Thương cháu ngoại, bố mẹ vợ xin giảm án cho con rể

Ngày 11/01/2016 19:11 PM (GMT+7)

Gạt đi tội ác của gã con rể đã gây ra cho con gái mình, vợ chồng ông Tuấn, bà Sơn đã viết đơn xin giảm án cho đối tượng này. Trong giọt nước mắt đầy cay đắng, bà Sơn nghẹn ngào: “Cháu tôi còn nhỏ đã mồ côi mẹ rồi nên giờ chỉ mong bố nó cải tạo tốt, sớm được đoàn tụ cha con”.

Kí ức kinh hoàng

Sáng 8/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội giết người. Đau đớn hơn, người bị Tú tước đi mạng sống lại là người vợ trẻ, xinh đẹp Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, Tú và chị Hiền quen biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Sau một thời gian qua lại, tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm rồi quyết định đi đến hôn nhân vào tháng 4/2014. Cuộc sống những ngày đầu của cặp vợ chồng trẻ trôi đi khá êm đềm. Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi chị Hiền sinh bé trai đầu lòng. Tuy nhiên, do tuổi đời của hai người còn khá trẻ, công ăn việc làm lại chưa ổn định nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, Tú và Hiền bắt đầu nảy sinh những mối bất đồng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Những trận cãi vã nhau xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn khiến cho không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng.

Khi những mâu thuẫn không thể dung hòa, tháng 8/2015, chị Hiền quyết định gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Tiếp nhận đơn, TAND huyện Quỳ Hợp đã 2 lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Tháng 9/2015, chị Hiền bồng bế con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Thời gian này, Tú đã nhiều lần gọi điện, gặp mặt chị Hiền để nối lại tình cảm nhưng đều bị cự tuyệt. Ở quê, công ăn việc làm không ổn định, hạnh phúc gia đình lại đổ vỡ khiến Tú luôn sống trong tâm trạng day dứt, chán nản. Nghe lời khuyên của bạn bè, Tú quyết định đi làm ăn xa.

Thương cháu ngoại, bố mẹ vợ xin giảm án cho con rể - 1

Bị cáo Huỳnh Trung Tú. Ảnh: D.Nghĩa

Chiều 7/10/2015, Tú gọi điện cho chị Hiền bảo đưa con về nhà nội chơi, nhưng bị từ chối. Bực tức trong người, tối cùng ngày, Tú một mình phóng xe máy đến nhà bố mẹ vợ. Khi đó, trong nhà chỉ có mẹ con chị Hiền. Tại đây, giữa hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc không làm chủ được hành động, Tú khống chế vợ kéo ra sân, lấy con dao bầu gần đó đâm chị Hiền gục ngay tại chỗ, sau đó dùng chính con dao này tự sát. Đúng lúc này, bố mẹ chị Hiền về đến đầu ngõ, nghe thấy tiếng la hét thất thanh liền chạy vào thì chết lặng người trước cảnh tượng kinh hoàng. Chị Hiền nằm gục trên vũng máu, trong khi đó Tú với con dao cắm trên ngực ở cách đó không xa. Trong lúc bố mẹ chị Hiền đang hô hoán mọi người tới ứng cứu thì bất ngờ Tú rút con dao cắm trên ngực vùng dậy lao tới đâm tiếp nhiều nhát vào người vợ mình. Tú và chị Hiền sau đó được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong, trong khi Tú may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nỗi lòng mẹ cha

Tại tòa, vợ chồng ông Tuấn, bà Sơn (bố mẹ chị Hiền) ngồi lặng lẽ với vẻ mặt đầy xót xa. Không xót xa, đau đớn sao được khi một lần nữa ông bà lại phải nghe về cái chết của con gái mình, khi kẻ thủ ác không phải ai khác mà chính là chàng rể mà ông bà từng yêu thương như con ruột.

Đứng trước vành móng ngựa, Tú tỏ ra vô cùng ân hận trước tội ác mà mình đã gây ra. Đôi mắt y đỏ ngầu, gương mặt cúi gằm không dám nhìn về phía người thân và gia đình nhà vợ. Y thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi mà mình đã gây ra. Nói về hành vi phạm tội, Tú nói rằng bản thân vẫn còn rất yêu vợ, không bao giờ có ý muốn ly hôn. Nhưng khi mà mọi biện pháp níu kéo tình cảm thất bại, trong đầu Tú chỉ lóe lên suy nghĩ: “Nếu hai vợ chồng kiếp này không thể sống được cùng nhau thì xin cùng chết với nhau”. Khi HĐXX nhắc đến số phận đứa con nhỏ, Tú bật khóc. Được phép nói lời sau cùng, Tú đã gửi lời xin lỗi tới người thân cũng như mọi người trong gia đình nhà vợ, mong muốn HĐXX có thể xem xét giảm nhẹ mức án để y có cơ hội trở về chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời.

Mặc dù rất đau đớn, nhưng nghĩ về tương lai của đứa cháu nhỏ, vợ chồng ông Tuấn đã viết đơn gửi HĐXX xin giảm nhẹ án cho Tú. Bà Sơn nói trong nước mắt: “Mọi việc dù gì giờ cũng đã qua, gia đình cũng sớm mong những vết thương lòng có thể khép lại. Tôi tin rằng, ở thế giới bên kia, Hiền chắc cũng không muốn những ân oán kéo dài. Giờ vì tương lai của đứa bé, vợ chồng tôi cũng mong Tú được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi dạy con nhỏ. Cháu ngoại tôi mồ côi mẹ đã đủ quá rồi…”.

Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ cũng như quá trình xét xử, HĐXX tuyên án Huỳnh Trung Tú 12 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho phía gia đình bị hại số tiền 200 triệu đồng. Trong giây phút Tú bị áp tải về trại giam, hình ảnh mẹ Tú (một người phụ nữ với khuôn mặt già nua, khắc khổ) gào khóc chạy theo sau khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo D.Nghĩa – X.Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot