Cô gái Sài Gòn bốc cháy như đuốc nhảy lầu thoát khỏi 'biển lửa'

Ngày 08/09/2016 14:51 PM (GMT+7)

Căn nhà ‘bỗng dưng’ bốc cháy dữ dội khiến cô gái bị cháy theo nhanh chóng bò ra ban công để… nhảy lầu thoát thân.

Đến trưa ngày 8/9, lực lượng chức năng quận 11 vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ nghi án đốt nhà khiến 1 người bị bỏng nặng.

Trước đó, khoảng 22h tối ngày 7/9, người dân phát hiện khói lửa nghi ngút tại căn nhà số 161 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11, TPHCM nên hô hoán mọi người ứng cứu, tuy nhiên, do lửa bốc cháy mạnh trên tầng 1 nên mọi người không thể tiếp cận được.

Khi đang tìm cách dập lửa, đồng thời báo lực lượng chức năng thì bất ngờ có cô gái bò từ đám cháy ra ban công tầng 1 trên người đang bén lửa dữ dội. Thấy vậy, mọi người đã nhanh chóng động viên cô gái nhảy xuống đất, thoát thân.

Cô gái Sài Gòn bốc cháy như đuốc nhảy lầu thoát khỏi biển lửa - 1

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Sau khi tiếp đất, cô gái đã được người dân đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, kiệt sức.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều 6 xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nạn nhân được xác định là chị Hà Gia H. (SN 1995, ngụ quận 11). Được biết, chị H. làm nghề uốn tóc và sống chung với một người đàn ông như vợ chồng hơn 1 năm nay.

V.Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự