Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại

Ngày 24/08/2015 11:00 AM (GMT+7)

Những tai nạn đến từ việc mải mê chìm đắm trong thế giới ảo sẽ khiến cha mẹ ám ảnh suốt đời.

Theo trang Sina đưa tin, vào khoảng 5 giờ 20 phút chiều 21/8, tại bãi đậu xe của một trung tâm thương mại ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thương tâm. Theo đó, một em bé 2 tuổi đang chạy chơi trong khu vực đỗ xe đã không may bị một chiếc SUV màu trắng cán qua gây tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, khi đó, mẹ của em bé vẫn đang mải cắm mặt vào điện thoại.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên chiếc xe SUV trắng cho 3 người: 2 đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông cầm lái vừa điều khiển xe rời điểm đậu xe được 10m thì có người vội vã đập vào cửa xe thông báo anh đã gây tai nạn. Khi xuống xe, cảnh tượng khủng khiếp đã đập vào mắt anh, một cậu bé toàn thân đầy máu đang bị kẹt dưới bánh xe. Dù đã được nhiều người nỗ lực cấp cứu nhưng em bé đã không thể qua khỏi.

Hình ảnh tại hiện trường sau khi cơ thể em được mang đi, người mẹ khóc ngất trong đau đớn và ân hận, toàn bộ tinh thần bị suy sụp.

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 1

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 2
Hình ảnh tại hiện trường sau khi cơ thể em được mang đi, người mẹ khóc ngất trong đau đớn và ân hận, toàn bộ tinh thần bị suy sụp. 

Vụ việc được đăng tải trên truyền thông gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Cần nói, đây không phải là trường hợp đầu tiên có trẻ tử vong ở nước này do cha mẹ mải mê với điện thoại di động.

Con 3 tuổi ngã từ tầng 3 do bố vừa chơi điện thoại vừa “trông con”

Cách đây 2 tuần, vào ngày 10/8, một bé gái 3 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bị đặt trong tình trạng đe dọa tính mạng sau khi rơi từ tầng ba của một tòa nhà chung cư trong khi cha của em đang mải chìm đắm trong một trò chơi trên điện thoại thông minh của mình và chẳng buồn trông con.

Theo Tân Hoa Xã, sau khi ăn tối, bà của Han Han – cô bé gặp tai nạn, đi rửa bát và các thành viên trong gia đình đều quay trở về phòng riêng để ai làm việc này. Cha cô bé, anh Zhang, được giao nhiệm vụ trông chừng đứa con gái 3 tuổi của mình. Tuy nhiên, trong khi đứa con gái chơi đùa với đồ chơi, anh Zhang lại mải miết cắm cúi vào điện thoại.

Khi bà nội của Han Han rửa bát xong, bước ra khỏi nhà bếp và bắt đầu tìm Han Han. Lúc này, anh Zhang mới giật mình nhìn quanh nhưng không thấy con đâu. Anh gọi to tên “Han Han” nhưng không có ai trả lời. Lúc này, ông bố trẻ mới lo lắng tìm kiếm mọi căn phòng trong ngôi nhà nhưng vẫn không thấy con gái đâu.

Phát hiện cửa sổ đang mở, anh Zhang nhìn ra ngoài và điếng người khi phát hiện con gái mình nằm bất động dưới sân, mặt và bụng úp xuống đất.

Gia đình anh Zhang ngay lập tức gọi cấp cứu. Đáng buồn thay, tai nạn này dường như đã gây ra nhiều vết nứt bên trong hộp sọ của Hàn Hàn. 

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 3
Cô bé rơi tự do từ cửa sổ tầng 3 xuống đất trong khi người cha đang chìm đắm trong chiếc smartphone của mình. (ảnh minh hoạ)

Mẹ mải chơi điện thoại, em bé chết đuối trong nhà tắm

Vụ việc đau lòng thứ ba xảy ra ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 24/9/2014. Bà mẹ trẻ mải chơi với điện thoại ở trong phòng mà không để ý đến bé gái 5 tháng tuổi đang chơi một mình trong phòng tắm vắng. Kết quả: em bé vô tình bị ngã vào xô nước nhưng gia đình không ai phát hiện ra.

Được biết, bé gái xấu số có tên là Wei, mẹ cô bé là Hwang, năm nay 23 tuổi. Gia đình Hwang lên Thâm Quyến thuê một phòng trọ đơn có diện tích 10 mét vuông, trong đó, chiếc giường rộng 1,2 mét đã chiếm hơn một nửa diện tích.  Phía sau căn phòng nhỏ là khu bếp và nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có 2 thùng nhựa, mỗi thùng chứa chưa đầy 10cm nước. Ít ai ngờ Wei lại bằng cách nào đó bò được vào nhà vệ sinh và vô tính bị úp mặt, mắc kẹt trong chậu nước.

Ban ngày, chồng Hwang đi làm thuê còn bà mẹ trẻ ở nhà trông con. Vậy nhưng chỉ vì mải chơi điện thoại không để mắt tới con, tai nạn đau lòng đã xảy ra. 

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 4
Hình chụp sự việc đau lòng được theo dõi lại qua camera an ninh của khu nhà.

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 5
Căn phòng nơi Hwang ngồi chơi điện thoại chỉ rộng hơn 10 mét vuông, chiếc giường đơn đã chiếm nửa diện tích.

Xót xa những vụ trẻ chết thảm vì cha mẹ mải chơi điện thoại - 6

Hai chiếc xô trong phòng tắm, nơi em bé 5 tháng tuổi xấu số vô tình bị úp vào và chết ngạt.

Cháu chết đuối trong chậu tắm vì ông nghe điện thoại

Đang tắm cho đứa cháu tầm 9 tháng tuổi, thấy điện thoại reo, ông Tình để cháu ngồi trong chậu quay vào nghe máy. Khoảng 2 phút sau quay ra, ông thấy cháu đã úp mặt xuống nước, tắt thở. Đây là trường hợp đau lòng ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xảy ra hồi năm 2008.

Nghĩ cháu đã ngồi vững, hai tay có thể bám chắc vào chậu nên ông Tình để bé một mình trong chậu tắm để đi nghe điện thoại. Ông không ngờ, khi quay trở lại, cháu bé đã úp mặt xuống nước, nhấc lên thì người tím tái và không còn thở nữa. Theo các bác sĩ trường hợp này có thể bé do quá sợ, hoảng loạn dẫn đến ngừng hô hấp và tử vong ngay, chứ trong thời gian ngắn 2-3 phút chưa đủ để nước vào phổi gây ngạt cho bé.

Công nghệ thông tin giúp kết nối con người nhưng lại khiến cha mẹ và con cái thờ ơ khi ở bên nhau và đôi khi là xa nhau mãi mãi.Những tai nạn này như một lời cảnh tỉnh tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy luôn nhớ để mắt, trông con vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đừng mải mê với thể giới ảo để đổi lấy những tháng ngày ân hận suốt đời sau này. 

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội