“Hiệp sĩ” cứu sống cô gái định nhảy cầu tự tử

Ngày 17/06/2013 13:55 PM (GMT+7)

Trong lúc đang theo dõi 2 đối tượng nghi vấn, các “hiệp sĩ” nhìn thấy 1 cô gái đứng trên thành cầu với dáng vẻ buồn rầu. “Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đề nghị đồng đội cứu cô gái này.

Ngày 16/6, "hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Đỗ Quang Tuấn tiến hành theo dõi 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang lưu thông trên đường Huỳnh Văn Cù thuộc địa bàn xã Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Khi bám theo đối tượng đến cầu Phú Cường, cả 2 “hiệp sĩ” nhìn thấy một cô gái dựng xe ngay giữa cầu rồi leo lên lan can.

“Hiệp sĩ” cứu sống cô gái định nhảy cầu tự tử - 1

Cô gái có ý định tử tử (váy đen) ngất xỉu ngay khi được đưa khỏi lan can

Phán đoán cô gái định tự tử, “hiệp sĩ” Thanh Hải hội ý với Quang Tuấn dừng xe để chuẩn bị cứu người. Lúc này, một phụ nữ khác cũng đến hỏi chuyện, được các “hiệp sĩ” kể lại. Họ cùng đến gần cô gái để thuyết phục, khuyên răn.

Lợi dụng lúc cô gái trên chăm chú nghe lời khuyên của người phụ nữ, 2 “hiệp sĩ” ôm và kéo cô gái này ra khỏi nơi nguy hiểm rồi chở ngay vào bệnh viện để cấp cứu vì thời điểm này cô gái ngất xỉu.

“Hiệp sĩ” cứu sống cô gái định nhảy cầu tự tử - 2

“Hiệp sĩ” và người dân chở cô gái có ý định nhảy cầu tự tử vào bệnh viện để cấp cứu vào sáng 16/6.

Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, cô gái trên tỉnh lại. 2 "hiệp sĩ" đưa vào quán nước ven đường để hỏi thăm, được biết, cô gái tên N.T.N (SN 1991, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương), hiện đang học năm thứ nhất Trường Đại học Bình Dương, do buồn chuyện tình cảm nên định lên cầu Phú Cường tự tử.

Các “hiệp sĩ” gọi người thân đến đưa N., về cùng với tài sản là chiếc xe máy, giấy tờ xe, trang sức của N về nhà.

(Theo Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan