Vương Thu Phương: "Không còn muốn bon chen showbiz"

Ngày 30/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Sau nhiều lần thuyết phục, giải vàng Siêu mẫu 2011 đã trải lòng về khoảng thời gian 'im hơi lặng tiếng' của mình.

Vương Thu Phương là một trong những cái tên được truyền thông ưu ái vào năm 2011, 2012. Cái tên của cô được dự đoán sẽ bùng nổ những năm tiếp theo nhưng dần dần cô lại thụt lùi một cách khó hiểu. 

Sở hữu gương mặt đậm chất hoa hậu, bước vào làng giải trí bằng danh hiệu Giải vàng Siêu mẫu tuy nhiên giờ đây cô không còn quá mặn mà với showbiz. Gặp gỡ Vương Thu Phương vào những ngày cuối tháng 3, cô tròn trịa hơn ngày thi siêu mẫu và hoa hậu nhưng mỹ nhân họ Vương vẫn tràn đầy sức sống.

Vương Thu Phương tâm sự, cô hài lòng về mọi thứ, cả thân hình có phần mũm mĩm lẫn cuộc sống. Mặc dù có nhiều người tiếc nuối về con đường sự nghiệp đang rộng mở nhưng cô cho biết không còn muốn bon chen.

"Tôi vẫn sẽ đóng phim, tham gia các hoạt động giải trí nhưng sẽ theo đam mê và ý thích của mình", cô nói.  

Vương Thu Phương: quot;Không còn muốn bon chen showbizquot; - 1

Siêu mẫu Vương Thu Phương.

- Cuộc sống của chị trong một năm qua như thế nào?

Tôi thấy mãn nguyện! Trước đó tôi khá lo lắng vì mọi việc xảy ra những năm trước không mấy suôn sẻ, nhưng may mắn năm qua tôi gặt hái được nhiều kết quả tốt trên sự mong đợi. Tôi là người theo chủ nghĩa duy tâm và hay tin vào các vấn đề năm xui tháng hạn. 

Tuy không có nhiều hoạt động nổi bật về giải trí, nhưng bù lại tôi được làm những việc mình thích, có ích cho cuộc sống của tôi và xã hội. Quan trọng là khi nhìn lại tôi nhận ra mình đã đi được bao xa, cần phải chú tâm vào những gì, học cách từ bỏ những gì và cho bản thân mình cơ hội để trưởng thành hơn. 

- Nguồn thu kinh tế của chị thời gian qua đến từ đâu?

Tôi góp vốn kinh doanh với một số người bạn, trên danh nghĩa thì bạn tôi làm chủ nhưng tôi vẫn có quyền và tiếng nói riêng. Tôi xem đây là một giải pháp kinh tế an toàn cho mình vào thời điểm này. Thời cơ của tôi chưa tới và khả năng cũng chưa đủ độ "chín" để tôi có thể kinh doanh một mình. Cuộc sống và con người tôi đơn giản vậy nên nguồn thu nhập cá nhân của tôi cũng không có gì để phải mọi người thắc mắc quá nhiều.

Vương Thu Phương: quot;Không còn muốn bon chen showbizquot; - 2

- Mất tích khỏi các sự kiện của làng giải trí khi đang là cái tên sáng giá được truyền thông săn đón, lý do của chị là gì?

Thực ra tôi chỉ hơi ít xuất hiện thôi, tôi vẫn lựa chọn chương trình phù hợp để góp mặt. Nhưng thú thực, giờ đây tôi có chút hoang mang với môi trường làm việc cũng như tính chất công việc mà tôi lựa chọn. Có thể vì thế mà tôi tự gói gọn lại cơ hội của mình. 

Nhiều người nói tiếc cho tôi, bảo tôi không có số nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của tôi là "đủ". Đủ để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu và không bị trộn lẫn với bất kì một ai khác. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghiêng về sự ổn định hơn. 

- Lần xuất hiện mới đây nhất của chị khiến nhiều người thất vọng vì thân hình quá khổ, có phải đây là điều chị ngại khi tham dự event?

Thật ra tôi không chạy theo một hình mẫu nhất định nào cả, bản thân tôi muốn sống đẹp để biến mình thành một hình ảnh tốt. Tại sao phải cố gắng ép cân gầy gò trong khi nó hoàn toàn không hợp với tôi. Tôi từng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp trong nhiều năm và được rèn luyện ở một môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi sức khoẻ phải rất tốt, dẻo dai và body cứng cáp.

Chưa bao giờ tôi thấy mình “quá khổ” hay béo phì. Tôi yêu bản thân và hoàn toàn tự tin với sắc vóc này của mình, xấu đẹp tuỳ vào mắt nhìn mỗi người. Tôi không có bất cứ điều gì mặc cảm ở chính mình cả. Với lại, trong cuộc đời này được khoẻ mạnh để cống hiến đã là một hạnh phúc. Tôi không phải kiểu người hay tự đem mình ra so sánh rồi tự ti với người khác, để rồi tự hạ thấp giá trị bản thân.

Vương Thu Phương: quot;Không còn muốn bon chen showbizquot; - 3

Hình ảnh mới nhất của Vương Thu Phương.

- Chị có cảm thấy buồn không khi luôn bị dư luận săm soi về thân hình “lúc béo, lúc gầy” của mình?

Không mặc cảm có nghĩa là không buồn. Tôi là chính tôi, tôi biết mình đang ở đâu và như thế nào, tại sao phải buồn khổ vì ý kiến của người khác. Quả thật cũng có lúc tôi hơi nuông chiều bản thân vì công việc của tôi cần sức khỏe và sự minh mẫn, nhưng tôi đã sớm nhận ra và điều chỉnh hợp lý. Tôi cho rằng: "Một cô gái trở nên xinh đẹp khi cô ấy thật sự hạnh phúc". Tôi đang hạnh phúc và rất tự tin.

-Sau khi chinh chiến tại các cuộc thi về sắc đẹp dường như giờ đây chị không còn quá mặn mà với giới showbiz?

Nói không mặn mà cũng không đúng, đó là con đường tôi từng chọn. Dù thế nào đi nữa kí ức đó vẫn ở đây, vẫn trong tôi… chỉ là tôi trưởng thành hơn nhiều. Thị phi nhiều, bước qua chính mình lẫn nỗi cô đơn, tôi mới hiểu được hết mình muốn gì và cần gì. Tôi muốn làm nghệ thuật, nhưng tôi cần bình yên. Mà bạn cũng biết rôi đó, mấy ai làm nghệ thuật mà được sống bình yên? 

Vương Thu Phương: quot;Không còn muốn bon chen showbizquot; - 4

"Bạn trai tôi là một người hoàn toàn bình thường".

- Được biết chị đang hạnh phúc bên cạnh bạn trai, chị có thể chia sẻ thêm về anh ấy?

Anh ấy là một người bình thường, thậm chí có phần hơi nhạy cảm. Đàn ông thường không thích bị quấy rầy, công việc gánh vác gia đình và sự nghiệp đã chi phối hầu hết thời gian của anh ấy. Vậy nên tôi luôn thể hiện sự trân trọng dành cho anh bằng cách để anh ấy được bình yên. Cá nhân tôi muốn làm một phần trong cuộc sống của anh, là bờ vai chia sẻ chứ không phải là gánh nặng

-Có phải bạn trai muốn chị hoạt động kinh doanh chứ không phải tham gia showbiz?

Cá nhân tôi muốn. Tôi đã đi qua giai đoạn lắm bon chen trong showbiz rồi. Sẽ không ai ép uổng được bạn nếu chính bạn không tự nhận ra.

 -Kế hoạch của chị trong năm 2015 là gì?

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để duy trì những gì mình đang có, và đang học cách chớp lấy thời cơ. Thời gian còn dài, chỉ khi đạt được cả ba yêu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” tôi mới đủ tự tin để bắt đầu những dự định lớn. Hiện tại, tôi sẽ không nói trước bất kì một điều nào cả! Tôi không còn nhỏ để gói gọn tương lai trong một vài câu nói nữa. 

Cảm ơn những chia sẻ của Vương Thu Phương!

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan