Rơi lệ với tình cảm người cha dành cho con bị bệnh

Ngày 04/10/2014 00:00 AM (GMT+7)
Hao Ran đang nằm ngủ lặng lẽ trên giường sau gây mê. Từ khi 12 tháng tuổi, em đã phải sống ở bệnh viện vì nguy cơ nhiễm trùng do mắc virus adeno khiến viêm phổi nặng, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn. Đến nay Hao Ran 4 tuổi, đã coi bệnh viện là nhà. Cha cậu bé đã chạy vạy, vay tiền khắp nơi để có thể tiếp tục duy trì chữa bệnh cho con trai. Tình yêu của ông dành cho cậu con trai nhỏ của mình khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. 

Hao Ran đang nằm ngủ lặng lẽ trên giường sau gây mê. Từ khi 12 tháng tuổi, em đã phải sống ở bệnh viện vì nguy cơ nhiễm trùng do mắc virus adeno khiến viêm phổi nặng, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn. Đến nay Hao Ran 4 tuổi, đã coi bệnh viện là nhà. Cha cậu bé đã chạy vạy, vay tiền khắp nơi để có thể tiếp tục duy trì chữa bệnh cho con trai. Tình yêu của ông dành cho cậu con trai nhỏ của mình khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. 

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội