Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, "chuốc họa" cho con gái thơ dại

Ngày 28/11/2017 00:18 AM (GMT+7)

Kim Hee Sun là biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc thập niên 90, và danh hiệu đó đến nay vẫn “chắc như bàn thạch”.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 1

Từ năm 15 tuổi, Kim Hee Sun đã được chú ý và trở thành người mẫu tuổi teen thành công nhất ở Hàn Quốc trong khoảng từ năm 1992 - 1995. Không ai ngờ cô gái nhỏ với đôi mắt to rạng rỡ năm nào lại có thể trở thành Biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc trường tồn mãi theo thời gian.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 2

Không như nhiều ngọc nữ khác, sẵn có tên tuổi và dùng nhan sắc làm bàn đạp cho sự nghiệp, Kim Hee Sun chọn học lên đại học và theo ngành diễn xuất. Ở cô hội đủ tài năng, nhan sắc và chuyên môn.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 3

Được mệnh danh là Biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc, tên tuổi của Kim Hee Sun nhanh chóng đến với khán giả khắp châu Á. Từ Áo cưới, Lời Cầu hôn, Hoa hướng dương, Tình cờ… của thập niên 90, đến My Fair Lady những năm 2000, và đến tận bây giờ với Quý cô ưu tú…, Kim Hee Sun vẫn chứng tỏ tài năng diễn xuất và một nhan sắc rạng ngời thách thức thời gian. Nét đẹp thanh tân, thơ ngây một thời, chuyển dần sang sự quý phái, sang trọng, mượt mà.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 4

Khán giả từng thích thú với "triết lý cà chua" đơn giản của cô nàng mộng mơ Lee Ha Ni trong Tình cờ nhưng sau 18 năm, người ta lại mê đắm "triết lý ngoại tình" của người phụ nữ từng trải Woo A Jin trong Quý cô ưu tú. Dù ở bất cứ tác phẩm nào, Kim Hee Sun cũng đều thể hiện rất tốt.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 5

Và hơn thế nữa, dù yêu hay ghét, dù coi cô là diễn viên thực lực hay "bình hoa di động", thì không có ai có thể nói rằng Kim Hee Sun không đẹp!

Nhưng đối với khán giả hâm mộ và chính bản thân Kim Hee Sun lại nghĩ, danh xưng mỹ miều kia lại có ngày khiến cô cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ dưới chân.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 6

Năm 2007, Kim Hee  Sun theo chàng về dinh trong một hôn lễ đình đám và sang trọng bậc nhất tại làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Hôn phu của cô là doanh nhân giàu có Park Ju Young. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè.

Sau hôn lễ, Kim Hee Sun tạm gác sự nghiệp để đảm nhận vai trò vợ hiền, dâu thảo. Người đẹp khá kín tiếng cho đến khi mang bầu và sinh con gái đầu lòng vào năm 2009.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 7

Vì mẹ được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc, là Đệ nhất mỹ nhân Kbiz, nên khán giả vô cùng tò mò trước dung mạo của con gái Kim Hee Sun. Ngay từ trước khi bé chào đời, đã có rất nhiều bức ảnh ghép hình về nàng công chúa nhỏ.

Tháng 1/2009, Kim Hee Sun cùng chồng đón bé gái đầu lòng, khiến hạnh phúc càng thêm bền chặt, ngọt ngào. Trong niềm hãnh diện, tự hào như mọi bà mẹ khác trên thế gian, Kim Hee Sun khoe ảnh con gái của mình với báo giới và khán giả.

Có câu “mẹ cú, con tiên”, chỉ những ai có con cái đẹp hơn mẹ. Còn một khi mẹ đã xinh đẹp, con nhất định cũng sẽ phải xinh, thậm chí là xinh hơn mẹ, vốn vì đã có cái gen làm gốc rễ.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 8

Thế nhưng, con gái Kim Hee Sun thì không giống mẹ. Vậy là cả thiên hạ chạy vào bình phẩm về nhan sắc của một cô bé mới được vài tháng tuổi. Nói bâng quơ, nói đùa cợt và cả những câu đầy ác ý. Dù cô không phải là đối tượng trực tiếp của sự chế giễu, tất cả những lời nói ấy cũng đều như dao cứa vào lòng người mẹ trẻ Kim Hee Sun.

Cô cảm thấy mình đã mắc tội với con, vì đã  hồn nhiên khoe ảnh con mà không nghĩ đến miệng lưỡi thế gian. Mà thật ra, chẳng ai có thể lường trước được điều đó. Với mọi bà mẹ, con mình đều xinh đẹp, và mọi em bé cần được coi là thiên thần chốn nhân gian. Kim Hee Sun tự trách mình, vì danh tiếng của bản thân mà khiến con nhỏ phải chịu nhiều uẩn ức, thiệt thòi. Kim Hee Sun từng hối hận và buồn nản tới mức muốn chuyển ra nước ngoài sống.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 9

Quả thật, công chúa nhỏ của Kim Hee Sun giống cha như “sao y bản chính”. Nhưng thiên hạ mặc nhiên bỏ qua điều này và so sánh cô bé với người mẹ mỹ nhân.

Những ngày mới làm mẹ tưởng chừng là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng với Kim Hee Sun, có cả những nỗi buồn, sự chán nản và cảm giác hối hận. Cô cùng chồng đã từng tính chuyển đi nơi khác sống - nơi mà cả hai đều là những người bình thường không bị soi mói.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 10

Nhưng sau cùng, Kim Hee Sun chọn ở lại Hàn Quốc. “Tôi cứ nghĩ, sao mình phải chuyển đi vì lời đàm tiếu thiếu lương tâm của một số người? Con gái tôi là bảo bối trong gia đình, và con bé có quyền ngẩng cao đầu tự hào để sống. Tôi không muốn chuyển đi như những kẻ trốn chạy”.

Tuy nhiên, từ sau "tai nạn" đó, Kim Hee Sun "giấu" con gái mình rất kỹ. Cô bao bọc bé nhiều nhất có thể trước ánh mắt người đời.

Nếu tôi không phải là diễn viên trong làng giải trí, chắc chắn con tôi đã không trở thành đối tượng bị chế nhạo đến thế” - người đẹp chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Lúc này, con gái cô đã đến tuổi mẫu giáo. Thời gian đã hàn gắn dần vết thương năm nào, nhưng không khỏa lấp được nỗi buồn và sự ân hận của Kim Hee Sun.

Tuy nhiên, giờ đây, người đẹp không ngần ngại chia sẻ về con gái. Như mọi bà mẹ khác, cô tự hào về công chúa nhỏ của mình: “Con gái tôi học rất giỏi và đang làm lớp trưởng. Con bé thông minh hơn cả tôi và chồng tôi khi còn nhỏ”.

Kim Hee Sun: Khốn đốn danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân, amp;#34;chuốc họaamp;#34; cho con gái thơ dại - 11

Nhưng khó có thể tìm thấy hình ảnh mới của con gái Kim Hee Sun trên mạng. Vì cô thề sẽ không vì sự vô tư của mình mà khiến con tổn thương.

“Nếu được lựa chọn, tôi thà không cần đến danh hiệu Biểu tượng sắc đẹp. Tôi chỉ cần là một người mẹ bình thường, hạnh phúc khi con thơ khỏe mạnh, vui tươi”.

Kim Hee Sun, xét cho cùng, cũng như mọi người phụ nữ khác, luôn muốn và dành cho con mình những điều hạnh phúc nhất, mà không màng đến bản thân mình.

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000

Những năm cuối thế kỷ XX, văn hóa Hàn Quốc bắt đầu trở thành hiện tượng khắp châu Á với hàng loạt cái tên không thể quen thuộc hơn như: "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", “Mối tình đầu”, “Anh em nhà bác sĩ”, “Trái tim mùa thu”...

Sau 15 năm, 20 năm, những thần tượng một thời từng được khán giả si mê ngày nào giờ đã khác. Có người đã khuất, có người từng trải qua cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật, cũng có người tận hưởng cuộc sống hạnh phúc yên ấm bên gia đình... Dẫu vậy, đối với khán giả, họ vẫn là tượng đài về tình yêu, về niềm tin, về những gì mà người ta từng ao ước... trong thế giới phẳng của chiếc màn hình tivi.

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000 sẽ bao gồm những bài viết nhìn lại những bộ phim, những câu chuyện đời thực của thế hệ diễn viên từng trở thành hiện tượng của 15, 20 năm về trước.

Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000 mới nhất sẽ lên sóng vào ngày 11/12 và 12/12 trên Làng sao của Eva.vn

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lời hồi đáp thập niên 90 - 2000