Nghi phạm chém chết vợ, mẹ vợ nói rất yêu thương vợ con

Ngày 29/05/2016 15:07 PM (GMT+7)

Trong những bức thư tuyệt mệnh để lại, nghi phạm Lê Huy Hướng chém chết vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu ở Thanh Hóa nói rất thương yêu vợ con, mong muốn gia đình được toàn tụ.

Đến ngày 29-5, người dân bản Đông, xã Xuân Thọ (huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn bàng hoàng bởi vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong xảy ra vào rạng sáng ngày 28-5 tại bản nghèo vốn rất yên bình này.

Nhiều người đã từng gặp và tiếp xúc với Lê Huy Hướng - nghi can chém chết vợ, mẹ vợ rồi tự thiêu - đều nhận xét Hướng là người chăm chỉ làm ăn, ít nói nhưng tính nết hơi cộc cằn.

Nghi phạm chém chết vợ, mẹ vợ nói rất yêu thương vợ con - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án đau lòng

Kể từ ngày vợ Hướng, là chị Quách Thị Nhung (SN 1992), đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh, tình cảm của vợ chồng Hướng ngày càng mâu thuẫn, rồi vợ ly thân bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Hướng nhiều lần xuống đón vợ về nhưng không được nên đã nghĩ quẩn.

Trong một số bức thư tuyệt mệnh để lại mà công an thu được, Hướng có nói đến chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng. Hướng nói rất yêu vợ con, muốn đón vợ về quê nhà làm ăn, cùng sinh sống nuôi con cái trưởng thành.

Nhiều lần xuống đón vợ bất thành, Hướng rơi vào tình trạng trầm cảm, nhiều người dân địa phương còn cho biết Hướng đã lên tận một số tỉnh biên giới phía Bắc để xin “bùa yêu” để vợ quay về nhưng bất thành. “Có thể không đón được vợ về, nên anh Hướng đã nghĩ quẩn mới có hành động mất nhân tính như vậy” – anh P. (ngụ bản Đông) nói.

Trước khi chém chết vợ và kết liễu đời mình, Hướng đã viết sẵn nhiều trang thư để lại, sau đó mua một can xăng đi xuống nhà vợ để nói chuyện lần cuối (vì ngày 28-5 chị Nhung sẽ quay lại công ty làm việc). Tại đây, Hướng đã ra tay sát hại vợ và mẹ vợ và đổ xăng tự thiêu để kết liễu đời mình.

Nghi phạm chém chết vợ, mẹ vợ nói rất yêu thương vợ con - 2

Người dân bản Đông vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của hai mẹ con bà Phan Thị Hoa

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 28-5, tại bản Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ thảm án nghiêm trọng tại gia đình ông Quách Văn Khánh (SN 1970) khiến vợ ông là bà Phan Thị Hoa (SN 1970) và con gái Quách Thị Nhung bị con rể là Lê Huy Hướng (SN 1985, ngụ xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa – là chồng Nhung) chém chết trong đêm khuya. Sau khi gây án, Hướng đã đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu để kết liễu đời mình.

Người thân cho biết chị Nhung lập gia đình với Hướng khoảng hơn 4 năm nay và có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Tuy nhiên, một năm nay giữa 2 vợ chồng Hướng xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân Nhung bỏ về nhà mẹ đẻ ở bản Đông sống.

Thời gian gần đây, chị Nhung đi làm công nhân ngoài ở Bắc Ninh thi thoảng mới về nhà. Ngày 27-5 chị Nhung về nhà chơi đã lên nhà bố chồng ở xã Yên Lễ, đón con gái về nhà mẹ đẻ ngủ cùng mình. Đến rạng sáng ngày hôm sau thì thảm án xảy ra.

Theo Tuấn Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự