Anh thích chân dài nhưng đã phải đại gia chưa?

Ngày 07/06/2015 00:08 AM (GMT+7)

Này anh, nếu như anh vẫn mơ tưởng đến chân dài, thì hãy phấn đấu làm đại gia đi cái đã!

Đó là cuối buổi chiều một ngày mùa hè, lúc này nắng đã tắt. Tan giờ làm, cô chờ chồng đón với niềm hân hoan sau một ngày vùi mình vào công việc. Thấy bóng chiếc xe tay ga của chồng xuất hiện, cô giơ tay lên thay cho lời chào.

Ngồi sau xe chồng, cô vòng tay ôm anh như cái hồi cả hai vẫn còn hẹn hò, cái bụng gầy còm ngày nào giờ đã “tiến hóa” thành bụng bia. Còn cô, người phụ nữ đã một lần sinh nở cũng không còn giữ vẹn nguyên nét đẹp thủa con gái, mông bớt cong, ngực bớt tròn, còn bụng... thì không bớt, mà chỉ to ra. Sau hôn nhân, người ta vẫn ít nhiều thay đổi như vậy.

Họ ghé vào một cửa hàng trọn quần Jeans, hồi còn yêu nhau, anh thường hồ hởi và rất hứng thú với việc tư vấn chọn đồ cho cô, nhưng bây giờ nó không còn là công việc ưa thích nữa. Anh chọn cho mình một góc và cắm mặt vào điện thoại chơi game trong lúc vợ chọn đồ, hỏi cái gì cũng chỉ một câu “Được!”. Cô nghĩ, đàn ông mà, chẳng bao giờ có khái niệm thẩm mĩ cả.

Nhưng có điều, anh không ngẩng lên nhìn vợ thử đồ vì còn bận dở dang chơi game, nhưng lại có thể ngẩn ngơ nhìn say đắm các cô nàng mông cong, eo thon trong tiệm. Đã nhiều lần cô thấy chồng mình trong trạng thái như vậy, nhìn một cách công khai, không che đậy. Nếu có phản ứng, anh sẽ nói “Đàn ông mà không nhìn gái thì có mà bê đê hả”. Cũng đúng, cô nghĩ, gái đẹp mình nhìn còn thích, huống gì đàn ông.

Ngoài điều đó ra, thì anh vẫn là một người đàn ông tốt, anh tắm cho con lúc vợ bận, anh không ngại vào bếp nấu ăn, cũng rất ít phàn nàn vợ con. Duy chỉ có điều anh không sửa được, đó là công khai nhìn ngắm các cô gái khác kể cả đi ngay cạnh vợ.

Nhiều lần đi bên cạnh chồng mà ngỡ như đi cạnh người dưng, người ở đây, nhưng hồn anh thì đang dán vào thân thể các cô gái khác. Cô không ghen ư? Có chứ. Nhưng trước nay cô chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chứ chưa từng làm ầm lên vì tôn trọng chồng.

Anh thích chân dài nhưng đã phải đại gia chưa? - 1

Ngang nhiên thể hiện sự say mê với vẻ đẹp bên ngoài cũng là cách đàn ông làm tổn thương đến vợ (ảnh minh họa)

Nhưng chiều nay, trong lúc đón cô ở cơ quan về, vì mải ngắm nhìn một cô ẻm xinh tươi mà anh đã đâm sầm vào đuôi một chiếc xe phía trước, cả hai ngã nhào xuống đường. Tay chân cô trầy xước, nhưng rõ ràng là không đau đớn bằng đau lòng. Thân thể anh không ngoại tình, nhưng con mắt anh đang ngoại tình.

Cô không nói không có nghĩa là cô không biết, không thấy. Anh cuống cuồng đỡ cô dậy, cô vùng tay ra. Hai người không nói gì suốt quãng đường còn lại về nhà, có vẻ anh đã tập trung lái xe hơn, còn cô, cô không gào ầm lên, là vì chưa tới lúc.

Tối muộn, bé Bin đã ngủ, anh đang chăm chú đọc sách, anh vờ đọc sách, cô biết rõ điều ấy.

- Anh thích thú cái việc ngắm bọn con gái lắm nhỉ? Cô bất chợt hỏi.

- Đẹp mà. Anh cười, cố làm ra vẻ đùa cợt.

Cô nhìn anh với ánh mắt không phải đang đùa, cô nói:

- Anh nhớ hồi trước khi lấy anh em từng trông như thế nào không? Trẻ trung và thanh thoát như bọn họ vậy. Anh nghĩ đi, nếu bọn họ bước vào hôn nhân còn có thể giữ được cái vòng eo con kiến, cái thân hình mi nhon đến như vậy nữa không?

Dừng một lúc, cô nói, giọng mạnh mẽ nhất có thể:

- Anh thích chân dài đúng không, thích mông nở, ngực tròn đúng không? Thế anh có phải đại gia không, những cô gái ấy chỉ cần đại gia thôi. Nếu em cũng như anh, thì em cũng sẽ chạy theo những anh chàng cơ bụng 6 múi, bắp tay săn chắc, chứ không phải những gã bụng bia đầy mỡ như anh đâu.

Lần đầu tiên cô thấy mình mạnh mẽ như vậy, chỉ là cô đang nói hết những gì mình nghĩ bấy lâu nay. Còn anh, nhận ra được sự gay gắt của vợ, chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói gì.

Cô chỉ muốn anh hiểu rằng, trước nay anh rõ ràng không công bằng với cái đẹp của vợ, người phụ nữ đã vì gia đình rũ bỏ hết nét đẹp con gái một thời. Cũng đừng tự cho mình cái quyền là đàn ông thì có quyền được ngắm gái đẹp công khai. Vậy vợ anh, cũng sẽ ngắm trai đẹp rồi xuýt xoa cho “cân xứng” nhé?

Này anh, nếu như anh vẫn mơ tưởng đến chân dài, thì hãy phấn đấu làm đại gia đi cái đã!

Hiền Sunny
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva