Bà mẹ 5 con qua đời sau khi bác sĩ một mực không tin rằng cô bị ung thư vú

Ngày 05/05/2017 11:30 AM (GMT+7)

Một bà mẹ 5 con ở Anh đã chết sau khi bác sĩ một mực khẳng định cục u trong vú của cô chỉ là hậu quả từ việc cho con bú sữa mẹ chứ không phải là bệnh ung thư.

Lần đầu tiên Melanie Bray phát hiện một cục u ở ngực mình là vào năm 2010, khi ấy cô mới 27 tuổi. Ngay sau đó, cô đã đến bệnh viện Royal Cornwall ở Truro (Anh) để tiến hành xét nghiệm kiểm tra, tuy nhiên, sau hai lần khám, các bác sĩ tại đây đều một mực khẳng định rằng cục u đó không có gì đáng lo ngại.

“Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng Melanie không thể bị ung thư vú được vì con bé còn quá trẻ và gia đình không có tiền sử mắc bệnh. Thay vào đó, họ cho rằng cục u đó chỉ là hậu quả từ việc con bé cho con bú sữa mẹ quá nhiều”, bà Janet Willoughby, 54 tuổi, mẹ của Melanie cho hay.

Bà mẹ 5 con qua đời sau khi bác sĩ một mực không tin rằng cô bị ung thư vú - 1

Lần đầu tiên Melanie Bray phát hiện một cục u ở ngực mình là vào năm 2010, khi ấy cô mới 27 tuổi. 

Nhiều tháng sau đó, bà mẹ 5 con vẫn cảm thấy không hài lòng với kết quả kiểm tra tại bệnh viện Royal Cornwall. Cô luôn lo lắng về sự xuất hiện của khối u kia, vì thế, cô đã quyết định đi kiểm tra lại.

Cuối cùng, vào tháng 5/2013, cô đã được chẩn đoán ung thư vú HER2 dương tính, loại ung thư vú có liên quan tới một loại protein được gọi là thụ thể của yếu tố tăng trưởng thượng bì (HER2), đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Loại ung thư này tiến triển nhanh và phức tạp hơn so với các loại ung thư vú khác.

Bà mẹ 5 con qua đời sau khi bác sĩ một mực không tin rằng cô bị ung thư vú - 2

Melanie Bray và mẹ, bà Janet Willoughby, 54 tuổi

“Sau khi phát hiện ra bệnh, Melanie không hề tức giận. Con bé chấp nhận sự thật và kiên trì điều trị. Melanie đã trở thành mẹ khi chỉ mới 15 tuổi, từ đó đến nay, nó luôn là một cô gái mạnh mẽ. Lúc nào Melanie cũng cố gắng làm mọi việc theo cách tốt nhất có thể. Nó luôn tận tụy với gia đình. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, Melanie không ngừng động viên chúng tôi. Con bé chỉ khóc 3 lần kể từ khi được chẩn đoán ung thư vú”, bà Janet Willoughby chia sẻ.

Bà mẹ 5 con qua đời sau khi bác sĩ một mực không tin rằng cô bị ung thư vú - 3

Người mẹ 5 con đã rất kiên cường trong suốt quá trình điều trị bệnh

Sau một thời gian điều trị, cuối cùng vào ngày 21/3/2017, Melanie đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33. Bốn cô con gái và một cậu con trai trong độ tuổi từ 9 -18 hiện được bà Janet Willoughby chăm sóc. Trước sự ra đi của con gái, bà Janet ngậm ngùi nói rằng “Nếu con bé được chẩn đoán sớm hơn thì mọi việc đã khác”.

Bà mẹ 5 con qua đời sau khi bác sĩ một mực không tin rằng cô bị ung thư vú - 4

Sau một thời gian điều trị, cuối cùng vào ngày 21/3/2017, Melanie đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33.

Vài tháng trước khi qua đời,  Melanie đã gây quỹ từ thiện và khởi động một chiến dịch nhằm khuyên mọi người nếu chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình. Đồng thời, cô muốn nhắn gửi đến mọi rằng “Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với kết quả kiểm tra của bác sĩ, đừng im lặng, hãy kiên nhẫn yêu cầu họ kiểm tra lại. Bạn cũng có thể đến gặp bác sĩ ở nhiều nơi khác nhau”.

Giờ đây khi Melanie đã qua đời, bà Janet Willoughby tiếp tục giúp con gái truyền tải lời nhắn gửi này đến tất cả mọi người với hy vọng sẽ không còn trường hợp nào phải ra đi đáng tiếc như vậy nữa.

Thanh Loan (Dịch từ dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư