Nhân chứng vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: “Đến giờ tôi vẫn thấy sợ và ám ảnh"

Ngày 16/12/2017 22:24 PM (GMT+7)

Đến thời điểm này, người trực tiếp phát hiện đầu người cùng lá phổi trong thùng rác vẫn thấy hoảng sợ và ám ảnh.

Tối 16/12, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo tìm tung tích nạn nhân nghi bị chặt đầu giấu trong ba lô vứt ở thùng rác. Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại, danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được lực lượng cảnh sát điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, chiếc balo có chứa đầu người và một lá phổi được vứt ở thùng rác nằm trên đường Thuận Giao 09 thuộc khu phố  Bình Thuận 2, phường Thuận Giao (TX. Thuận An, Bình Dương).

Nhân chứng vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: “Đến giờ tôi vẫn thấy sợ và ám ảnhamp;#34; - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, một cán bộ điều tra cho biết phần đầu được cho là của người đàn ông chừng 40 tuổi, ngoài ra còn có một lá phổi chưa có dấu hiệu bị phân hủy. “Có thể đây là một vụ án mạng xảy ra vào 12h trước tính đến thời điểm được phát hiện. Hơn nữa, người phát hiện ra sự việc là một nam công nhân thu gom rác, chứ không phải người phụ nữ”, vị cán bộ điều tra nói.

Anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, An Giang) – người trực tiếp phát hiện một phần thi thể người trong ba lô cho biết: “Sáng cùng ngày, tôi cùng 3 người nữa đi dọn rác tại khu vực phường Thuận Giao. Đến 12h trưa, xe rác dừng tại đường Thuận Giao 09, sau đó chúng tôi đổ các thừng rác lên xe. Khi ấy, tôi thấy một chiếc balo màu đen còn mới liền xách lên xem thử thì tá hỏa khi thấy có vật nặng bên trong nên tò mò mở ra”.

Nhân chứng vụ phát hiện đầu người trong thùng rác: “Đến giờ tôi vẫn thấy sợ và ám ảnhamp;#34; - 2

Đến giờ, anh Tiến vẫn cảm thấy hoảng sợ và ám ảnh

Khi mở, anh Tiến bàng hoàng phát hiện đầu người còn dính máu, bên cạnh còn có một bọc nhỏ đựng lá phổi người. Anh vội tri hô và nhờ người dân trình báo công an.

“Từ lúc thấy đầu người và lá phổi, tôi như người mất hồn. Đến giờ, tôi vẫn hoảng loạn và lo sợ. Có lẽ, tôi sẽ không thể nhắm mắt ngủ được”, anh Tiến nói với giọng run run.

Theo người dân quanh khu vực xảy ra sự việc, nạn nhân không phải người địa phương. Ở đây chủ yếu là phòng trọ của các công nhân làm việc trên địa bàn thuê.

Trong chiều 16/12, các trinh sát Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TX Thuận An, Công an phường Thuận Giao đã đi rà soát hơn 5 nghìn phòng trọ trên địa bàn phường để nắm bắt thông tin, khoanh vùng những đối tượng khả nghi.

>> Xem thêm: Bình Dương: Người phụ nữ tá hỏa phát hiện bịch nilon đựng đầu người trong thùng rác

Bùi Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phát hiện đầu người trong thùng rác