Đòi ly hôn, bị chồng "luộc" nước sôi

Ngày 21/06/2013 09:54 AM (GMT+7)

Giận vì vợ đòi ly hôn, thừa lúc vợ ngủ say, Vinh nấu nước sôi tạt vào người.

Sáng ngày 20-6, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hồng (SN 1995, ngụ xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà) trong tình trạng bị phỏng. Chẩn đoán ban đầu, chị Hồng bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích 14% vùng mặt, ngực, cổ do nước sôi.

Đòi ly hôn, bị chồng quot;luộcquot; nước sôi - 1

Nguyễn Thị Thanh Hồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Theo lời khai của bà Trần Thị Lan (SN 1962, mẹ nạn nhân), khoảng 5 giờ cùng ngày, chồng chị Hồng là Trần Châu Vinh (SN 1989) xuống bếp nấu nước trong khi Hồng vẫn còn đang ngủ. Nghĩ rằng con rể nấu nước uống trà nên bà Lan không chú ý. Đợi nước sôi, Vinh sang nước vào ca nhựa rồi mang lên phòng ngủ tạt vào mặt vợ mình. Bị phỏng, Hồng vùng dậy hô hoán thì Vinh bỏ chạy.

Hồng kể trong những ngày vợ chồng làm thuê ở TPHCM, Hồng thường xuyên bị Vinh đánh đập mỗi khi say rượu. Có lần cô bị chồng dùng dao cứa cổ đến chảy máu rồi dùng bút bi đâm vào mắt. Không chịu nổi sự hành hạ của chồng, chiều ngày 19-6, Hồng bỏ về quê để làm đơn xin ly hôn nhưng chưa kịp thì bị chồng “luộc” bằng nước sôi. Vợ chồng Hồng đã có với nhau một cháu gái 16 tháng tuổi.

Công an huyện Đông Hoà đang điều tra vụ việc.

(Theo Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình