Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy

Ngày 06/07/2017 08:00 AM (GMT+7)

Song Hye Kyo! Anh tôi cả đời nguyện "Trung Thành" với chị!

Một buổi sáng không nắng không mưa của ngày 5/7/2017, giữa lòng Hà Nội.

Tỉnh dậy sau giấc mơ chẳng mấy ngọt ngào, tôi nhặt điện thoại và lên mạng đọc tin tức như mọi khi. Chình ình trước mắt tôi là cái tiêu đề hot không thể hot hơn: Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người vốn là fan của bộ đôi nổi tiếng này bàng hoàng, hoảng hốt tự hỏi: Cái gì đang xảy ra vậy? Kết hôn ư? Thậm chí Song Joong KiSong Hye Kyo còn chưa từng thừa nhận đang hẹn hò…

Thế mà họ kết hôn thật!

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 1

Công ty đại diện Blossom Entertainment và UAA cũng chính thức tuyên bố  Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn vào ngày 31/10 tới.

“Chúng tôi mong các bạn không cảm thấy đường đột và thông cảm khi tuyên bố tin tức đột ngột này. Song Joong Ki và Song Hye Kyo quyết định sẽ kết hôn và dự định đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tới. Vì kết hôn là chuyện cá nhân và cũng là sự gắn kết giữa hai gia đình nên cả hai đang rất thận trọng. Cho đến lúc đám cưới diễn ra, chúng tôi mong mọi việc có thể diễn ra thận trọng và vì vậy đến giờ mới có thể thông báo với quý vị tin tức này. Mong mọi người có thể hiểu cho chúng tôi. Vì hạnh phúc và tương lai của hai người, chúng tôi rất mong mọi người có thể chúc phúc”.

Vậy đấy, chàng trai của tôi năm ấy chuẩn bị lấy vợ. Nói vui cũng không hẳn, buồn cũng chưa chắc đúng. Tâm trạng của tôi lúc này chỉ là sự bất ngờ cộng thêm chút bối rối như thể vừa mất đi một cái gì đó quý giá thân thuộc nhưng lại vui vui khó tả vì cuối cùng “tình yêu” của tôi cũng có bến đỗ và trở thành “chồng nhà người ta”.

Trong đầu tôi bỗng vang lên lời ca khúc You’re my everything của nữ ca sĩ Gummy, nhạc phim Hậu duệ mặt trời, bộ phim gắn kết hai con người mà tôi yêu. Và tôi nhớ về chàng trai có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hút hồn từng khiến tôi điêu đứng những năm về trước.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 3

Lắng nghe ca khúc You're my everything:

Ngay từ lần đầu đó, chính là anh

Người đã đến bên em

Cho dù chỉ lướt qua nhau

Nhưng đôi mắt em đã chỉ biết đến bóng hình anh

You’re my everything (Anh là tất cả của em)

Là định mệnh đời em…”

Nhấm nháp tách café vừa pha và bồi hồi nhớ lại quãng thời gian đó, thời điểm mà tôi bắt đầu “uống nhầm một ánh mắt” của chàng trai ấy và đến giờ “cơn say theo cả đời”. Ngồi xuống, cầm bút và tôi bắt đầu viết về chàng trai tôi yêu từ năm 20 tuổi...

...

Tên của anh ấy là Song Joong Ki

Trong một đêm mưa tháng 6 năm 2010, trên tầng sân vườn của đài truyền hình SBS trong chương trình Running Man, chàng trai của tôi xuất hiện dưới màn mưa với nụ cười tươi như hoa và tự tin giới thiệu: “Xin chào! Tôi là Song Joong Ki. Sinh năm 1985”. Không khó hiểu khi khán giả gọi Song Joong Ki là “hoa mỹ nam” bởi anh sở hữu vẻ ngoài rất điển trai, nụ cười hiền và đôi mắt biết cười. Tự hỏi từ khi sinh ra liệu chàng trai ấy có đẹp như thế?

Ngày 19/9/1985, Anh của tôi chào đời. Ngay từ khi còn nhỏ, Song Joong Ki đã nổi tiếng là cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt híp. Hẳn rồi, bởi hiện tại anh vẫn nổi tiếng với hình ảnh mỹ nam đẹp như hoa. Ngoại hình của anh khác xa hoàn toàn với người anh trai cơ bắp và người em gái mũm mĩm. Song Joong Ki có gương mặt trẻ thơ đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, biết cười.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 5

Nhắc tới câu chuyện lúc ra đời, anh tiết lộ thời điểm lúc mẹ mang bầu, bà đã muốn sinh ra một cô con gái. Bởi vậy, khi thấy một cậu bé cất tiếng khóc oe oe, bà có phần hơi thất vọng. Cũng chính từ đó, mẹ Song đặc biệt có sở thích cho con trai diện váy và buộc tóc chỏm táo.

Lớn lên, Song Joong Ki đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Trước khi đến với nghiệp diễn, anh từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nếu hẳn là fan của Song Joong Ki chắc ai cũng biết anh từng tham gia giải vô địch toàn quốc và có tới 3 lần dành chiến thắng khi còn học sinh cấp 2. Nhưng, vì chấn thương ở cổ chân, Song Joong Ki đã phải từ bỏ niềm đam mê đó.

Nói không ngoa rằng rất nhiều fan đã phải gửi lời cảm ơn chấn thương năm đó của Song Joong Ki bởi nhờ đó chúng ta mới có một Song Joong Ki của hiện tại, ngôi sao Hallyu, soái ca trong các soái ca của cả Châu Á.

Chàng trai của tôi rất hiếu thảo và yêu em gái

Không chỉ đơn giản lấy được tình cảm của khán giả nhờ vẻ ngoài đẹp hơn hoa, Anh của tôi cũng là một người con hiếu thảo, một người anh biết yêu thương em gái. Trước khi trở thành thần tượng, soái ca của các chị em, Song Joong Ki cũng chỉ là người anh trai hết lòng vì cô em bé nhỏ. Thậm chí, vì cô em gái đáng yêu này, anh không ngại kể tật xấu của mình với tất cả mọi người.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 7

“Tôi có một người em gái. Em ấy là báu vật của gia đình tôi. Nếu bạn bè tôi có hỏi xin chụp ảnh và chữ ký của tôi, em ấy sẽ nói rằng: "Đây chắc chắn không phải là ý định hay ho cho lắm. Ở nhà, anh tớ chỉ mặc độc một cái underwear để đi loanh quanh trong nhà".

Không có người nam nghệ sĩ nào lại “dìm” mình như Song Joong Ki và cũng không có cô em gái nào “bá đạo” hơn em gái của Song Joong Ki khi nhắc tới ông anh trai nổi tiếng. Chắc chắn rồi, không phải bỗng dưng mà anh em nhà Song lại được khán giả yêu quý đến vậy.

Anh không nói nhiều về gia đình nhưng rất nhiều fan giống như tôi sưu tầm những câu chuyện nhỏ về sự hiếu thảo của Song Joong Ki. Trong chương trình Star Talk Show, nữ diễn viên Ahn Sun Young đã tiết lộ: “Song Joong Ki là một người đàn ông tháo vát. Một lần nọ, tôi cùng nhân viên ghé tới cơ sở sửa xe của nhà Soong Joong Ki ở ngoại ô. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là thấy Soong Joong Ki đang làm việc với tư cách là một nhân viên bình thường”.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 9

Anh của tôi vẫn tháo vát như thế, vẫn yêu gia đình và bố mẹ như thế. Song Joong Ki đã từng bật khóc khi đọc lá thư viết tay của chính mình gửi lời cảm ơn các đấng sinh thành. Lá thư khiến bố mẹ của anh khóc ngay dưới hàng ghế khán giả.

“Bố mẹ và những người thầy con yêu quý! Con là một đứa con trai thường ngày rất xấu hổ và không biết cách thể hiện nhưng con muốn mượn khoảnh khắc này để nói với bố mẹ rằng: Con rất yêu bố mẹ”.

Yêu anh từ khi còn là nam phụ tới lúc “lên hương” làm nam chính soái ca

Tôi biết đến Song Joong Ki từ sau khi xem Chuyện tình Songkyukwan, Running Man và đổ anh ngay từ “cái nháy mắt đầu tiên”. Chàng trai năm ấy của tôi 25 tuổi. Không mạnh mẽ, soái ca như “Đại úy Yoo” của hiện tại, anh chỉ xuất hiện trong dáng vẻ của cậu thanh niên thư sinh, hiền lành thậm chí có chút nhút nhát hay xấu hổ. Ít ai biết rằng từ khi còn bé, Song Joong Ki là người rất khép kín và khó hòa đồng. Bố mẹ anh đã phải đưa anh tới lớp học xã hội để cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Xuất hiện trong Chuyện tình Songkyunkwan, dù không thuộc hàng nam chính như Park Yoochun nhưng Anh của tôi lại có sức mê hoặc riêng mà chẳng mấy ai có được. Song Joong Ki chỉ cần đứng đó, cười và nháy mắt cũng đủ khiến bao trái tim fan điêu đứng.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 11

Ai lại không yêu thích một mỹ nam đẹp như hoa đặc biệt nếu chàng trai đó có thêm vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt như muốn nhìn thấu con tim người khác. Đó chính là Song Joong Ki trong hình dáng một Kang Maru phim Nice Guy (Gã khờ) năm 2012. Rời xa hình ảnh hiền lành, đáng yêu, anh xuất hiện có phần gai góc hơn trưởng thành hơn.

Và tới A Werewolf Boy (Cậu bé sói), chàng trai năm ấy của tôi không còn là cậu thiếu niên mới tập tành đóng phim mà thực sự đã lột xác trở thành tài năng diễn xuất khiến các bậc đàn anh đàn chị gật gù tán thưởng.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 13

Bẵng đi 2 năm nhập ngũ, ngày trở lại, Anh của tôi không còn là mỹ nam đẹp như hoa ngày trước. Sự trưởng thành của Song Joong Ki với màn tái xuất trong Hậu duệ mặt trời đã khiến mọi người phải nhìn anh bằng con mắt khác. Vừa xuất ngũ và ngay lập tức vào vai quân nhân, có người cho rằng Song Joong Ki đã có một sự lựa chọn sai lầm. Nhưng không, thành công của Hậu duệ mặt trời vươn xa ra tầm Châu Á đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Song Joong Ki đã có một sự lựa chọn đúng… Trở thành “soái ca quân nhân” tầm cỡ Châu Á.

Và cũng từ sự lựa chọn này, Anh tìm ra người con gái mà anh nguyện “Trung Thành” cả đời.

Bác sĩ Kang: Anh tôi cả đời nguyện “Trung Thành" với chị!

Không ồn ào yêu đương như nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng khác, Song Joong Ki rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh chỉ từng thổ lộ mình có 4 mối tình và tất cả đều không phải người nổi tiếng. Nhiều người tưởng rằng đẹp trai, tài giỏi như Song Joong Ki hẳn anh sẽ chẳng bao giờ bị “đá”. Nhưng, thực tế, chàng trai nhút nhát này năm lớp 9 từng bị bạn gái đầu tiên bỏ rơi chỉ sau 103 ngày.

Song Joong Ki từng nói: "Tôi không muốn bình luận, tôi thích hẹn hò bí mật. Tôi sẽ không công khai hẹn hò nếu có bạn gái. Tôi không đội mũ che kín mặt để tránh làm người khác nghi ngờ, và họ sẽ nghĩ chúng tôi chỉ là bạn. Chúng tôi cũng không hẹn hò ở thành phố mà về vùng nông thôn, nơi chỉ toàn người già".

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 15

Nhắc tới mẫu bạn gái lý tưởng của mình, Anh từng thừa nhận: "Tôi thích những người phụ nữ tinh tế. Sau đó tôi mới để ý tới ngoại hình và tính cách".

Và cuối cùng, với anh, chắc hẳn Song Kye Kyo là cô gái như thế!

Cuộc gặp gỡ định mệnh từ bộ phim Hậu duệ mặt trời đã giúp cho hai trái tim vốn đang đi hai hướng khác nhau bất ngờ cùng giao lại một điểm. Những tưởng Song Joong Ki và Song Hye Kyo chỉ là hậu bối – tiền bối. Nhưng, không! Họ thực sự là của nhau đấy.

Dân tình và đặc biệt là các fan ăn “bánh gato” đến phát nghẹn. Khi bạn chỉ muốn anh chị hẹn hò thôi nhưng hóa ra người ta đã chuẩn bị cưới rồi đấy.

Song Joong Ki thích người phụ nữ tinh tế, Song Hye Kyo hẳn là có thừa điều này. Và hơn thế, chị còn là một trong những nữ thần đẹp nhất nhì Hàn Quốc. Nhắc về anh, “Bác sĩ Kang” dùng tới 2 chữ “chân thành”.

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 17

“Joong Ki là một người rất chân thành. Tôi nghĩ thật tốt nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi và thật vui khi người ấy đã hiểu được tình cảm của tôi”.

Sự chân thành và tinh tế của Anh được thể hiện trong tâm thư gửi tới fan và tất cả mọi người khi viết về người phụ nữ của mình. Là “Đại úy Yoo”, Anh sẵn sàng “Trung Thành” với đất nước. Nhưng là Song Joong Ki, Anh nguyện “Trung Thành” với một mình Song Hye Kyo.

“Chúng tôi đã mong có thể dành phần thời gian còn lại của cuộc đời để bên nhau nhiều hơn, để hiểu những điểm yếu và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn”.

Với tình yêu này, chắc hẳn Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ có một "happy ending" lắm đấy!

Lời cuối về tình yêu 7 năm dành cho Song Joong Ki của cô gái 20 tuổi năm ấy - 19

Nói về Song Joong Ki, có rất nhiều thứ để viết, nhưng với riêng tôi, anh đơn giản chỉ là chàng trai hay cười, tốt bụng, hiếu thảo và yêu chân thành. Và cuối cùng, xin xếp anh vào góc những chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi.

Từ: Cô gái yêu anh từ năm 20 tuổi.

Song Song/ Ảnh: Sunvoi, video: Youtube
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Song Hye Kyo