Anh Thư: 'Không vì mê tiền mà nhận vai bừa bãi'

Ngày 18/05/2014 16:21 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên "Yêu đến tận cùng" chia sẻ, cô sẽ ưu tiên phim trả cát-xê cao hơn nhưng nói vậy không có nghĩa, sẽ từ chối những kịch bản hay với mức cát-xê thấp.

- Nhiều người nói, nghiệp diễn chỉ là một cuộc dạo chơi của những "chân dài", vốn là một người mẫu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Chị đánh giá thế nào về quan điểm này?

- Chân dài không quan trọng bằng tài năng và cái duyên. Nhiều người chân ngắn vẫn đóng phim điện ảnh đều đặn và nổi tiếng. Khi cảm nhận một người diễn viên, tôi thường nhìn vào tài năng và cách sống của họ chứ không phải đôi chân. Còn diễn xuất là ước muốn từ thuở bé của tôi. Khi trở thành người mẫu, xem các bộ phim hay trên truyền hình hay màn ảnh rộng, tôi luôn khao khát mình xuất hiện trong các vai diễn đó. Cuối cùng, những cái duyên may đã đến, tôi đi casting và được các đạo diễn chọn. Đến thời điểm bây giờ, diễn xuất đã thấm vào máu tôi. Những ngày không ra phim trường là trong người cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khi thử sức mình với lĩnh vực diễn xuất, điều khó khăn lớn nhất của tôi là tìm ra bạn diễn nam phù hợp với chiều cao. Tôi cao 1m72, lại mang giày cao gót nên hay làm khó cho các anh ấy lắm. Thường trong những cảnh quay như thế, đạo diễn phải tìm cách ăn gian góc máy (cười).

- Trong số những bạn diễn nam, chị rất có duyên với Cao Minh Đạt khi từng 3 lần nên duyên vợ chồng trên màn ảnh. "Người chồng" này mang lại cho chị những cảm xúc đặc biệt gì khi làm việc chung?

- Đó quả thực là một cái duyên. Anh Đạt là một diễn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm nên tôi cảm thấy rất may mắn khi được kết hợp cùng. Khi làm việc, anh thường trao đổi kỹ trước các phân cảnh và rất tôn trọng ý kiến của bạn diễn. Trong phim Yêu đến tận cùng, có rất nhiều cảnh quay khó về tâm lý nhưng anh Đạt và tôi chỉ diễn một lần, đạo diễn đã hài lòng. Rất hiếm khi tìm ra người ăn ý như thế. Ăn ý là thế nhưng nói thật, tôi rất tỉnh và chưa hề rung rinh với bạn diễn nam. Nếu đã xác định là công việc, khi đạo diễn hô "cắt", tôi ngay lập tức trở về là chính mình, chứ không phải Hà An, Ngọc Thủy hay bất cứ nhân vật nào. Anh Đạt là diễn viên chuyên nghiệp nên còn tỉnh hơn tôi nữa (cười).

Anh Thư: Không vì mê tiền mà nhận vai bừa bãi - 1

Minh Thư vào vai vợ của Cao Minh Đạt trong Yêu đến tận cùng.

- Vậy bạn diễn chung, cát-xê hay ê kíp sản xuất đã đưa chị tới với vai diễn trong "Yêu đến tận cùng"?

- Thật ra, trước đây, tôi có đôi lần gặp gỡ và nói chuyện cùng đạo diễn Đức Thịnh nhưng chỉ ở mức độ hỏi thăm đồng nghiệp. Khi anh ấy mời vào vai Hà An, tôi khá bất ngờ. Đọc xong kịch bản, tôi cảm thấy đây là một vai diễn thú vị mà mình chưa từng được trải nghiệm, thế là nhận lời luôn (cười). Đến tận bây giờ, anh Thịnh vẫn nói: "Chỉ Anh Thư phù hợp đảm trách nhân vật Hà An".

Còn để nhận phim, tiêu chí đầu tiên là hợp vai. Tiêu chí thứ hai là nhà sản xuất và ê kíp thực hiện. Và yếu tố cuối cùng chính là cát-xê. Cát-xê cao một mặt nào đó khẳng định được vị trí của người diễn viên trong nghề. Ví dụ, có rất nhiều tờ báo đề nghị bạn viết bài cho họ, tôi nghĩ bạn sẽ chọn nơi trả nhuận bút cao nhất. Tôi cũng thế, sẽ ưu tiên phim trả cát-xê cao hơn. Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi sẽ từ chối những kịch bản hay với mức cát-xê thấp. Ngược lại, tôi sẵn sàng đóng miễn phí nếu kịch bản hấp dẫn và phù hợp, đủ sức lôi cuốn khiến tôi không quan tâm đến tiền. Tôi luôn tỉnh táo để biết khả năng và vị trí của mình nên đặt vào đâu chứ không phải vì mê tiền mà nhận vai bừa bãi.

- Hà An là một vai diễn khác hẳn với những vai trước đây của chị. Là một tay ngang chị nghiên cứu kịch bản như thế nào để có thể lột tả được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật?

- Nói tôi là tay ngang trong nghề là hơi bất công. Tính từ thời điểm 2004 đến nay cũng tròn 10 năm tôi theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi đã tích lũy được chút ít kinh nghiệm và tự tin mình là diễn viên thực sự. Còn về nhân vật Hà An, đây là tuýp phụ nữ đúng chuẩn Việt Nam, chịu thương chịu khó và hết lòng yêu thương chồng con. Dù rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào, cô ấy cũng cố gắng, nâng niu hạnh phúc của gia đình. Trong giao tiếp với đồng nghiệp và người ngoài, Hà An cũng rất nhẫn nhịn và chấp nhận phần thiệt thòi về phía mình để chọn lấy bình yên.

Mỗi người diễn viên luôn có một trái tim rất nhạy cảm, thường xuyên rung động trước mọi câu chuyện của cuộc sống, ham học hỏi và luôn biết chắt lọc kinh nghiệm của người khác để dành lại cho mình. Vì thế, khi tôi đọc kịch bản đã có thể mường tượng ra và khóc, cười cùng nhân vật. Ngoài ra, những kinh nghiệm của bản thân cũng giúp tôi trong việc hóa thân thành nhân vật. Đó là những tư liệu sống mình đã cập nhật từ chính cuộc sống bản thân và những người xung quanh. Khi nhận vai diễn, mình sẽ thể hiện lại những điều đó. Tôi hay nói đùa với mọi người, làm diễn viên sướng nhất trần đời vì được “du lịch” qua rất nhiều nhân vật, tính cách khác nhau.

- Hà An vướng vào chuyện tình tay ba, được phi công trẻ theo đuổi... Vậy kinh nghiệm bản thân của chị trong trường hợp này thế nào?

- Tính cách tôi “man” lắm, không ai dám theo đuổi đâu (cười). Tôi thuộc túy phụ nữ luôn tỉnh táo biết mình đang là ai, làm gì và sẵn sàng đưa ra những quyết định dứt khoát nếu cảm thấy có “mầm mống” tấn công của đối phương.

Anh Thư: Không vì mê tiền mà nhận vai bừa bãi - 2

"Tôi sẵn sàng đóng miễn phí nếu kịch bản hấp dẫn và phù hợp, đủ sức lôi cuốn khiến tôi không quan tâm đến tiền".

- Chị từng khá thành công với vai diễn trong phim "Tuyết nhiệt đới", bản thân đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng đánh giá chị rất cao. Tại sao tới giờ vẫn chưa có thêm sự hợp tác nào giữa hai người?

- Có thể nói, bác Đãng là người đã trao cho tôi những cơ hội lớn đầu tiên và tạo nên cái tên diễn viên Anh Thư. Tôi vẫn luôn nhớ và trân trọng điều đó. Tuy nhiên, nghệ thuật luôn cần sự tươi mới và không thể cứ mãi kết hợp những gương mặt thân thuộc, như vậy sẽ nhàm chán. Cả bác Đãng và tôi đều hiểu điều đó.

- Là một diễn viên, người mẫu, chị làm thế nào để cân bằng công việc, cuộc sống và có thời gian cho việc làm đẹp?

- Với tôi, gia đình lúc nào cũng là số một nhưng tôi biết cách sắp xếp để có thể sống cùng đam mê. May mắn là gia đình lúc nào cũng hộ nên cuộc sống của tôi khá thuận lợi. Cả nhà rất thích xem phim của tôi và chờ xem mỗi ngày phát sóng. Còn về việc làm đẹp, tôi chuộng cách làm đẹp từ bên trong, đó là luôn tươi vui, lạc quan thì nhìn mình lúc nào cũng trẻ cả. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian để chăm sóc da ở các trung tâm thẩm mỹ uy tín. Đừng nghĩ là đến viện thẩm mỹ là dao kéo này nọ, tôi sợ lắm. Hiện tại các công nghệ không cần phẫu thuật phát triển rất mạnh, làm đẹp tự nhiên và chẳng hề đau đớn.

Theo Tiểu Uyên (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz