Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết!

Ngày 22/11/2017 00:00 AM (GMT+7)

Chị Dương Thị Thái (Bình Dương) đang tràn ngập hạnh phúc khi cậu con trai gần 3 tuổi giờ đã cứng cáp, khỏe mạnh, ngủ máy lạnh "xoành xoạch" suốt đêm ngày mà chẳng lo viêm mũi họng.

Nhớ lại những ngày tháng “kinh hoàng” khi vật lộn chiến đấu với bệnh tật ho, sổ mũi viêm họng triền miên, dai dẳng của bé Phong, chị Thái vẫn không tin được con lại sớm có ngày khỏe mạnh tự tin như hiện tại.

Nhớ lại những ngày tháng vất vả, gian nan

Mẹ : Dương Thị Thái

Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 3

Địa chỉ: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Họ tên bé: Phạm Đại Phong

Ngày sinh:  9/12/2013

Tôi biết chị Thái qua một bức tâm thư dài “đẫm nước mắt” mà chị chia sẻ trên trang fanpage BigBB Plus lúc 0h30 phút sáng. Chặng đường nuôi con của chị thật lắm gian nan. Tôi thật sự cảm phục sự kiên cường, đức hi sinh của chị dành cho đứa con của mình!

Bé Phong sinh non vào cuối năm 2013, khi sinh bé bị vỡ ối nằm trong bụng mẹ suốt 20 tiếng bác sĩ mới can thiệp. Lần đầu làm mẹ mọi thứ còn bỡ ngỡ, lại không có ông bà nội ngoại phụ giúp, có lẽ vì thế mà trong suốt 2 năm đầu, chị Thái chật vật với bệnh tật liên miên của con trai. Bắt đầu từ tháng thứ 3, bé Phong bị viêm họng, sổ mũi liên tục, đi bệnh viện Nhi đồng 1, 2 như cơm bữa, cứ hai ngày bác sĩ lại hẹn tái khám một lần! 

Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết! - 1

Nhìn con ho đỏ mặt tía tai mẹ không khỏi xót xa (ảnh minh họa)

Chị kể: "Ở  Bình Dương có 3 trung tâm nhi chỗ nào con mình cũng hai cuốn sổ. Đi bác sĩ mệt quá người ta bảo đi lấy thuốc bắc, thuốc nam mình cũng đi hết. Trời! Thằng bé nhà mình vẫn bệnh 30 ngày đầy đủ của tháng. Mỗi sáng ngủ dậy hắt hơi nước mũi chảy ra vàng khè. Ngày nào mình cũng xịt nước muối, rồi hút mũi cho con mà cũng không ăn thua."

Nhiều khi bệnh bớt, chị Thái lại trưng thêm tắc, hẹ, tần, bông khế… cho con uống, nhưng cũng chỉ được vài ngày.

Chị thắc mắc hỏi bác sĩ có cách nào không, bác sĩ trả lời: “Trẻ con phải qua 5 tuổi mới hết bệnh, đứa nào chả thế!” Nghe cũng buồn nhưng chị chẳng biết làm sao. Nhiều khi chăm con mệt quá thức trắng đêm với con, hai vợ chồng chị cũng đổ bệnh theo con.

Bé Phong khi sinh ra mát sữa bụ bẫm là thế, nhưng vì ốm đau và uống nhiều kháng sinh quá nên khi 16, 17 tháng, bé Phong cũng chỉ được 10kg. Chị thốt lên bất lực: “Mình cũng chăm con sạch sẽ, cho con ăn uống đầy đủ, cái gì tốt cho con mình cũng làm rồi mà sao nuôi con khổ thế?”

Rồi con khỏe mạnh “như có phép lạ”

Mãi đến khi chị Thái có bầu em bé thứ hai, bé Phong vẫn bệnh triền miên như vậy. Do thường xuyên đi viện, lại bế bé nằm ngang bụng nên chị bị động thai hai tháng, phải nằm một chỗ. Song, vốn là một cô giáo mẫn cán thương trò, tới tháng thứ 3 chị cố đi làm lại để tiếp tục truyền đạt kiến thức tới học sinh. Ấy vậy mà nhiều khi đang mải mê trên bục giảng lại thấy điện thoại rung bần bật báo con sốt, con bệnh. Chị đi làm mà lòng cồn cào, đi trễ mà toàn phải về sớm để về chăm con. 

Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết! - 2

Bé Phong khỏe mạnh, kháu khỉnh đáng yêu thời điểm hiện tại (Ảnh: NVCC)

Chị đọc báo biết đến BigBB Plus lâu rồi, nhưng đắn đo mãi vì không biết có hiệu quả không, lại phải bỏ một khoản tiền lớn ra trong khi kinh tế nhà chị lại không khá giả gì. Nhưng lúc sắp sinh bé thứ hai, thì bé đầu mới 19 tháng nên chị quyết định mua dùng thử. Lần đầu, chị lấy 3 hộp BigBB Plus màu hồng. Uống hết hộp đầu tiên trong 1 tuần, chị hết sức bất ngờ khi con đã hết hẳn nước đờm ở mũi. Uống hết hộp thứ hai, bé Phong bắt đầu ăn được và hết ho. Chị mừng phát khóc!

Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết! - 3

Thảo dược Kha tử kết hợp với Bướm bạc trong BigBB Plus – chính là bí quyết trị ho đờm, sổ mũi do viêm mũi họng

Nay bé Phong 32 tháng tuổi được 16kg, bé có thể vui chơi thoải mái, bé đã “ngủ máy lạnh xoành xoạch”, tắm biển vui chơi thoải mái. Hè vừa rồi bé cùng cha mẹ tự tin đi Vũng Tàu tắm biển. Bé thứ hai cũng được gần 1 tuổi. Chị Thái khoe: “Nuôi hai con nhỏ nhưng khỏe và vui lắm. Khi bé có sức khỏe mới khám phá được thế giới xung quanh. Con còn “học lỏm” được mấy bài hát và đếm số cho ba mẹ nghe nữa đấy. Con khỏe mình cũng khỏe. Ngày đi làm, tối về chơi với con rồi lại đi làm, thích lắm! Hiện tại mình đang cho bé thứ hai uống BigBB màu xanh để phòng bệnh.”

Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết! - 4

Chị Thái hạnh phúc bên con (Ảnh: NVCC)

Chị chiêm nghiệm: “Khi con mình bệnh, ai chỉ đi đâu, mua thuốc gì mình cũng đi, nhưng mình thật sự tin tưởng ở BigBB Plus và BigBB khi con mình đã thoát được ho, viêm họng. Mình ao ước có thể chia sẻ cho tất cả các mẹ còn đang vất vả chăm con kinh nghiệm của mình để tất cả các con đều khỏe mạnh, tự tin khám phá thế giới”!

Hoàng Yến ghi (Theo lời kể của mẹ Dương Thị Thái)

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Thái đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

Chỉ làm cách này 2 lần/ngày, con ho đàm, sổ mũi dăi dẳng cỡ nào cũng hết! - 5

Phân biệt cách dùng BigBB (xanh) và BigBB Plus (hồng)

Từ kinh nghiệm chăm con khỏe mạnh của 800,000 mẹ Việt, các mẹ hãy phân biệt rõ cách dùng của từng sản phẩm trong gia đình BigBB để sử dụng bộ sản phẩm hiệu quả nhất cho các con:

- BigBB (màu xanh):  Giúp trẻ ăn ngon, tăng sức đề kháng để giảm tái phát viêm đường hô hấp cho con (dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên)

- BigBB Plus (màu hồng): Giúp giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên như ho, sổ mũi, viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản… (dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên)

Nếu bé hay bị ho, sổ mũi, mẹ nên kết hợp sử dụng cả hai sản phẩm: Dùng BigBB Plus trong vòng 2 tuần để giúp trẻ giảm nhanh các triệu chứng, hạn chế dùng kháng sinh. Dùng BigBB theo đợt: 3-6 tháng/đợt để giúp trẻ ăn ngon, tăng cường sức đề kháng, giảm mức độ và tần suất tái phát bệnh.

Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ