Kinh hoàng: Bác ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái

Ngày 22/02/2014 09:21 AM (GMT+7)

Ghen tức vì em trai lấy được vợ, một người đàn ông ở Ấn Độ đã nhẫn tâm bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái ruột.

Ba bé gái mất tích vào buổi chiều 19/2. Đến khoàng 22h30 tối cùng ngày, gia đình 3 bé gái nhận được cuộc điện thoại từ người bác là Narendra Reddy, 37 tuổi nói rằng ông cùng với 3 cháu gái  đang ở cách đó khoảng 40km và chuẩn bị tự tử.

Kinh hoàng: Bác ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái - 1

Hình ảnh 3 cô cháu gái xấu số bị bác ruột thiêu sống

Theo tờ Times India, Narendra Reddy đã dùng sôcôla để dụ dỗ các cháu gái đi theo mình, và nói với họ rằng ông đang chán nản về việc không được lập gia đình như các anh em của mình.

Dailymail đưa tin, thi thể cháy đen của 3 em Akshaya, 9 tuổi, Suri, 6 tuổi và Khushi, 4 tuổi, con gái của anh trai Reddy được tìm thấy gần một trường đại học cách không xa thị trấn Nizamabad, Andhra Pradesh.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thấy một chai xăng quẳng ở gần đó.

Kinh hoàng: Bác ruột bắt cóc, thiêu sống 3 cháu gái - 2

Nơi tìm thấy thi thể của 3 cháu gái bị bác ruột thiêu sống

Ông Tarun Joshi, Giám đốc Cảnh sát Nizamabad cho biết: “Đây rõ ràng là một vụ giết người”. Sau khi gia đình báo chính quyền, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 3 bé gái.

Cảnh sát Ấn Độ đang phát lệnh truy nã Narendra Reddy. Hiện tại mới chỉ tìm thấy đồng hồ và dép của Reddy gần một cây cầu nhưng vẫn chưa tìm ra nơi trú ẩn của ông ta.

Hạ Anh (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan