Eva Talk: "Thời trang phản ánh tâm hồn tôi"

Ngày 15/11/2013 10:36 AM (GMT+7)

Là một người thẳng thắn từ cách suy nghĩ đến phát ngôn nên trang phục của tôi cũng phản chiếu rõ ràng cá tính ấy.

Tôi tình cờ gặp Yến một chiều cuối thu, mái tóc đen dài và đôi mắt to của cô nàng ngay lập tức thu hút tôi. Yến có vẻ tự nhiên, một chút ồn ã khiến người bên cạnh phải chú ý. Nhưng rồi, trong cảm nhận riêng của mình, tôi thấy ẩn sau những gì tưởng như giông gió ấy, lại là nắng ấm chan hòa.

Eva Talk hôm nay chúng ta trò chuyện với Yến về thời trang!

Đôi nét về cô ấy

Họ tên: Nguyễn Hải Yến

Tuổi: 23

Công việc: Nhân viên văn phòng

Quan điểm thời trang: Thời trang phản chiếu tính cách, vì vậy hãy luôn là chính mình

Eva Talk: quot;Thời trang phản ánh tâm hồn tôiquot; - 1

Hải Yến.

Chào Yến, lời đầu tiên chân thành cảm ơn Yến đã nhận lời tham gia Talk cùng Eva.

Nên gọi Yến thế nào? Một cô gái, một phụ nữ hay "I'm not a girl, not yet a women" (Tôi không còn là một cô gái, nhưng cũng chưa phải một phụ nữ)

Cảm ơn Pica, với tôi đây thực sự là 1 câu hỏi hay. Ở tuổi 23, tôi không công nhận mình là phụ nữ nhưng cũng tự thấy mình không đơn thuần là 1 cô gái nữa. Hoàn thiện bản thân mình ở hiện tại chính là bước đệm giúp một cô gái như tôi tiến gần với thế giới của phụ nữ. Bởi vậy, “I’m not a girl, not yet a woman”. Nhưng dù sao tôi cũng thèm được gọi là cô gái hơn, nó gợi cho tôi sự trong sang hồn nhiên rất đỗi- thứ mà càng sống mình càng muốn níu giữ thì nó càng mất đi (cười).

Điểm khác biệt lớn nhất trong tính cách một cô gái và một phụ nữ, theo bạn là gì?

Có 1 câu nói thế này “A girl becomes a woman when she learns to love herself more than she loves a man” (Một cô gái trở thành phụ nữ khi cô ấy học được cách yêu chiều bản thân mình hơn một người đàn ông). Tôi không chắc nó đúng với tất cả cô gái, nhưng thực sự câu nói này đúng với mình.

Trước đây, tôi từng làm những việc tổn hại đến bản thân, sau cùng khi trải qua những vấp ngã cần thiết của cuộc sống mới chợt nhận ra "à, đã có lúc mình thật ngốc". Trân trọng, yêu thương bản thân chính là cách tốt nhất để nhận được sự trân trọng và yêu thương từ mọi người. Yêu thương bản thân có lẽ là yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt giữa 1 cô gái và 1 phụ nữ.

Sự khác biệt ấy góp phần định hình phong cách thời trang của cô gái và phụ nữ khác nhau?

Thực ra, tôi không phải là cô gái cầu kỳ trong trang phục. Chỉ cần là thứ tôi thích, thấy thoải mái thì sẽ mặc. Do đặc thù công việc nơi công sở tôi luôn cố gắng lựa chọn những trang phục lịch sự nhưng không cứng nhắc, cá tính nhưng vẫn mềm mại, vẫn là Hải Yến nhưng hình ảnh khác (cười).

Hải Yến khi mới bước chân vào đại học, và Hải Yến của bây giờ phải chăng vẫn y nguyên với sở thích, tính cách, gout thời trang giống nhau? Tôi thầm đoán có lẽ điều gì đó đã thay đổi?

(Cười) Hải Yến vẫn là tôi nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình đang thay đổi. Tôi trước đây nổi loạn, thô cứng không biết làm điệu, thường chỉ mặc quần jean rách áo phông, đi giày bệt. Tôi bây giờ biết chăm chút cho mình hơn, những bộ váy xinh và son môi chẳng hạn.

Eva Talk: quot;Thời trang phản ánh tâm hồn tôiquot; - 2

Eva Talk: quot;Thời trang phản ánh tâm hồn tôiquot; - 3

Miley Cyrus từng thốt lên rằng "Tôi đã chán trong sáng", sự thực cô ấy đánh dấu sự trưởng thành bằng hình tượng sexy nổi loạn, những bộ cánh cắt xẻ táo bạo gây phản cảm trong mắt nhiều người. Bạn nghĩ sao về "cú huých" của Miley? Xét trên góc độ nào đó Miley cũng dũng cảm?

Tôi nghĩ đây là sự thay đổi cần thiết của một cô gái sau khi đã khám phá ra bản thân mình cần gì và muốn gì. Với cú huých này hẳn Miley muốn khẳng định lại phong cách âm nhạc cũng như thời trang của cô ấy.

Chặng đường từ một bé gái trở thành cô gái, rồi cô gái trở thành phụ nữ... Theo Yến thời trang có vị trí quan trọng, hay chỉ đơn giản chỉ là yếu tố phụ thôi?

Không biết mọi người thế nào, cũng không dám phỏng đoán. Còn với tôi, Trước đây  tôi là một cô gái ăn mặc rất lôm côm và không theo quy tắc nào cả. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng giữ cá tính của mình nhưng xen vào đó là sự tinh tế và nhẹ nhàng hơn trong trang phục.

Là Yến của thời điểm hiện tại, bạn có tự tin rằng mình đang sở hữu phong cách?

Nói là mang phong cách thì hơi quá, vì bản thân tôi là người bình thường nên chỉ đơn giản muốn bảo vệ cá tính của mình ngay cả trong trang phục thôi.

Những cô gái xung quanh Yến: bạn bè, đồng nghiệp, chị em thân thiết trong gia đình... có ai khơi gợi trong bạn cảm hứng đặc biệt với thời trang, hoặc tác động làm thay đổi style yêu thích của bạn?

Nói ra điều này hơi kỳ quặc nhưng người góp công nhiều nhất cho phong cách hiện tại của tôi, người cổ vũ và giúp tôi tự tin với phong cách đó lại là..  bạn trai cũ (cười, nháy mắt). Anh ấy học mỹ thuật nên cách nhìn về cuộc sống, thời trang và màu sắc cũng khác bình thường. Ngoài ra, tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ chị đồng nghiệp và những cô bạn đáng yêu đa phong cách. Với tôi, mỗi một cô gái ta quen đều là nguồn tài nguyên phong phú về thời trang và phong cách sống.

Phái đẹp chúng ta, phải chăng ai cũng nên có một "nàng thơ" của riêng mình?

Là một người yêu cái đẹp, tôi thích ngắm nhìn mọi cô gái và cách họ tự tin trong những trang phục của chính mình. Nàng thơ của tôi có lẽ là những cô gái đẹp, nhưng cô gái biết trân trọng yêu thương bản thân mình (Cười).

Thời trang có là tấm gương phản chiếu tâm hồn, tính cách?

Trước giờ tôi vẫn bị gọi là "điên". Họ nhìn cách tôi ăn mặc, đi đứng cũng có thể thốt lên như thế. Là một người thẳng tính từ cách suy nghĩ đến phát ngôn nên trang phục của tôi cũng phản chiếu rõ ràng cá tính ấy.

Một số người cho rằng, nghiện thời trang là "phù phiếm". Họ phiến diện quá chăng?

Đôi khi bản thân tôi cũng thấy mình quả thực phù phiếm. Ngoài việc bình thường rất hay ăn mặc lôm côm bất quy tắc, đôi khi tôi lại tự cho bản thân mình được xinh đẹp, điệu đà, long lanh. Tôi không quan tâm sự phiến diện của họ về việc nói tôi phù phiếm. Đơn giản, tôi vẫn là chính mình dù mặc bất kỳ trang phục nào vì nó phản ánh tâm hồn và con người tôi.

Style mùa đông yêu thích của Yến là gì? Bạn thường phối đồ theo sở thích bất chợt, hay theo "quy tắc ngầm" nào đó?

Tôi thường chọn phối đồ không theo quy tắc nào cả. Mùa đông gợi cho người ta cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo đìu hiu nên tôi thường thích mặc những gam màu nóng, sặc sỡ tạo cảm giác vui tươi ấm áp. Đôi khi, chỉ đơn giản là trang phục đen một màu nhưng với đôi giày và chiếc khăn quàng đỏ cũng đủ làm cho mùa đông ấm áp lắm rồi.

Cám ơn Yến. Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

Eva Talk: quot;Thời trang phản ánh tâm hồn tôiquot; - 4

"Nàng thơ của tôi có lẽ là những cô gái đẹp, nhưng cô gái biết trân trọng yêu thương bản thân mình".

Thực hiện: Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan