Hành trình quay 3 clip tố bảo mẫu của người thợ hồ

Ngày 20/12/2013 13:00 PM (GMT+7)

“Khi làm thợ hồ sát vách nhà trẻ tôi thấy cô bảo mẫu cứ đè một cháu gái xuống để đổ sữa vào miệng. Lúc đó tôi rất hoảng, chỉ sợ cháu bé bị sặc sữa mà chết", anh H. - người quay clip tố cáo 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em - kể.

Nhiều cuộc điện thoại xin tiếp xúc nhưng anh H. (công nhân xây dựng, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) đều từ chối vì anh thường đi làm đến khuya mới về. Anh H. là người nhiều ngày âm thầm quay lại 3 clip để thu thập bằng chứng xác thực buộc tội các bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. 

Chiều qua, sau nhiều cuộc điện thoại anh mới đến chỗ hẹn và bày tỏ nỗi lo lắng, sợ bị trả thù. Những clip anh cung cấp miêu tả chi tiết những hành vi hành hạ trẻ một cách dã man để cơ quan chức năng có đủ cơ sở tiến hành bắt tạm giam, khởi tố các bảo mẫu.

Hành trình quay 3 clip tố bảo mẫu của người thợ hồ - 1

Hành trình quay 3 clip tố bảo mẫu của người thợ hồ - 2

Những lỗ trên tấm tôn anh H. chọc thủng để quay lại chi tiết cảnh bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non.

Anh H. chia sẻ: “Khi đang làm việc cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, la hét, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi tự hỏi bên trong bức tường đó các cô đang làm gì mà mấy bé khóc thảm thiết như vậy, nên tôi nhìn sang thì hoảng hốt khi chứng kiến cảnh bảo mẫu đánh đập, ép các cháu ăn rất đáng sợ. Nhất là khi thấy một cô, sau này mới biết là Phương, đè một cháu gái xuống để đổ sữa vào miệng. Lúc đó tôi rất hoảng, chỉ sợ cháu bé bị sặc sữa mà chết. Cũng là người cha, thấy cảnh đó tôi chịu không được".

Anh nhớ lại, những ngày đầu nhìn thấy cảnh tượng cho các cháu ăn bằng cách đánh đập ấy, đêm về nằm ngủ anh mơ thấy tiếng các cháu nhỏ khóc bên tai. 

"Nhìn con mình, tôi suy nghĩ nếu ngày mai đi làm mà tiếp tục thấy cảnh tượng ấy tôi sẽ quay clip lại để tố cáo lên cơ quan chức năng. Đúng như những gì tôi nghĩ, những ngày sau đó, hành động của các bảo mẫu cứ lặp lại. Lúc đó, tôi không biết chia sẻ với ai vì mình nói chưa chắc mọi người đã tin một người lao động nhập cư như tôi”, anh H. bày tỏ.

Hành trình quay 3 clip tố bảo mẫu của người thợ hồ - 3

Anh H. quay cảnh bảo mẫu hành hạ trẻ từ góc máy này.

Anh H. kể tiếp: “Lúc đó tôi nghĩ, nếu không quay clip thì sẽ chẳng ai biết được sự thật tàn nhẫn bên trong nhà trẻ. Vì ngôi trường của bảo mẫu Phương dài tới 30m và đóng kín cửa, không ai thấy được tường tận cảnh bên trong. Tranh thủ những lúc không có người ở phía sau nhà, tôi chọc thủng mấy lỗ tròn trên tấm tôn để nhìn qua nhà trẻ. Nhiều lúc tôi không tin vào mắt mình khi thấy 2 bảo mẫu đánh đập như muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa nhỏ”.

Sau khi quay được 3 đoạn clip, anh H. mang tới công an P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức để tố cáo. Nhưng khi những hành động tàn nhẫn của 2 bảo mẫu sắp được phơi bày thì anh H. sợ bị trả thù nên đã báo và tạo điều kiện cho PV một tờ báo đến tiếp tục quay clip để phơi bày sự thật ra ánh sáng. Cơ quan công an cũng đã hứa bảo mật mọi thông tin cá nhân cho anh.

Theo Khánh Trung (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan