Người dân "còng lưng" chui tầng thượng đi nhờ thang máy

Ngày 24/10/2015 06:00 AM (GMT+7)

Thực trạng này đang xảy ra tại tòa nhà G khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hơn 1 tháng nay.

Khoảng hơn 1 tháng nay, hàng trăm cư dân sinh sống tại tòa nhà G, khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải khom lưng chui qua mái sang khu nhà bên cạnh để đi nhờ thang máy. Chiếc thang máy này cũng là phương tiện đi lại duy nhất còn sử dụng trong 4 chiếc thang máy được lắp đặt tại đây. 

Bà Lê Thị Dần, trưởng tổ 83 của tòa nhà cho biết, toàn bộ số thang máy ở đây đã xuống cấp từ lâu. Và hơn 1 tháng trước, 3 trong 4 chiếc thang máy không còn hoạt động. Các cơ quan chức năng đã cho người xuống kiểm tra và hứa sẽ giải quyết nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. "Người dân ở đây chủ yếu là thanh niên xung phong, thương bệnh binh và người già mà việc đi lại vất vả quá. Nhiều người chân bị hỏng, phải bò lê từng bước, nhìn mà thấy tội. Chỉ mong các cấp chính quyền nhanh chóng giải quyết để chúng tôi bớt vất vả", bà Dần nói.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 1

Tòa nhà G, khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có 110 hộ với hơn 500 nhân khẩu.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 2

Tuy nhiên, hơn 1 tháng trở lại đây, hàng trăm người dân sống những tầng trên cùng phải khom lưng chui qua mái nhà sang tòa nhà bên cạnh để đi nhờ thang máy.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 3

Khom lưng đi lại giữa... "thời bình".

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 4

Những gờ xi măng khá sắc còn lại trong quá trình đổ bê tông của tòa nhà...

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 5

... có thể gây thương tích nếu người đi qua đây không khom lưng xuống thấp.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 6

Anh Thịnh ở phòng số 1105 của tòa nhà, hàng ngày phải đi lại qua đây ít nhất 3 - 4 lần.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 7

"Ngày xưa, tôi đi bộ đội chuyện phải khom lưng đi trong địa đạo là chuyện thường. Giờ sống giữa thời bình mà vẫn phải "khom lưng" đi lại nghĩ mà xót xa quá", ông Trịnh Việt Đức (70 tuổi), sống tại phòng 903 của tòa nhà chia sẻ.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 8

Chiếc thang máy duy nhất còn sử dụng được cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Phía bên trong thang máy người dân phải dán dòng chữ "Nam mô a di đà phật" để cầu cho thang máy không bị..."trục trặc" trong quá trình sử dụng.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 9

Tường phía ngoài chiếc thang máy duy nhất còn sử dụng được bị bong tróc, xuống cấp.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 10

Hệ thống điện thoại khẩn cấp của các thang máy bị hỏng mọc rêu xanh vì lâu ngày không có người sử dụng.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 11

Chỉ có một thang máy hoạt động nên nhiều người khá sốt ruột chờ đợi.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 12

Khu vực đặt tủ kĩ thuật ẩm thấp...

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 13

... phía dưới chứa đầy rác thải.

Người dân quot;còng lưngquot; chui tầng thượng đi nhờ thang máy - 14

Người dân phải dùng xe đạp làm "biển báo" đối với những chiếc thang máy bị hỏng.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô