"Yêu đi đừng sợ": Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần

Ngày 26/08/2017 14:59 PM (GMT+7)

Góp mặt trong bộ phim kinh dị hài “Yêu đi đừng sợ”, Ngô Kiến Huy cùng Nhã Phương khiến khán giả cười bò vì diễn quá ăn ý.

Giống như Sắc đẹp ngàn cân hay Em là bà nội của anh, Yêu đi đừng sợ cũng là một bộ phim điện ảnh được làm lại dựa trên kịch bản nước ngoài. Nguyên tác của phim là Spellbound - một tác phẩm kinh dị hài nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc năm 2011.

Trailer chính thức của "Yêu đi đừng sợ"

Phim kể về mối tình thú vị giữa anh chàng ảo thuật gia tài năng nhưng vô cùng nhát gan và một cô gái tên xinh đẹp đầy bí ẩn. Cô có khả năng nhìn thấy, thậm chí là giao lưu với những “thứ” mà anh sợ nhất trên đời, đó là… ma.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 1

Sẽ ra sao khi một anh chàng cực kỳ sợ ma lại chót phải lòng một cô gái gặp ma còn nhiều hơn gặp người? Yêu đi đừng sợ đã khéo léo đặt lên “bàn cân” hai đối tượng lạ kỳ, một bên là tình yêu và bên kia lại là nỗi sợ hãi, qua đó, bộ phim đã mang đến cho người xem một thông điệp thú vị: “Yêu là bất chấp - hãy cứ yêu đi và tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn dù có là nỗi sợ hãi của chính mình”.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 2

Vào vai anh chàng chết nhát “Phù thuỷ” Tùng, Ngô Kiến Huy tỏ ra đặc biệt duyên dáng và linh hoạt. Khi thì anh là một ảo thuật gia tinh quái trước khán giả, lúc lại là chàng sếp bá đạo nhất quyết đòi nhân viên đi nhậu với mình; rồi lại hoàn toàn biến thành một người đàn ông có lá gan chuột nhắt trước những trò dọa ma của bạn bè.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 3

Khi “chạy” ma, quần áo anh cũng vứt…

Trong vòng hơn một năm trở lại đây, khán giả dường như quen với sự xuất hiện của Huy trong vai trò một diễn viên hơn là một ca sĩ. Cũng bởi vì anh không chỉ ghi đậm dấu ấn của mình trong chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi!, mà còn đảm nhiệm nhiều vai chính trong các phim điện ảnh ăn khách như Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua...

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 4

Tuy nhiên, dù đã có một gia tài phim kha khá nhưng các vai diễn của Ngô Kiến Huy không mấy đa dạng, đa phần anh đều diễn những vai nam chính có tính cách láu lỉnh, pha chút hài hước và si tình điển hình. Vai diễn Tùng trong “Yêu đi đừng sợ” cũng không quá khác với các vai trước của anh.

Dù vậy, người xem cũng thể phủ nhận khả năng hoạt ngôn và biểu cảm chân thật khi Kiến Huy nhập vai. Nếu anh có thêm nhiều vai diễn khác hơn ở các phim sau thì chắc chắn "chàng Bắp" sẽ còn tiến xa với sự nghiệp diễn xuất của mình.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 5

Ngô Kiến Huy “hi sinh” nhan sắc vì vai diễn

Kết hợp ăn ý với Ngô Kiến Huy trong phim là Nhã Phương - khuôn mặt đầy hứa hẹn của làng phim Việt. Trong phim, cô vào vai Phương, một cô gái có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Chính vì khả năng đặc biệt này mà Phương luôn bị mọi người xa lánh. Phương luôn cho rằng: “Cuộc sống của tôi là một bộ phim kinh dị dài kì không có hồi kết” và cũng vì thế, cô luôn tự cô lập chính mình với mọi người xung quanh.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 6

Với Phương, tình yêu dường như là vô vọng. Bất cứ ai có ý định quen, hay yêu đương với cô đều bị dọa cho thừa sống thiếu chết bởi một hồn ma ác ý. Cũng bởi vậy, nên khi Tùng ở bên cạnh Phương, anh không chỉ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình mà còn nhiều phen nguy hiểm đến tính mạng. Phương hiểu điều đó hơn ai hết, do đó, khi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tùng, cô lại càng muốn ra đi…

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 7

Nhã Phương là một diễn viên trẻ có nhiều vai diễn ấn tượng và đa dạng. Không bàn đến vai nữ chính trong 2 phần của bộ phim truyền hình Tuổi thanh xuân đình đám, Nhã Phương đã mang đến bao tiếng cười cho khán giả khi hóa thân vào vai cô Thêu đanh đá trong Vừa đi vừa khóc và được chú ý trong phim kinh dị hài Quả tim máu.

Với gia tài kha khá đồ sộ như vậy, cái tên Nhã Phương đủ sức đảm bảo cho vai diễn Phương lần này. Và quả thực, cô đã rất ăn ý với Ngô Kiến Huy để cùng anh tạo nên một chuyện tình lãng mạn, đầy tiếng cười mà cũng không thiếu tiếng hét (vì sợ) trong Spellbound phiên bản Việt.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 8

Bên cạnh những tiếng cười vui vẻ mà bộ phim mang đến cho khán giả thì Yêu đi đừng sợ cũng rất biết cách khiến công chúng hết hồn với những đoạn dọa ma bất thình lình. Hình ảnh ma nữ chết đuối kinh dị cứ nhăm nhe lúc khán giả không đề phòng mà nhào ra màn hình quả thật khiến nhiều người phải giật mình thon thót.

Có mấy ai mà không “phát thét” khi chứng kiến cảnh nữ chính đang ngồi giữa phòng học, vừa nhắm mắt rồi mở ra đã thấy trước mặt là con ma mặt mũi trắng bệch đang trợn ngược nhìn mình cơ chứ?

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 9

Tuy nhiên, riêng bản thân nhân vật ma nữ cũng mang đến một điểm trừ cho Yêu đi đừng sợ. Nhân vật này là mấu chốt trong câu chuyện quá khứ của Phương và giải thích tại sao cô lại bị đeo bám bao lâu nay. Nhưng khi kết, phim đã không giải quyết hết vấn đề của ma nữ và để lại nhiều thắc mắc trong lòng độc giả về mối quan hệ giữa nhân vật người - ma, nhất là khi xưa họ lại còn là một đôi bạn thân thiết từ nhỏ.

Ngoài trừ khúc mắc này thì bù lại, bộ phim có nhạc phim khá hay và trang phục theo phong cách bohemian cá tính của Nhã Phương từ đầu đến cuối phim cũng khá hút mắt với những bạn trẻ. Thêm vào đó, sự duyên dáng của Kiều Minh Tuấn và Ái Phương, Puka cũng mang đến không ít tiếng cười cho người xem.

amp;#34;Yêu đi đừng sợamp;#34;: Vừa cười như nắc nẻ, vừa sợ... chạy mất quần - 10

Diễn viên diễn ổn, nội dung thú vị và sự pha trộn vừa phải giữa yếu tố kinh dị và hài hước lãng mạn, Yêu đi đừng sợ đủ hấp dẫn để các cặp đôi cùng nhóm bạn lựa chọn cho một ngày cuối tuần đẹp trời như hôm nay.

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngô Kiến Huy