Mày râu khóc mếu vì “ác mộng” quà tặng 20/10

Ngày 19/10/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhiều mày râu vẫn bị ám ảnh bởi "ác mộng" quà tặng 20/10 khi ngày Phụ nữ Việt Nam đang gần kề.

Ngày 20/10 sắp đến, để bày tỏ lòng cảm phục và sự yêu thương vô bờ bến đến người phụ nữ quan trọng nhất đời bạn, hãy dành tặng họ những món quà thật ý nghĩa. Nhưng tặng quà gì lại là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu và đau đầu nhất có lẽ chính là phái mạnh của chúng ta. “Làm đàn ông thật khổ” là câu nói được phát ra nhiều nhất từ miệng các đấng mày râu trong thời gian đặc biệt này.

Họ thật không biết phải làm sao để có thể chọn được 1 món quà như ý để nó có thể thay họ thể hiện tình cảm của mình với một nửa thế giới còn lại. Và đằng sau nó là vô số những câu chuyện bi hài xung quanh cái sự tặng quà cho ngày ý nghĩa này. Nhiều mày râu còn bị ám ảnh bởi "ác mộng" quà tặng 20/10.

Vợ là người phụ nữ của gia đình. Họ giống như bức tường im lặng và vững chãi, luôn đứng từ phía sau, luôn lo lắng, chăm sóc, bao bọc, chở che và gồng gánh gia đình bé nhỏ khỏi những lo toan, vụn vặt của cuộc sống.

Thầm cảm ơn người phụ nữ bé nhỏ nhưng nghị lực, mạnh mẽ ấy, anh Tuấn – 1 kỹ sư điện, sống cạnh nhà tôi, trốn làm, đi mua quà tặng vợ. Ngại tới các shop thời trang có nhiều chị em ra vào, anh đã phải chạy xe gần chục km vào mấy siêu thị có bán quần áo phụ nữ. Nghe mình mô tả dáng người, sở thích của vợ, cô bán hàng đã tư vấn kỹ và chọn giúp chiếc váy ren màu đỏ - mà theo cô ấy nói là tôn được làn da trắng của vợ mà không hề hở hang. Thế mà vợ vừa nhìn thấy đã ỉu xìu, rồi giúi túi đồ vào tủ mà chẳng thèm thử.

Anh than thở, không chỉ dịp đó, mà hầu như lần nào nhận quà của anh, vợ đều tỏ ra không hài lòng. Mua hoa thì bảo “những ngày này hoa đắt, mua làm gì cho tốn tiền, hoa có ăn được đâu”, khi tặng mỹ phẩm thì nói “loại này em không hợp” hay “anh chê em già, em xấu”, quần áo vác về vợ cũng ngúng nguẩy chê màu xấu, dáng quê. Anh đâm ra chán nản và chẳng muốn mua gì nữa. Nhưng nếu không tặng thì vợ lại giận, bảo chồng thay đổi, không quan tâm. Anh nói, rút kinh nghiệm, năm nay, anh sẽ không mua gì mà đưa luôn tiền để vợ thích gì thì sắm, dù biết thể nào cũng nghe chị ca thán “thế thì còn gì là lãng mạn nữa”. Anh thở dài.

Mày râu khóc mếu vì “ác mộng” quà tặng 20/10 - 1

Nhiều mày râu vẫn bị ám ảnh bởi "ác mộng" quà tặng 20/10 khi ngày Phụ nữ Việt Nam đang gần kề. (hình minh họa)

Ngày này là dịp để nam giới thể hiện tình yêu và sự tâm lý đối với một nửa còn lại của mình. Nhưng không ít chàng trai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi bạn gái luôn đưa ra những gợi ý về quà tặng. Với con trai, không dễ gì có được ý tưởng hoàn hảo, vừa lòng bạn gái trong những ngày lễ. Bởi lẽ, họ muốn khẳng định bản thân bằng chính sự sáng tạo của mình.

Nhiều chàng trai lên kế hoạch từ trước đó rất lâu, nhưng lại đổ vỡ hoàn toàn khi bạn gái muốn được tặng quà theo ý thích. Bước vào shop thời trang, anh chàng nâng lên đặt xuống khẽ liếc nhìn giá trên chiếc váy hàng hiệu với vẻ mặt ngán ngẩm nhưng ngược lại cô bạn gái lại tỏ ra thích thú khi diện bộ cánh mới này. Nhiều chàng trai sẽ cố gắng chiều lòng bạn gái của mình nhưng đối với món quà quá đắt tiền và đẳng cấp lại gây cho những anh chàng này nhiều áp lực và gượng ép.

Cô giáo của con cũng là phụ nữ, và ngày phụ nữ tất nhiên cô giáo cũng phải có quà. Gần đến ngày 20/10, nhiều phụ huynh lại đau đầu về việc chọn quà tặng cho cô giáo của con. Thậm chí, có phụ huynh còn cẩn thận tìm hiểu sở thích, ngắm dáng của từng cô để có được những món quà tặng hợp ý giáo viên. Năm nay kinh tế khó khăn nên câu chuyện “mua quà gì? ở đâu?” càng được các phụ huynh cân nhắc kỹ càng hơn. Tặng “hoa phong bì” hay hiện vật váy áo, túi xách luôn là 1 câu hỏi nan giải.

Mày râu khóc mếu vì “ác mộng” quà tặng 20/10 - 2

Nhiều chàng trai sẽ cố gắng chiều lòng bạn gái của mình nhưng đối với món quà quá đắt tiền và đẳng cấp lại gây cho những anh chàng này nhiều áp lực và gượng ép. (hình minh họa)

Ngày 20/10, càng đến gần đồng nghĩa với việc cơn “ác mộng” mang tên quà tặng liên tục ghé thăm các anh chàng công sở. Cơ quan ít nữ thì còn đỡ chứ mất cân bằng dân số trầm trọng như 1 trên 3 nữ thì “nỗi khổ” của các anh chàng ấy không thấu tới trời xanh.

Các công việc không tên như đổ rác, bê giấy tờ, công văn làm sao có thể để cho các chị em xúng xính váy vóc điệu đà làm được nên phải nhờ đến các anh. Đó là chưa kể thi thoảng mấy chị em hứng chí rủ các anh ra ngoài ăn trưa, không lẽ “nam nhi đại trượng phu” lại để các chị em “yếu đuối” thanh toán nên việc “nặng nhọc” ấy phải nhờ tới hầu bao của các anh.

Tới ngày 20/10, ngoài hoa ra các anh không biết mua quà gì cho xứng với vẻ đẹp của các chị em. Mua 1 bông thì mang tên keo kiệt, bủn xỉn, mà mua cả bó thì hỡi ơi hoa dịp này đắt cắt cổ, ngân sách thì lại có hạn. Các anh thật không biết phải làm sao cho đẹp lòng chị em.

Thật ra, quà tặng chỉ là cái bên ngoài, quà là gì, đắt hay rẻ không quan trọng bằng việc các đấng mày râu cố gắng quan tâm, tìm hiểu sở thích của chị em một chút. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm ngoài tặng quà. Có rất nhiều người phụ nữ đã đi qua cuộc đời bạn.

Là mẹ, là vợ, là bạn gái, là tri kỉ hay đơn giản chỉ là cô bạn đồng nghiệp nhưng cho dù có là ai đi chăng nữa, hãy dành những tình cảm thật chân thành cho họ nhân dịp 20/10 này nhé.

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Phụ nữ VN 20/10