Thảm án ở Long An qua lời kể của nhân chứng

Ngày 19/11/2015 14:19 PM (GMT+7)

Mẹ chồng của nạn nhân là người phát hiện ra vụ việc. Rất may mắn là cháu bé con gái lớn trong gia đình (sinh năm 2004) ở nhà ông bà nội từ nhỏ nên đã thoát chết.

Mẹ chồng phát hiện con dâu và hai cháu tử vong

Trưa 19/11, công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ án khiến ba mẹ con tử vong tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ba nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985), Nguyễn Thị Hoàng Quyền (học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 4). Tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao dính máu, nghi là của hung thủ gây án.

Thảm án ở Long An qua lời kể của nhân chứng - 1

Hiện trường vụ án

Bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) run rẩy cho biết bà chính là người đã phát hiện ra sự việc con dâu cùng hai đứa cháu nội bị sát hại. Nhà bà ở cách nhà con trai vài trăm mét. Như bình thường, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bà sang nhà con trai đưa hai đứa cháu đi học.

Khi sang, bà thấy cửa đóng nhưng không khóa. Bà đẩy cửa vào thì giật mình phát hiện cảnh kinh hoàng. Bà liền hét lớn. Hàng xóm kéo đến rất nhiều. Cùng lúc, thông tin được thông báo đến cơ quan chức năng.

Bà chia sẻ, con trai là anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984) và chị Nguyên kết hôn cách đây 13 năm và có 3 đứa con. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập buôn bán tôm của Thanh tại tỉnh Bến Tre. Anh đi liên tục, thỉnh thoảng mới về nhà. Riêng chị Nguyên ở nhà chăm sóc cho hai đứa con sau. Riêng đứa con đầu ở cùng ông bà nội nên đã thoát chết.

Bà cho biết thêm thêm, hàng ngày chị Nguyên có đeo một số trang sức bằng vàng nhưng từ khi phát hiện ra vụ việc đến nay, bà không thấy số tài sản này.

Người chồng nấc nghẹn

Nhiều người hàng xóm cũng cho biết vào chiều hôm qua còn thấy chị Nguyên cười nói vui vẻ, buổi tối, nhà chị vẫn còn mở điện, đến sáng hôm nay thì nghe sự việc.

Chị Nguyễn Thị Nương (hàng xóm) chia sẻ, do đường khá bụi nên bình thường chị đóng cửa. Tuy nhiên, vào chiều hôm qua chị vẫn còn nhìn thấy chị Nguyên. Chạng vạng tối hôm qua, chị Nguyên có dẫn cháu Khang sang nhà mượn cây bút bi và bảo lưng con trai bị rộp da. Cả hai trò chuyện một lúc rồi chị Nguyên về nhà.

Sáng nay, khi chị đang quét sân thì bà Phướng bước ra từ nhà chị Nguyên hét lớn: “Con Nguyên chết rồi. Hai đứa nhỏ cũng chết rồi”. Lúc này, chị chạy sang, nhìn thấy chị Nguyên tử vong ở phía cửa sau còn hai cháu nhỏ nằm trong phòng ngủ.

Theo lời chị Nương, hai cháu Quyền và Khang rất hiền và nghe lời bố mẹ. Cả hai đều là học sinh trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông.

Theo lời hàng xóm, vợ chồng chị Nguyên khá vui vẻ, hòa đồng. Trước đây, cuộc sống của họ thuộc dạng khó khăn vì nuôi cùng lúc ba đứa con. Tuy nhiên, từ ngày anh Thanh hành nghề buôn bán tôm tại tỉnh Bến Tre thì cuộc sống đỡ hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, họ có thấy chị Nguyên đeo dây chuyền vào vòng tay vàng.

Trưa cùng ngày, anh Thanh nhận được hung tin cũng lập tức trở về nhà. Khi về đến địa phương, anh khóc thét, thất thanh. Lúc này, người nhà liền kéo anh lại vì sợ anh làm điều dại dột. Sau một lúc, anh được công an mời về trụ sở lấy lời khai.

Ông Nguyễn Văn Mỹ (cha anh Thanh) ngồi thẩn thờ một mình luôn miệng nói: “Sao chuyện này lại có thể xảy ra với gia đình tôi?”.

Thảm án ở Long An qua lời kể của nhân chứng - 2

Ông Mỹ, bố chồng chị Nguyên đau đớn trước vụ việc

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhiều điều tra viên cao cấp của Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ công an) đã xuống hiện trường phối hợp công an địa phương điều tra vụ án. Toàn bộ khu vực nhà dân đang bị phong tỏa. Hàng trăm người dân hiếu kì tập trung gần hiện trường.

Đại tá Trần Thanh Hà (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An) cho biết, tại hiện trường vụ án không có dấu hiệu bị xáo trộn. Hiên công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người hàng xóm. 

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot