Lừa vợ ngoại tình (Phần 8)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 8)

Bao nhiêu năm theo chân của Thương cũng đủ để cô hiểu được Thương là một người như thế nào. Chị ấy luôn coi thường cô và coi cô là một sinh vật dưới chị. Vậy mà cuối cùng chính cô đã cướp đi...

Lừa vợ ngoại tình (Phần 7)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 7)

Chính cười nhạt, đúng thế, anh là một kẻ hèn hạ khi mang danh là kẻ ngoại tình rồi còn muốn vợ mình cũng như vậy. Anh sẽ không còn cảm thấy có lỗi nếu như làm vậy? Có thế thôi. Trong tình...

Lừa vợ ngoại tình (Phần 6)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 6)

Say ư? Cô chẳng thấy choáng váng hay gì hết, cô tỉnh táo hơn bao giờ. Cô chỉ muốn biết bản thân có thật là kém cỏi đến vậy. Cô làm giỏi mọi việc nhưng riêng việc thoả mãn chồng lại không...

Lừa vợ ngoại tình (Phần 5)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 5)

Thương hốt hoảng, cô lắc đầu. Không, cô chưa bao giờ phải ngủ với đối tác. Cho dù cô có dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ họ thật đi chăng nữa thì cô tuyệt đối cũng sẽ không ngủ với họ....

Lừa vợ ngoại tình (Phần 4)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 4)

Thương bỏ tay ra, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta như đang muốn đổ hết tội lỗi cho cô. Không gian xung quanh như im lặng sau câu nói ấy. Còn trong lòng Thương, mọi thứ như thét...

Lừa vợ ngoại tình (Phần 3)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 3)

Bất ngờ Thương va phải một cô gái, khi ngẩng lên thì cô hơi bất ngờ khi đó là Diệu. Tại sao cô ta lại ở đây? Mà kể cũng lạ, bảo không xuất hiện là không xuất hiện liền. Rồi đùng một cái, cô...

Lừa vợ ngoại tình (Phần 2)

Lừa vợ ngoại tình (Phần 2)

Diệu không phải là cô gái xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, cô ta cũng chưa bao giờ yêu một ai và từng thề cả đời này sẽ không lấy chồng. Thương có nên tin cô ấy nữa không?

Truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình (Phần 1)

Truyện dài kỳ: Lừa vợ ngoại tình (Phần 1)

Chuyện “hồng hạnh vượt tường” không phải là chuyện còn mới lạ gì, cô cũng là người phóng khoáng, nhưng với hôn nhân, khi đã nghiêm túc thì cô không còn bất cứ tơ tưởng với người đàn ông nào...

Tin hay đừng bỏ lỡ