Cô dâu 14 tuổi đối mặt án tử vì "giết chồng"

Ngày 28/11/2014 23:40 PM (GMT+7)

Một cô dâu 14 tuổi người Nigeria đang phải đối mặt với án tử hình về tội giết người chồng 35 tuổi bằng thuốc diệt chuột.

Cô bé Wasila Tasi'u, xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo ở miền Bắc Nigeria, đã tẩm thuốc diệt chuột vào thức ăn của chồng, anh Umar Sani, 35 tuổi do hối hận về cuộc hôn nhân giữa 2 người diễn ra hồi tháng 4.

3 người vô tội khác cũng thiệt mạng sau khi ăn bữa ăn cùng anh Sani, tại lễ kỷ niệm sau đám cưới ở ngôi làng Unguwar Yansoro.

Đó là cáo buộc mà Tasi'u đang phải gánh chịu.

Cô dâu 14 tuổi đối mặt án tử vì quot;giết chồngquot; - 1

Bé gái Wasila Tasi’u. Ảnh: Vanguard

Trong phiên tòa hôm 28-11, một bé gái 7 tuổi tên Hamziyya, người sống chung với vợ chồng Sani, cho biết Tasi'u đưa em 80 naira (0,45 USD) nhờ mua thuốc diệt chuột vào ngày 5-4.

Chủ tiệm tạp hóa trong làng, Abuwa Yusuf, cũng xác nhận đã bán thuốc độc cho bé gái. Sau khi ăn món đậu do Tasi'u nấu, anh Sani và 3 người khác cảm thấy khó chịu và nhanh chóng thiệt mạng.

Các công tố viên buộc Tasi'u tội giết người nhưng thẩm phán Mohammed Yahaya tại Tòa án Tối cao Gezawa lại cho rằng cô bé vô tội. Tại phiên tòa ngày 30-10 trước đó, Tasi'u phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào cô bé.

Thẩm phán Yahaya còn từ chối chuyển Tasi'u cho tòa án vị thành niên xét xử. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), lần cuối cùng Nigeria kết án một trẻ vị thành niên tội chết là vào năm 1997.

Vụ án vẫn tiếp tục được xét xử và số phận của cô dâu 14 tuổi Tasi'u vẫn chưa được định đoạt.

Theo P.Nghĩa (Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự