Cha 'kiều nữ Hải Dương' nghi ngờ con gái bị bôi nhọ

Ngày 18/05/2014 14:42 PM (GMT+7)

Trong tâm trạng bức xúc, ông C. (bố nữ Việt kiều) cũng cho rằng rất có thể: Con gái và gia đình ông đang là nạn nhân của một âm mưu bôi nhọ.

Thời gian gần đây, dư luận lại xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về hai sự việc đình đám liên quan đến nữ Việt kiều Phạm Thị Thanh Ngọc. Trước những thông tin này, gia đình bà Ngọc gần như suy sụp. Tuy nhiên, trong tâm trạng bức xúc, ông C. (bố nữ Việt kiều) cũng cho rằng rất có thể: Con gái và gia đình ông đang là nạn nhân của một âm mưu bôi nhọ.

Sau vụ lùm xùm hồi tháng 12/2013, câu chuyện về “kiều nữ Hải Dương” tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, đầu tháng 5/2014, người được cho là “kiều nữ Hải Dương” đã đến Công an phường 6, quận 3, TP HCM để tố cáo việc chị bị một tài xế taxi “sàm sỡ” vào rạng sáng ngày 1/5. Tiếp đó, đến 13h ngày 5/5, Công an xã Tân Lập và Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cùng với đại diện VKSND đồng cấp lại phải làm việc với “kiều nữ Hải Dương” về vụ Gây rối trật tự công cộng và Phá hoại tài sản, đã xảy ra rạntrần tiến

Thời gian gần đây, dư luận lại xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về hai sự việc đình đám liên quan đến nữ Việt kiều Phạm Thị Thanh Ngọc. Trước những thông tin này, gia đình bà Ngọc gần như suy sụp. Tuy nhiên, trong tâm trạng bức xúc, ông C. (bố nữ Việt kiều) cũng cho rằng rất có thể: Con gái và gia đình ông đang là nạn nhân của một âm mưu bôi nhọ.

Cha kiều nữ Hải Dương nghi ngờ con gái bị bôi nhọ - 1

Ông C. tâm sự về con gái. Ảnh TG

Sau vụ lùm xùm hồi tháng 12/2013, câu chuyện về “kiều nữ Hải Dương” tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, đầu tháng 5/2014, người được cho là “kiều nữ Hải Dương” đã đến Công an phường 6, quận 3, TP HCM để tố cáo việc chị bị một tài xế taxi “sàm sỡ” vào rạng sáng ngày 1/5. Tiếp đó, đến 13h ngày 5/5, Công an xã Tân Lập và Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cùng với đại diện VKSND đồng cấp lại phải làm việc với “kiều nữ Hải Dương” về vụ Gây rối trật tự công cộng và Phá hoại tài sản, đã xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần trước sự việc trên, ông Phạm Ngọc C. (bố đẻ bà Ngọc) cho biết: “Mấy tháng qua, thông tin liên quan đến người trong gia đình khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện xảy ra cuối năm ngoái với Ngọc, tôi cũng mất rất nhiều thời gian để tìm cách giải quyết. Đến giờ, tai tiếng cũng như hình ảnh về gia đình tôi đã rất tệ, đặc biệt là con gái tôi. Tôi cũng đã nhiều lần lên làm việc với cơ quan chức năng, với những người liên quan nên tinh thần nhiều lúc rất căng thẳng. Bây giờ lại có những thông tin trái chiều như vậy, hai vợ chồng tôi cũng chỉ biết hỏi han và động viên Ngọc qua điện thoại”.

Ông C. cũng cho biết vẫn theo dõi sát sao thông tin sự vụ xảy ra tại Bình Phước. Nói về vấn đề này, ông C. cho hay: “Tôi cũng đã nghe qua những vấn đề này, tôi có gọi điện thoại nói chuyện với Ngọc. Nó cũng nói với tôi hoàn toàn không có chuyện đó thì tôi cũng tin con mình. Tôi có khuyên con nên tìm những bằng chứng ngoại phạm để chứng minh điều đó”.

Theo lời ông C. thì bà Ngọc vào TP. HCM từ hồi cuối tháng 4/2014. Sau đó, nữ Việt kiều đi vào Buôn Ma Thuột để thăm mộ của bố chồng.  Ông C. tiết lộ: “Tinh thần, tâm trạng của Ngọc bị suy sụp rất nhiều từ cuối năm ngoái. Thời gian gần đây, nó mất ngủ rất nhiều. Chính vì thế, nó đã đi tư vấn bác sĩ ở bên nước ngoài, rồi mua thuốc uống để đêm về mới có thể ngủ được. Tuy nhiên, Ngọc uống suốt một thời gian dài rồi dần lạm dụng thuốc. Hiện tại, con gái tôi vẫn đang sử dụng thuốc hỗ trợ thần kinh này, tuy nhiên, tôi cũng khuyên con không nên tiếp tục”.

Chia sẻ với phóng viên, ông C. cho rằng, những thông tin trái chiều vừa qua có thể do ai đó cố tình ngụy tạo thông tin để bôi nhọ gia đình, con gái ông. Bởi vậy, ông vẫn khuyên con gái ổn định tinh thần, cố gắng để giải quyết. “Tôi cũng chỉ nói chuyện với Ngọc qua điện thoại, đầu đuôi sự việc như thế nào chưa thật sự hiểu hết. Tôi chỉ khuyên Ngọc cố gắng giải quyết mọi việc trong đó. Tôi vẫn tư vấn cho Ngọc, mong nó sớm làm rõ trắng đen sự việc này”, ông C. khẳng định.   T.Tg sáng cùng ngày.

Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần trước sự việc trên, ông Phạm Ngọc C. (bố đẻ bà Ngọc) cho biết: “Mấy tháng qua, thông tin liên quan đến người trong gia đình khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện xảy ra cuối năm ngoái với Ngọc, tôi cũng mất rất nhiều thời gian để tìm cách giải quyết. Đến giờ, tai tiếng cũng như hình ảnh về gia đình tôi đã rất tệ, đặc biệt là con gái tôi. Tôi cũng đã nhiều lần lên làm việc với cơ quan chức năng, với những người liên quan nên tinh thần nhiều lúc rất căng thẳng. Bây giờ lại có những thông tin trái chiều như vậy, hai vợ chồng tôi cũng chỉ biết hỏi han và động viên Ngọc qua điện thoại”.

Ông C. cũng cho biết vẫn theo dõi sát sao thông tin sự vụ xảy ra tại Bình Phước. Nói về vấn đề này, ông C. cho hay: “Tôi cũng đã nghe qua những vấn đề này, tôi có gọi điện thoại nói chuyện với Ngọc. Nó cũng nói với tôi hoàn toàn không có chuyện đó thì tôi cũng tin con mình. Tôi có khuyên con nên tìm những bằng chứng ngoại phạm để chứng minh điều đó”.

Theo lời ông C. thì bà Ngọc vào TP. HCM từ hồi cuối tháng 4/2014. Sau đó, nữ Việt kiều đi vào Buôn Ma Thuột để thăm mộ của bố chồng.  Ông C. tiết lộ: “Tinh thần, tâm trạng của Ngọc bị suy sụp rất nhiều từ cuối năm ngoái. Thời gian gần đây, nó mất ngủ rất nhiều. Chính vì thế, nó đã đi tư vấn bác sĩ ở bên nước ngoài, rồi mua thuốc uống để đêm về mới có thể ngủ được. Tuy nhiên, Ngọc uống suốt một thời gian dài rồi dần lạm dụng thuốc. Hiện tại, con gái tôi vẫn đang sử dụng thuốc hỗ trợ thần kinh này, tuy nhiên, tôi cũng khuyên con không nên tiếp tục”.

Chia sẻ với phóng viên, ông C. cho rằng, những thông tin trái chiều vừa qua có thể do ai đó cố tình ngụy tạo thông tin để bôi nhọ gia đình, con gái ông. Bởi vậy, ông vẫn khuyên con gái ổn định tinh thần, cố gắng để giải quyết. “Tôi cũng chỉ nói chuyện với Ngọc qua điện thoại, đầu đuôi sự việc như thế nào chưa thật sự hiểu hết. Tôi chỉ khuyên Ngọc cố gắng giải quyết mọi việc trong đó. Tôi vẫn tư vấn cho Ngọc, mong nó sớm làm rõ trắng đen sự việc này”, ông C. khẳng định.  

Theo Trần Tiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan