Thu Minh hồi hộp chờ đón con đầu lòng tuổi Mùi

Ngày 19/02/2015 00:29 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ chia sẻ những câu chuyện xung quanh việc cô mang bầu và chuẩn bị cho năm mới.

Năm 2014, mặc dù không có quá nhiều hoạt động nổi bật về nghệ thuật như 2013, nhưng cái tên Thu Minh vẫn luôn được truyền thông và công chúng săn đón. Đúng như lời tuyên bố của giọng ca Yêu mình anh trước đó, giờ đây cô toàn tâm toàn ý cho gia đình nhiều hơn. Cô vẫn hoạt động showbiz nhưng theo nhiều cách khác nhau, bên cạnh ca hát, cô còn làm đại sứ cho nhiều tổ chức từ thiện.

Tin vui nhất của nữ ca sĩ trong năm qua chính là việc cô đã lên chức làm mẹ, bản thân Thu Minh cũng rất kín tiếng trong việc này kể từ ngày mang bầu. Gặp gỡ Thu Minh vào một ngày cận Tết, cô vui vẻ chia sẻ về những niềm vui và dự định trong năm 2015. Mặc dù bầu bí và tăng cân rõ nhưng Thu Minh vẫn rất rạng ngời. Cô cho biết thời gian này chỉ nghỉ ngơi dưỡng thai và chờ đón "thiên thần" ra đời.

Thu Minh hồi hộp chờ đón con đầu lòng tuổi Mùi - 1

Thu Minh có cuộc sống viên mãn bên cạnh ông xã ngoại quốc.

-Chị dự định sẽ đón Tết năm nay như thế nào?

Hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Vì năm nay tôi có tin vui nên chắc có lẽ tôi sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Duy trì tập Yoga, tập thể dục và ăn uống đều đặn cho sức khỏe tốt là những gì tôi đang làm ở giai đoạn này.

-Được biết bố mẹ chị đã chuyển sang nhà mới ở Sài Gòn, vợ chồng chị sẽ đón Tết cùng gia đình chứ?

Bố mẹ tôi đã chuyển đến nhà mới từ đầu năm. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của gia đình ở nhà mới. Nên có lẽ tôi sẽ chạy qua, chạy lại và tiếp khách cùng gia đình. Gia đình tôi có một tập tục là sẽ ăn cơm tất niên trước giao thừa, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi sẽ ăn cơm tối cùng gia đình và sau đó về nhà riêng. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi dành thời gian cho chồng, con là tổ ấm bé nhỏ của tôi.

-Chị đã sắm sửa được gì cho tổ ấm bé nhỏ của mình?

Tôi cũng khá bận rộn với nhiều công việc cá nhân nên chưa sắm Tết được gì. Mọi năm tôi còn hứng thú mua nhiều thứ còn năm nay chỉ mua hoa và bánh trái cho khách tới. Nấu nướng thì tôi không giỏi vì tôi và ông xã qua nhà bố mẹ ăn là chủ yếu. Giờ đây mọi nhu cầu mua sắm tôi dành cho em bé sắp chào đời.

Thu Minh hồi hộp chờ đón con đầu lòng tuổi Mùi - 2

Mặc dù bầu bí nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đi diễn trong các sự kiện lớn và ý nghĩa.

-Ông xã chị đã quen thuộc với các món ăn truyền thống của Việt Nam chưa?

Món ăn truyền thống chỉ ăn được một đến hai buổi mà thôi vì dù sao ông xã tôi cũng đã quen với các món ăn Tây. Món ăn tôi có thể nấu là thịt kho nước dừa mà thôi nên hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen ăn uống ở nhà hàng, may mắn ở Sài Gòn có nhiều quán ăn không đóng cửa ngày Tết nên hai vợ chồng vẫn sẽ đến đó và ăn uống.

-Chị có nhận được nhiều lời mời đi diễn dịp cuối năm không?

Tôi nhận được rất nhiều tuy nhiên Tết năm nay tôi sẽ không nhận một show diễn nào hết. Đi diễn thì tôi vẫn có thể hát được nhưng tôi sợ đông người, chen lấn và tắc đường nên có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Ông xã tôi muốn tôi được nghỉ ngơi và có sự chăm sóc tốt nhất. 

Thu Minh hồi hộp chờ đón con đầu lòng tuổi Mùi - 3

Tết Nguyên Đán 2015 Thu Minh sẽ dành trọn thời gian cho tổ ấm bé nhỏ.

-Là "nữ hoàng nhạc dance" của showbiz Việt chắc hẳn chị sẽ rất nhớ sân khấu trong thời gian này?

Nhớ chứ, nhiều khi nhìn đồng nghiệp ca hát mà tôi rất "ngứa ngáy tay chân". Tuy nhiên tôi biết được bản thân mình giờ đây cần nhất cái gì. Ở sự nghiệp tôi cũng đã đạt được những gì mình mong muốn, mặc dù ông xã luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi trong nhiều việc. Nhưng tôi cũng cần biết điểm dừng của mình, giờ đây tôi muốn chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên để tri ân khán giả, tôi vẫn sẽ tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2015.

-Trong giai đoạn mang bầu chị thay đổi nhiều nhất là gì?

Chính là về cân nặng, tôi tăng 10 cân kể từ ngày mang bầu. Vì huyết áp tôi không được ổn định nên tôi ăn uống khá nhiều. Nhiều người hay nói rằng tại sao tôi đi diễn hay đi event vẫn đi giầy cao gót là vì thế, tôi tăng cân nên khi đứng trước khán giả tôi vẫn muốn mình thật xinh đẹp và duyên dáng. Bác sỹ cũng bảo đi giầy cao gót không ảnh hưởng đến thai nhi nếu như độ cao hợp lý và di chuyển ít nên tôi cũng yên tâm.

-Chị có thể tiết lộ giới tính của em bé?

Tôi xin phép được giữ bí mật này cho riêng mình.

-Một lời chúc của chị dành cho độc giả dịp Tết Nguyên Đán 2015?

Xin chúc độc giả có một năm mới ngập tràn sức khỏe, luôn vui vẻ mỗi ngày. Sẽ luôn cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn cho mọi chị em phụ nữ và luôn người bạn mỗi ngày của Thu Minh.

Cám ơn những chia sẻ của chị !

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan