dù Rose không thể nghe thấy những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy”, Analee cho hay.

Encephalocele (thoát vị não) là một loại hiếm gặp của khiếm khuyết ống thần kinh ở thai nhi và có ảnh hưởng đến não. Ống thần kinh là một cấu trúc tồn tại trong thời kỳ phôi thai, sẽ phát triển thành não và cột sống của thai nhi. Nếu trong quá trình phát triển, ống thần kinh không đóng lại hoàn toàn thì sẽ dẫn đến khiếm khuyết, gây nhiều di chứng nặng nề ở trẻ.

Encephalocele xảy ra khi ống thần kinh không thể đóng hoàn toàn trong suốt thời kỳ mang thai. Đây là hiện tượng khi các bộ phận của não lồi qua các khe hở trong hộp sọ. Các phần não lồi ra được bọc vào trong một túi. Thông thường, ngay khi đứa trẻ sinh ra, các bác sĩ sẽ nhận biết ngay được vấn đề này.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính mỗi năm có khoảng 375 trẻ em ở Mỹ sinh ra cùng với chứng bệnh này. Nói cách khác, trong 10.000 đứa trẻ được sinh ra thì có 1 đứa trẻ mắc bệnh. Đến nay, các chuyên gia chưa tìm ra cách nào để ngăn chặn hoàn toàn căn bệnh này.

Các bác sĩ cho biết có yếu tố di truyền đối với tình trạng này. Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có tiền sử bướu cổ hoặc nứt đốt sống sẽ có nguy cơ cao bị thoát vị não.

>> XEM TIẾP: Sau 4 năm giành giật sự sống, cô bé não úng thủy mang kì tích ngày nào đã qua đời

Thanh Loan (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội