Ôm con 8 ngày tuổi ngủ trên ghế, tỉnh dậy mẹ hốt hoảng thấy con ngừng thở

Ngày 28/11/2017 15:48 PM (GMT+7)

Trước sự ra đi bất ngờ của đứa con 8 ngày tuổi, chị Chelsea muốn chia sẻ câu chuyện đau buồn của mình để giúp các bà mẹ trẻ không phạm phải sai lầm khi ngủ cùng con.

Ngày 26/10/2016, cậu bé Leo mới 8 ngày tuổi, sống tại Didscourt, Hull (Anh) đã ra đi bất ngờ khi đang ngủ cùng mẹ Chelsea Love (24 tuổi). Mẹ của Leo sau đó đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội nhằm gửi lời cảnh báo đến các bà mẹ trẻ khác, hy vọng họ không phải trải qua mất mát to lớn như chị.

Vào buổi tối ngày hôm đó, chị Chelsea đã bế Leo vào lòng khi thấy con buồn ngủ. Sau khi dỗ dành thì Leo ngủ thiếp đi. Chelsea định đưa Leo về cũi nhưng do kiệt sức, chị đã ngủ quên trên ghế sofa, Leo nằm rúc bên cạnh.

Ôm con 8 ngày tuổi ngủ trên ghế, tỉnh dậy mẹ hốt hoảng thấy con ngừng thở - 1

Chelsea và con trai Leo. (Ảnh hulldailymail)

Khoảng 1 giờ sau, Chelsea giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh của chồng, anh Sam Colé. Khi tỉnh dậy Chelsea thấy toàn thân Leo đã thay đổi màu sắc tím tái. Hai vợ chồng vội vã gọi 999 và các nhân viên y tế đến hiện trường ngay lập tức. Leo đã được đưa đến Bệnh viện hoàng gia Hull, nơi các bác sĩ cố gắng kích tim cậu bé đập trở lại.

Sau đó, cậu bé được chuyển đến bệnh viện Leeds để điều trị chuyên sâu, tuy nhiên ảnh chụp CT đã cho thấy não cậu bé bị tổn thương nặng nề vì thiếu oxy và không bao giờ có thể hồi phục. Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu gan hoặc thận của cậu bé bị hỏng, cậu bé sẽ bị đau đớn rất nhiều.

Hai vợ chồng Chelsea chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chấp nhận chăm sóc Leo ngay cả khi cậu bé bị tàn tật nhưng khi thận của Leo không hoạt động nữa thì Chelsea và Sam buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là rút máy duy trì sự sống của Leo để giúp cậu bé ra đi thanh thản.

Leo đã qua đời vào lúc 5 giờ 55 phút cùng ngày và được hỏa táng vào này 10/11/2016 tại một nhà thờ.

“Leo là một cậu bé hoàn hảo. Con giống như một vì sao nhỏ sáng lấp lánh. Chúng tôi đã rất vui mừng vì sự xuất hiện của con. Cùng với Scarlett, con gái đầu lòng, Leo chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn chỉnh của gia đình chúng tôi. Một ngày trước khi Leo ra đi, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi cạnh nhau”, Chelsea buồn bã chia sẻ.

Cái chết của Leo đã khiến chị Chelsea vô cùng suy sụp. May mắn nhờ có cô con gái đầu Scarlett luôn ở bên và an ủi giúp chị nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

Chị Chelsea chia sẻ rằng: “Mặc dù con bé mới lên hai nhưng con đã biết tất cả về Leo và có thể gọi tên em trai. Mỗi đêm, con bé đều gửi lời chúc Leo ngủ ngon lên các vì sao. Nếu không có Scarlett, chắc tôi không thể vượt qua nỗi đau này”.

Ôm con 8 ngày tuổi ngủ trên ghế, tỉnh dậy mẹ hốt hoảng thấy con ngừng thở - 2

Leo đã được hỏa táng và tổ chức tang lễ tại nhà thờ. (Ảnh hulldailymail)

Mặc dù rất đau lòng, nhưng chị Chelsea đã lựa chọn cách đối mặt với nỗi đau để giúp các bà mẹ trẻ không phạm phải sai lầm giống mình. Chị chia sẻ rằng: “Tôi muốn giúp những người có hoàn cảnh giống mình. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng tôi biết mọi người đều đã nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm.

Nếu người khác chưa từng trải qua mất mát này thì họ không có quyền bình phẩm về tôi vì họ không biết rằng tôi đã cảm thấy khủng khiếp thế nào. Tôi đã phải nhận rất nhiều lời nhận xét tồi tệ về mình khi mọi người đọc được tin về cái chết của Leo.

Tôi thực sự muốn giúp đỡ những người giống như tôi vì tôi nghĩ rằng họ đã không có được sự hỗ trợ cần thiết”.

Lễ tang của Leo đã được tổ chức nhờ sự quyên góp của giám đốc nhà tang lễ và rất nhiều người khác. Chelsea vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ chị trong lúc khó khăn.

Cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của Leo đã đi đến kết luận rằng không thể xác nhận nguyên nhân tử vong. Cái chết của cậu bé không thể giải thích được, nó có thể là một trong các trường hợp đột tử ở trẻ sơ sinh. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, Chelsea đã không bị cáo buộc bất cứ trách nhiệm nào trước cái chết của con trai.

Theo lời kể của Chelsea, cô đã đặt Leo nằm ngủ ngửa trên ghế sofa. Cậu bé nằm trên một chiếc gối và một tay của Chelsea vòng qua ôm lấy con trai. Một chiếc chăn được đắp ngang qua chân cô và chân Leo. Mặc dù cảm thấy khá mệt nhưng Chelsea đã không định ngủ thiếp đi. Cô không thể ngờ rằng sau khi tỉnh dậy con trai đã không còn thở nữa.

Câu chuyện của Chelsea là lời cảnh báo đến các ông bố và bà mẹ không nên vừa ôm con vừa ngủ.

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia uy tín. 

Những thắc mắc của quý độc giả về Sức khỏe trẻ em sẽ được các chuyên gia giải đáp vào 15h30 thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên chuyên mục Làm mẹ - Eva.vn.

Lê Ánh (Dịch từ Hulldailymail, Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách