Cẩm Lynh cảm ơn vì sớm chia tay Minh Luân

Ngày 15/07/2013 17:41 PM (GMT+7)

"Những tháng đầu sau khi chia tay, tôi bị mất thăng bằng”, Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Ba năm trước, khán giả phim truyền hình Việt vui mừng chứng kiến cặp đôi trai tài, gái sắc Dương Cẩm Lynh - Minh Luân sánh bước bên nhau trong các sự kiện. Ba năm sau, dư luận bất ngờ khi nghe Cẩm Lynh cho biết, cô và Minh Luân đã chính thức đường ai nấy đi. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ rất riêng tư về chuyện tình này.

Mười một giờ đêm, khi các nhà đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, Lynh mới vừa đi làm về. Khuôn mặt phờ phạc sau cả ngày lăn lộn ở trường quay, Lynh kéo tôi vào quán cà phê nhỏ ngay dưới chân khu chung cư cao cấp cô đang ở, gọi một chén súp nhỏ và bình trà nóng, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện. Lần đầu tiên, một người kín tiếng như Lynh thổ lộ cảm xúc lòng mình sau cuộc tình tan vỡ với Minh Luân, cũng lần đầu tiên tôi chứng kiến đôi mắt cô đỏ hoe khi nghe những lời đồn đại không hay về mình...

Theo nghiệp diễn vì người yêu

Dương Cẩm Lynh được nhiều người biết đến từ sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Điện ảnh của cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức năm 1999. Cẩm Lynh cho biết, cô tham gia cuộc thi cũng chỉ vì ham vui chứ không phải đam mê điện ảnh. Bởi thế, dù nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, Lynh vẫn xếp vali lên đường đi du học.

Cẩm Lynh cảm ơn vì sớm chia tay Minh Luân - 1
Dương Cẩm Lynh và Minh Luân thủa mặn nồng.

Sau 7 năm ở Mỹ, Dương Cẩm Lynh trở về làm kinh doanh cùng gia đình tại Đồng Nai. Sẽ chẳng ai còn nhớ đến tên Cẩm Lynh nếu cô không thường xuyên ghé Sài Gòn chơi và gặp lại đạo diễn Xuân Phước. “Bác ấy bảo tôi mang danh Á hậu Điện ảnh nhưng lại chưa đóng được bộ phim nào thì kỳ. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng nên nhận lời tham gia phim Sóng đời của bác ấy”. Bộ phim đầu tay đã khiến Lynh được các đạo diễn khác để ý và mời đóng tiếp. Từ đó, cô bắt đầu có nhu cầu tìm tòi và đọc tài liệu về diễn xuất để hoàn thiện vai diễn. Nhưng đỉnh điểm của lòng đam mê diễn xuất chỉ được thổi bùng lên khi cô gặp diễn viên Minh Luân, rồi bắt đầu một chuyện tình...

Nhìn người yêu hàng ngày trên phim trường, tôi mong muốn được cùng nhau diễn xuất, trau dồi kinh nghiệm với Minh Luân. Vậy là tôi quyết định theo nghiệp diễn”, Lynh cho hay. Tình yêu khiến Lynh có động lực để theo đuổi việc diễn xuất. Thậm chí, từ một cô diễn viên không biết khóc, phải bôi dầu lên mắt để khóc được, Lynh dần dần tìm thấy cảm xúc để hòa vào tâm trạng nhân vật. Hoặc những cảnh hôn ban đầu gượng gạo, khi đóng chung với Minh Luân, điều đó không còn nữa.

Từ một cô gái làm kinh doanh chuyển sang đóng phim, bộ phim đầu tiên chỉ nhận được cát-sê 200.000 đồng cho một phân đoạn, với Lynh, đồng tiền ấy chẳng đủ bù đắp chi tiêu hàng tháng. Nhưng cô lại thấy đầu óc thư thả, cuộc sống thoải mái hơn vì không phải suốt ngày lẩm nhẩm, tính toán nhiều.

Lynh cũng thấy việc theo nghệ thuật làm cho mình trở nên sâu sắc hơn. “Trước đây làm kinh doanh tôi luôn phải chịu áp lực. Lúc nào đầu óc tôi cũng ở trong trạng thái tính toán, làm cái gì cũng có chiến lược, suy đoán. Đi nói chuyện với khách hàng phải chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, thậm chí nhẩm đi nhẩm lại trong đầu xem mình cần nói những gì để thuyết phục họ. Thu mua một vụ tiêu, điều, tôi cũng phải tìm ra nguồn mua sao cho giá mình nhập vào ở mức thấp nhất để khi xuất ra nước ngoài còn kiếm lời. Dù rằng kinh doanh trước đây là nghề tôi thích, mỗi khi có được một hợp đồng đem lại lợi nhuận cao, tôi rất vui, nhưng thường thấy ngột ngạt và căng thẳng”.

Cẩm Lynh cảm ơn vì sớm chia tay Minh Luân - 2

... Những nghi vấn về sự rạn nứt

Xinh đẹp, tài năng, nhà có điều kiện, Cẩm Lynh khiến nhiều người hơi bất ngờ khi mẫu người yêu của cô lại là Minh Luân chứ không phải “đại gia” như bao người đẹp khác. Lynh cho biết, khi quyết định tiến tới với Minh Luân, cô đã vượt qua rất nhiều rào cản, trong đó có gia đình. Lúc đó, Minh Luân không giàu nhưng cô nhìn thấy được ở anh tinh thần cầu tiến, chịu thương, chịu khó và quan trọng là có thể cho cô những thứ mà có tiền cũng không thể mua được.

Cứ tưởng màn ảnh Việt sẽ chứng kiến một đám cưới trong mơ của hai người. Nhiều nguồn tin trong showbiz còn đồn rằng, Minh Luân và Cẩm Lynh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một đám cưới không xa. Vậy mà sau ba năm tìm hiểu, thông tin cả hai chính thức đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi vàng này nói chia tay, song sự khẳng định của cả hai trên mặt báo khiến người ta tin rằng, chuyện tình của họ lần này chẳng thể nào cứu vãn được.

Nhiều người bảo, chắc vì chênh lệch tuổi tác, Cẩm Lynh lớn hơn Minh Luân 3 tuổi nên khó hòa hợp. Cũng có người cho rằng, Minh Luân đẹp trai lại khá đào hoa nên khó tránh khỏi sự rạn nứt, đổ vỡ. Trong khi đó, những người hâm mộ của Minh Luân lại chĩa mũi nhọn về Cẩm Lynh vì tháng 8.2012, lần đầu sau khi lên báo tuyên bố chia tay Cẩm Lynh, Minh Luân tiết lộ, nguyên nhân chính là do anh bị người yêu cắm sừng. Thêm vào đó, không ít bài báo từng đặt ra nghi vấn Cẩm Lynh thân mật với Trấn Thành trong khi đang quen Minh Luân, khiến nhiều người nghi ngờ Lynh bắt cá hai tay.

Riêng Cẩm Lynh khẳng định: “Tôi với Trấn Thành chỉ là bạn, không hơn không kém. Với tôi, trong suốt ba năm, chỉ yêu duy nhất Minh Luân và chỉ bị một scandal đó là yêu Trấn Thành. Điều này có thể thấy, tôi là người nghiêm túc trong tình yêu thế nào. Tôi không giỏi xây dựng một hình ảnh đẹp và khéo léo trong mắt công chúng nên ai muốn nói gì, bàn tán gì cũng được, vì rốt cuộc, câu chuyện chỉ có người trong cuộc hiểu”. Cô cũng cho biết mình không tìm thấy sự chân thật trong tình yêu với Minh Luân.

Cẩm Lynh cảm ơn vì sớm chia tay Minh Luân - 3

Bước ra khỏi cái bóng của Minh Luân

Những khán giả tinh ý khi xem bộ phim truyền hình Oan nghiệt sẽ nhận ra gương mặt Cẩm Lynh trông tiều tụy, lúc nào cũng phảng phất nét u buồn. Cô cho biết, thời gian quay phim là lúc cô vừa chia tay Minh Luân nên không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tâm trạng cá nhân. “Ba năm gắn bó rồi chia tay, bất cứ người con gái nào cũng phải buồn và suy sụp. Nếu ai bảo họ bình thường thì chắc chẳng tồn tại tình yêu trong cuộc tình đó. Hồi mới chuyển lên Sài Gòn, người thân tôi đều ở Đồng Nai cả, lúc đó, tôi chỉ có Minh Luân là điểm tựa duy nhất, đi đâu, làm gì cũng có anh bên cạnh. Những tháng đầu sau khi chia tay, tôi bị mất thăng bằng”.

Nhiều người tò mò giữa Cẩm Lynh và Minh Luân ai là người nói chia tay trước. Nhưng Á hậu Điện ảnh cho biết, cô không quan tâm đến chuyện đó vì ai là người nói chia tay trước thì kết cục cũng chỉ có một. Và xét cho cùng thì cô và Minh Luân đều thất bại vì đã không gìn giữ được lâu đài tình yêu mà cả hai đã cất công xây dựng.

Một chủ đề nữa được đem ra bàn tán là Minh Luân và Cẩm Lynh đều làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên không tránh khỏi chuyện đụng mặt sau chia tay. Người ta thắc mắc, liệu khi yêu tình cảm mặn nồng vậy, sau khi chia tay, Cẩm Lynh và Minh Luân có thể trở thành những người bạn bình thường không? Trả lời cho câu hỏi này, Cẩm Lynh từ tốn đáp: “Tôi không biết vì tôi và Minh Luân không gặp lại nhau. Nhiều người hỏi, làm trong nghệ thuật, chia tay rồi cũng có ngày chạm mặt nhau, như thế thì tôi có sao không. Tôi trả lời, nếu tôi biết ở trước mặt có cục đá khiến mình đi tới sẽ vấp thì tôi sẽ chọn đi đường khác. Không phải tôi né tránh. Mà là cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và mình có quyền chọn những gì vui vẻ, đẹp đẽ nhất để sống tiếp”.

Và để quên đi mối tình này, Cẩm Lynh lao vào làm việc cật lực như một con thoi. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2013, cô có đến ba bộ phim truyền hình dài hơi được ra mắt: Oan nghiệt, Gió về cù lao, Bí mật đàn ông. Khi rảnh rỗi, Lynh đọc sách để không nghĩ về chuyện quá khứ. Cô bảo thích nhất cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao Kim vì ngộ ra nhiều triết lý hay ho ở đó. “Cuộc tình đổ vỡ ai cũng buồn nhưng tôi thầm cảm ơn vì đổ vỡ sớm còn hơn là đổ vỡ muộn. Tôi cũng đã bước ra khỏi cái bóng của Minh Luân, cảm thấy mình mạnh mẽ, sâu sắc hơn trước nhiều. Ngay cả việc đóng phim, nếu như trước đây tôi khó cảm nhân vật thì bây giờ tôi rất dễ dàng nhập tâm”.

Cẩm Lynh cảm ơn vì sớm chia tay Minh Luân - 4
Dương Cẩm Lynh từng mất thăng bằng sau khi chia tay.

Cho phép mình đi tìm tình yêu mới

Bây giờ, chị có kỹ tính trong việc chọn lựa người yêu không?

Khi yêu, tôi thường tin vào duyên số nhiều hơn là đặt ra tiêu chuẩn cho mình. Nhưng tôi nghĩ, chắc Minh Luân (ảnh bên) là người duy nhất cùng làm về lĩnh vực nghệ thuật mà tôi có thể yêu được. Sau chia tay, tôi cũng tự cho phép mình đi tìm tình yêu mới. Nhưng thú thực, một khi đã vấp ngã thì người ta luôn có sự dè chừng.

Từng bảo đóng phim không kiếm được nhiều tiền, vậy mà chị mua được nhà đẹp, xe sang?

Ngoài đóng phim, tôi cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo nên đủ tiền để mua được chiếc xe phù hợp với mình. Tôi nghĩ, đối với diễn viên, nếu biết tiết kiệm, chuyện mua nhà, mua xe không khó. Vì mình cũng không cần tiêu xài gì nhiều, một ngày tôi đi quay suốt, có bữa sáng dậy chưa kịp ăn gì đã chạy ra trường quay, trưa ăn cơm cũng là cơm trường quay, về nhà là 10h tối rồi lăn ra ngủ, nên chẳng cần tiêu pha gì nhiều. Dĩ nhiên, nghề diễn sẽ khó để làm giàu, nhưng với những người đã có tiếng và chịu khó làm lụng, thì đồng tiền kiếm được từ nghề diễn có thể giúp họ sống khá thoải mái.

Bộ đầm chị đang mặc thuộc hiệu gì?

Chỉ là đồ hiệu trung bình thôi. Với tôi, không nhất thiết cứ phải mặc đồ hiệu là đẹp. Tủ đồ của tôi cũng ít đồ hiệu, dĩ nhiên cũng phải có một vài cái để khi đi dự sự kiện mình mặc cho sang trọng. Thường khi mua đồ hiệu, tôi thích túi xách hơn là áo quần!

Túi xách đắt nhất trong tủ đồ của chị có giá bao nhiêu?

5.000 USD (khoảng 100 triệu đồng).

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Diễn viên Dương Cẩm Lynh

Dương cẩm Lynh sinh ngày 13.10.1982, tại Đồng Nai. Cô đoạt danh hiệu Á hậu Điện ảnh do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức năm 1999 - 2000. 27 tuổi, cô bén duyên nghiệp diễn với bộ phim đầu tay Sóng đời. Hiện cô là diễn viên truyền hình được yêu thích qua các bộ phim Cocktail cho tình yêu, Pha lê không dễ vỡ, Lòng dạ đàn bà, Oan nghiệt, Bí mật đàn ông...

Theo Mỹ Linh (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay