HH Diễm Hương: "Con trai không đẹp nên tôi phải giấu"

Ngày 05/03/2015 10:47 AM (GMT+7)

Hoa hậu Diễm Hương giải thích lý do vì sao cô "giấu nhẹm" hình ảnh con trai 2 tháng tuổi với công chúng.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Hoa hậu Diễm Hương giờ đang rất hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, cậu con trai của Diễm Hương là Noal Nguyễn tuy đã được hơn 2 tháng tuổi nhưng cô vẫn quyết "giấu nhẹm" hình ảnh của con với công chúng khiến nhiều người rất tò mò.

HH Diễm Hương: quot;Con trai không đẹp nên tôi phải giấuquot; - 1

Hoa hậu Diễm Hương đẹp mặn mà sau khi sinh con.

Sẽ cố gắng để không bị coi là "thảm họa MC"

- Vì sao chị lại chọn MC làm nghề để tái xuất showbiz sau khi sinh con trai đầu lòng?

Có thể tôi cũng sẽ hợp với điện ảnh và diễn thời trang, nhưng hai lĩnh vực này tôi chưa có nhiều gắn bó. Riêng với công việc làm MC, tôi đã từng bỏ lỡ cơ hội làm MC trong hai chương trình truyền hình thực tế vào năm 2014. Tôi muốn phát triển nghề này từ lâu, nhưng năm ngoái chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vì thế năm nay tôi quyết định thực hiện kế hoạch còn dở dang trong năm qua. Hơn nữa, tôi thấy công việc này phù hợp với tình hình sức khoe, thời gian và có cơ hội trau dồi những kỹ năng cần thiết.

- Chị đang rất tự tin nhất về điều gì ở bản thân mình khi quyết định khẳng định vị trí trong lĩnh vực này?

Nếu nói tự tin thì thật sự tôi không dám nói, nhưng nếu có điểm mạnh thì tôi nghĩ đó là mình đã quen với ánh đèn sân khấu và sự quan sát của nhiều người xung quanh. Điều đó giúp tôi tự tin hơn, nên cứ mỗi lần nói vấp vì tâm trạng hồi hộp là tôi sớm lấy lại sự bình tĩnh.

- Liệu rằng chị có đủ bản lĩnh để đối diện với mọi lời khen chê trái chiều từ phía công chúng, thậm chí bị gắn mác "MC thảm họa"?

Tôi nghĩ không chỉ có công việc MC mà tất cả những nghề khác trong showbiz đều là "làm dâu trăm họ". Hồi xưa tôi mới đăng quang hoa hậu cũng vậy, có 9 người thì đủ 10 ý kiến, điều đó không còn lạ lẫm nữa. Tôi chấp nhận đối diện với chuyện này để có cơ hội sửa đổi.

Bị gọi là "thảm họa" ư? Tôi nghĩ, những chuyện buồn mình từng trải qua trong quá khứ còn "thảm họa" hơn ấy chứ. Nói vậy không có nghĩa là tôi đang miễn nhiễm với lời khen chê từ phía dư luận, mà là để tôi thấy rằng giờ đây mình đã có một viên thuốc giảm đau đó là đứa con trai đầu lòng. Hy vọng rằng tôi sẽ không bị gọi là "thảm họa MC" bằng sự cố gắng của mình. 

Nếu tôi có sai sót gì thì cũng mong mọi người nhẹ tay góp ý để tôi có thêm thời gian thay đổi. Hy vọng trong năm mới, mọi người sẽ mở lòng hơn để chào đón một MC mới trong nghề.

- Áp lực về chuyện phải kiếm tiền nuôi con có phải là lý do khiến chị khó cưỡng lại sức hút đối với một nghề được cho là "hái ra tiền" như MC?

Tiền thì khó ai mà cưỡng lại được sức hút của nó, nhưng mình phải biết làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ của nó. Tôi cần tiền vì đó là thứ để tôi nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình và vun vén cho tương lai. Vậy thì tại sao tôi lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền để vun vén cho gia đình và tích lũy cho tương lai chứ. Tôi biết là tôi không khá giả nhưng tôi cũng mong sau này con trai không thua kém ai để tôi càng có nỗ lực làm nghề.

HH Diễm Hương: quot;Con trai không đẹp nên tôi phải giấuquot; - 2

Cô chọn MC làm nghề chính để hoạt động trong thời gian tới.

- Có những MC vì có ngoại hình quá xinh đẹp nên đã tận dụng lợi thế này để "đè" khả năng ăn nói duyên dáng. Chị nghĩ sao?

Nếu nói đẹp thì tôi nghĩ mình giờ chỉ được một số fan khen là còn đẹp thôi chứ bản thân tôi tự thấy mình hết đẹp rồi. Tre già thì măng mọc, nên giờ tôi thấy có nhiều em rất xinh đẹp, còn tôi giờ được gọi là "mặn mà". Tôi chẳng chạnh lòng khi được công chúng và các anh chị báo chí gọi như vậy, vì chỉ những người phụ nữ đã có con thì mới được gọi như vậy. 

Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì làm mẹ thì ai cũng mong, còn tôi may mắn hưởng được sớm thì chẳng có gì buồn. Khi có con rồi khi được khen đẹp mặn mà thì nên vui, còn nếu có con mà bị chê xấu xí lúc đó cũng nên cần ý thức lại, vì mình phải làm đẹp là cho gia đình và chồng con.

Con trai không đẹp nên phải giấu!

- Dường như việc chị có con là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời?

Tôi nghĩ việc một người phụ nữ có chồng và sinh con không chỉ là bước ngoặt lớn nhất cho riêng tôi mà còn với mọi người. Con trai là viên thuốc giảm đau lớn nhất để tôi xoa dịu những gì không vui trong quá khứ, để tôi vượt qua những vấp ngã và chuyện riêng tư, còn chồng là động lực để tôi cố gắng hơn. Nếu tôi có lỡ nhắc đến con trai quá nhiều thì mong mọi người bỏ qua vì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này.

- Vậy tại sao chị lại quyết định "giấu nhẹm" hình ảnh con trai trong khi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất?

Vì tôi nghĩ rằng, đẹp thì nên khoe, còn xấu thì hãy che. Có thể các nghệ sĩ khác thoải mái khoe con vì con họ xinh xắn như thiên thần, đó là điều đáng mừng, thậm chí tôi còn ghen tị với họ. Riêng tôi, là một người từng ngồi chấm nhan sắc các cuộc thi sắc đẹp, tôi tự thấy con mình không được đẹp so với công chúng, nên cứ che giấu đi. Tuy nhiên, với cương vị một người mẹ thì tôi thấy con trai đẹp trong mắt mình nên tôi thoải mái chia sẻ với gia đình. Tôi chúc mừng những người có con xinh xắn và thật dễ thương.

HH Diễm Hương: quot;Con trai không đẹp nên tôi phải giấuquot; - 3

Bà mẹ một con càng nỗ lực hơn với vai trò này nhờ sự ủng hộ của chồng.

- So với khoản thời gian mới đăng quang hoa hậu, chị có tự thấy mình giờ đã biết cách ăn nói rất khéo lớn hơn không?

(Cười), Nếu được khen như vậy thì thật đáng mừng. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn chồng vì đã cho tôi những suy nghĩ chín chắn hơn.

- Thế hiện tại con trai chị càng lớn càng giống ai?

Con tôi mới sinh ra bên Mỹ thì được khen giống ba chứ không có nét nào giống mẹ, nếu có thì chắc chỉ giống mẹ ở cặp chân dài thôi, (Cười). Tuy nhiên, khi về Việt Nam thì em bé được khen giống anh trai của ba, đôi lúc lại giống ông ngoại. Nói chúng, dù con giống ai thì tôi vẫn vui, vì đó là niềm vui trong gia đình. 

- Vợ chồng trẻ như chị có giỏi chuyện chăm sóc con đầu lòng không?

Nếu có ai chăm sóc con cái giỏi thì tôi ngưỡng mộ, vì lần đầu làm mẹ nên khi bồng bế con trai nhỏ nhắn, cứ mỏng mềm là tôi sợ con khóc, bị đau. Trộm vía là em bé rất sợ tôi, chắc ở nhà tôi đóng vai ác, còn ba đóng vai hiền nên ngay từ nhỏ em bé đã biết nghe lời tôi. Tôi nghĩ, thấy con mình sợ mẹ cũng là niềm vui, vì ít nhiều bé đã biết nghe lời mẹ, để sau này tôi có cách giáo dục con tốt nhất.

- Đến thời điểm hiện tại, chị còn nuôi con bằng sữa mẹ không?

Lúc mới sinh ra bên Mỹ thì em bé vừa bú sữa mẹ, vừa uống sữa ngoài nên đến giờ vẫn vậy. Tôi thấy con trai có vẻ thích sữa ngoài hơn, nhưng tôi vẫn cho con uống thêm sữa mẹ. Con thích gì thì mẹ chiều thôi.

HH Diễm Hương: quot;Con trai không đẹp nên tôi phải giấuquot; - 4

Diễm Hương đọ dáng với Khánh My khi cô xuất hiện trong buổi ra mắt phim "Sơn đẹp trai" vào tối qua với vai trò MC.

- Chị có đang hài lòng về vóc dáng thon gọn sau khoảng hai tháng sinh con?

Nếu nói tôi hài lòng thì rất khó, vì chẳng có người phụ nữ nào hài lòng với ngoại hình của mình. Tuy nhiên, với cương vị một người phụ nữ vừa sinh con xong thì tôi hài lòng, vì thấy con mình khoe mạnh, thông minh mà vóc dáng mình không bị xồ thì tôi vui rồi.

- Vậy có bao giờ chị nuối tiếc với quyết định vội có chồng và sinh con đầu lòng khi được nhận xét đang ở đỉnh cao trong showbiz để "hái ra tiền"?

Nhiều người cũng từng nói tôi kết hôn và sinh con ở thời điểm đỉnh cao trong nghề, nhưng tôi không hề hối tiếc. Tôi cũng tham lam vì phụ nữ mà, nhưng tôi nghĩ, đỉnh này cao thì còn có đỉnh khác cao hơn, nên tôi quyết định không chinh phục đỉnh cao này với cương vị một hoa hậu mà sẽ chinh phục đỉnh cao khác với vai trò làm mẹ. Hy vọng trong ương lai tôi sẽ làm tốt hơn những việc trong quá khứ. Gia đình nào cũng có sóng gió, nhưng tôi vẫn mong mình có nghị lực để cùng chồng chèo lái đến bến bờ hạnh phúc.

Xin cảm hơn Hoa hậu Diễm Hương và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Diễm Hương