Ước nguyện cuối đời của người mẫu Duy Nhân

Ngày 09/05/2015 08:39 AM (GMT+7)

Những ngày còn nằm trên giường bệnh, Duy Nhân đã từng ước có một đứa con với người vợ mới cưới kém mình 6 tuổi và cả một lần được đóng một vai chính trong một bộ phim để anh được thỏa mãn đến cùng với đam mê điện ảnh... nhưng tất cả đều đã không thành.

Mong có con đầu lòng

Duy Nhân kết hôn với Kiều Oanh, một cô gái người Huế, kém anh 6 tuổi vào tháng 6/2014 sau gần 4 năm hò hẹn. Chưa đầy 4 tháng sau khi cưới, Duy Nhân bắt đầu có dấu hiệu của bệnh ung thư bạch cầu. Những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Duy Nhân luôn giữ được tinh thần lạc quan nhờ có Kiều Oanh và gia đình làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh và tình hình sức khỏe của mình lên trang cá nhân để người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yên tâm về mình.

Trong một bức ảnh chụp ngày 8/12/2014, Kiều Oanh vào thăm chồng nhưng vợ chồng chỉ được nhìn nhau qua cửa kính vì lúc đó Duy Nhân đang phải cách ly do mới xạ trị, Duy Nhân đã viết: “Sau bao ngày cách ly hôm nay tranh thủ đầu tuần xuống kiểm tra lại mà hai vợ chồng được gặp nhau có 10 phút. Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời cả nhà ơi. Hạnh phúc đơn giản của vợ chồng em là được nhìn nhau và chạm nhau bằng da bằng thịt vậy thôi là đủ rồi cả nhà ơi. Hôm nay tinh thần được nhân lên gấp 100 lần ấy chứ”.

Thực ra, trong những ngày ấy, đã rất nhiều lần Duy Nhân khóc một mình vì thương mẹ, thương chị và thương vợ. Anh từng tâm sự với stylist Nguyễn Thiện Khiêm rằng, khi nằm trên giường bệnh, anh không cảm thấy đau đớn nhiều mà chỉ thấy thương mẹ, vợ và chị gái, vì họ yếu đuối nhưng vẫn phải oằn mình để nuôi một “thằng đàn ông” (từ dùng của Duy Nhân) như anh. Anh cũng ước giá như anh có được một đứa con để mẹ và vợ có được nguồn vui để sống.

Ước nguyện cuối đời của người mẫu Duy Nhân - 1

Trước khi tiến hành xạ trị lần thứ nhất, Duy Nhân từng muốn gửi tinh trùng vào “ngân hàng” để sau này có con khỏe mạnh. Ảnh: TL

Sau này, khi MC Phạm Trọng Khoa vào thăm Duy Nhân trong bệnh viện, chàng diễn viên Hồ sơ đen này có thổ lộ với Phạm Trọng Khoa một ước vọng thật nhân bản và cảm động: “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu vào thăm Nhân, Nhân có chia sẻ là trước khi tiến hành hoá trị, Nhân có ý nguyện muốn gửi tinh trùng vào “ngân hàng tinh trùng” để mong sau này sẽ có con. Những ngày nằm trong bệnh viện, hễ đến thăm Nhân là em lại luôn miệng hỏi thăm về tình hình các anh chị khác ở ngoài. Quý Nhân vì sự hiền lành và lúc nào cũng chỉ cười, rất ít khi nói hay chia sẻ. Thương Nhân quá đỗi vì ước nguyện của Nhân chưa thành thì em đã ra đi...”, MC Phạm Trọng Khoa nghẹn ngào.

Muốn được một lần vào vai chính

Ước nguyện cuối đời của người mẫu Duy Nhân - 2

Kiều Oanh liên tục ôm mặt khóc trước sự ra đi của chồng.

Duy Nhân sinh năm 1986. Anh từng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bình Dương. Song với gương mặt đẹp trai, nam tính và chiều cao 1,81m, Duy Nhân bén duyên sàn catwalk như một định mệnh. Anh từng chia sẻ, chỉ sau 2 tháng tham gia lớp đào tạo người mẫu của Nhà hát Bến Thành năm 2007, anh đã nhận được lời mời đi diễn, chụp ảnh cho các tạp chí thời trang và đóng quảng cáo sản phẩm dành riêng cho nam giới…

Việc Duy Nhân chạm ngõ điện ảnh cũng đầy bất ngờ. Trong một lần chở dì ruột là diễn viên Kiều Trinh lên đoàn làm phim Gọi giấc mơ về, thấy anh vóc dáng cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, đạo diễn kêu diễn thử và đây cũng là vai diễn đầu tay của anh. Tới đó đến nay Duy Nhân đã từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Đồng hồ cát, Vó ngựa trời Nam, Cô gái xấu xí, Tại tôi, Dòng sông huynh đệ, Vua sân cỏ, Siêu mẫu Xì trum, Cô nàng bất đắc dĩ...

Mặc dù chỉ xuất hiện với những dạng vai phụ nhưng Duy Nhân chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng vì anh cho rằng xuất phát điểm của anh là con số 0 tròn trĩnh nên phải đi lên từ những vai nhỏ, dần dần học hỏi kinh nghiệm của đàn anh. Trước khi đổ bệnh, Duy Nhân vẫn kịp góp mặt trong các bộ phim truyền hình Đoạn đường vắng, Màn đêm không tối, Đi qua mùa gió và phim điện ảnh Thám tử Hên Ry.

Người đẹp Linh Chi từng đóng chung với Duy Nhân trong Thám tử Hên Ry chia sẻ: “Phim này chúng tôi vừa mới đi quay cùng nhau. Quay xong phim này cũng là lúc cả đoàn nghe tin anh bị bệnh. Anh cũng từng thổ lộ mong một ngày nào đó sẽ được xuất hiện nhiều hơn trong phim với một vai chính để anh thỏa mãn với đam mê của mình. Cứ mong anh sẽ vượt qua để biến ước mơ kia thành sự thật, nhưng...”.

Minh Thư, người đóng chung với Duy Nhân trong bộ phim truyền hình cuối cùng kể, Duy Nhân có trách nhiệm với vai diễn tới mức có lúc trốn bệnh viện để hoàn thành nốt những phân đoạn của mình. Cô tiết lộ: “Bộ phim cuối cùng của anh cũng quay chung với tôi. Tôi còn nhớ, lúc đó là tầm tháng 10/2014, khi bệnh anh bắt đầu có chuyển biến xấu. Anh vẫn đi quay đều, mặc dù lên phim trường nhiều khi thấy anh nằm thở dốc rất mệt nhưng anh vẫn không bỏ cảnh quay nào, ráng gồng mình để diễn. Cả đoàn ai cũng xót cho anh.

Anh nói với tôi, anh phải trốn bệnh viện để được đi quay nên cứ đúng giờ là phải chạy về chích thuốc. Tôi thật phục ý chí và trách nhiệm nghề nghiệp của anh. Kiếp này anh sống tốt nhưng ông trời muốn anh đi sớm để dành điều tốt đẹp đó đến kiếp sau. Tôi vẫn luôn tin và hi vọng đâu đó trong kiếp sau, những người trong kiếp này đã gặp nhau, vẫn sẽ gặp lại nhau...”.

Theo Hà Tùng Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Duy Nhân