Vuốt mặt cho bé, cách của mẹ Tây

Ngày 13/03/2013 14:35 PM (GMT+7)

Mình khẳng định mặt con gái mình thon gọn chữ V là nhờ mẹ siêng nắn vuốt.

Chào các mẹ, đọc bài "Tuyệt chiêu" giúp bé có mặt chữ V của mẹ Lu mà mình bất ngờ quá! Thấy nhiều mẹ có vẻ không tin tưởng bí kíp này lắm nên mình muốn khẳng định ngay là mình từng thực hiện cho con rồi và rất hiệu quả.

Vì hồi bầu bí Tú Anh mình cũng có tâm trạng y như mẹ Lu vậy. Thường thì mọi người luôn thích con sinh ra giống bố mẹ, chứ mình thì chả mong tẹo nào. Vì vợ chồng mình cùng "xấu đều" như nhau mà. Nhất là mặt mình phần xương hàm cứ bạnh ra, khiến cằm to cứ như đàn ông ấy. Nên hồi đó biết bầu con gái mình lo lắm, chỉ sợ sau này bé sẽ tự ti với bạn bè vì không được xinh thôi. Thế nên thỉnh thoảng mình cứ nửa đùa nửa thật hỏi mọi người: "Có cách nào để con sinh ra không xấu giống bố mẹ không?" Và thật tình cờ khi rất nhiều người mách mình cách vuốt mặt cho con từ khi sơ sinh, để khuôn mặt được thanh thoát hơn.

Ban đầu mình không tin lắm, nhưng mẹ mình cũng bảo rằng xương trẻ con vẫn là sụn nên có thể làm vậy được. Giống như người ta vẫn nắn chân nắn tay cho trẻ để hết vòng kiềng ấy mà. Mình còn đùa mẹ: "Thế sao hồi bé mẹ không vuốt mặt cho con, có phải bây giờ đỡ xấu xí hơn không". Mẹ cười: "Hồi đó mặt như con được coi là phúc hậu đấy! Chứ không ai thích mặt chữ V như bây giờ cả. Vả lại lúc ấy mẹ còn mải nắn chân con cho hết vòng kiềng mà" - mẹ trêu lại mình. Thế là 2 mẹ con ôm nhau cười ầm ĩ, quyết tâm sẽ "cải thiện đời F3" bằng cách vuốt mặt cho Tú Anh, với mục tiêu là khuôn mặt chữ V thanh thoát và đúng chuẩn bây giờ.

Vuốt mặt cho bé, cách của mẹ Tây - 1
Mình khẳng định mặt con gái mình thon gọn chữ V là nhờ mẹ siêng nắn vuốt.

Sinh xong, mình rất chăm chỉ vuốt mặt cho bé. Mỗi khi cho con bú, chơi với con,... mình đều tranh thủ âu yếm bé bằng cách vuốt ve khuôn mặt. Được cả bà nội bà ngoại "giúp sức" nữa nên kết quả là bây giờ con mình cũng xinh xắn lắm nhé! Cháu hơn 4 tuổi rồi, mặt nhẹ nhàng và gọn chứ không to bè như lúc mới sinh nữa. Vì thế mình thấy cách này thực sự hiệu quả các mẹ ạ.

Trước đó mình cũng tìm hiểu thấy ở nhiều nước, trẻ con sinh ra được bố mẹ vuốt mặt, vuốt mũi, nắn chân đến tận 3 tuổi cơ. Trong đó có Venezuela là nước có rất nhiều hoa hậu đấy! Mình thì không mơ Tú Anh trở thành những cô gái Venezuela xinh đẹp, quyến rũ, vì chỉ cần khuôn mặt con gọn gàng như hiện tại là mình hài lòng lắm rồi.

Mà không chỉ là vuốt mặt đâu, mình thấy nhiều người còn vuốt ngón tay, nắn hàm,... cho bé để tay thon và răng không hô nữa cơ. Đúng là xương trẻ con vẫn là sụn nên những cách nắn, vuốt này là rất có cơ sở. Bản thân mình cũng trải nghiệm rồi nên thấy hiệu quả thực sự mà. Thậm chí mình thấy nhiều bạn thanh niên cũng vẫn dùng cách mát - xa mặt để xương gọn lại đấy.

Đây là kinh nghiệm bản thân mình muốn chia sẻ cùng các mẹ. Hi vọng là có ích cho những bé nào sinh ra mà khuôn mặt không được "ưng ý" cho lắm. Lúc ấy các mẹ thử áp dụng cách vuốt mặt này xem thế nào nhé! Chúc tất cả các bé luôn luôn xinh đẹp!

Chia sẻ của mẹ Tú Anh ở địa chỉ emai: honghoa_nguyen...@...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm