Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa

Ngày 02/10/2016 14:42 PM (GMT+7)

Những đứa trẻ cõng em chỉ vài tháng tuổi mưu sinh trên khu du lịch Sa Pa khiến nhói lòng du khách.

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 1

Từ mờ sương, đứa trẻ còn chưa cai sữa đã theo chân bố mẹ đi chợ bán hàng

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, lấm lem, dáng người loắt choắt của những đứa trẻ mới ở độ tuổi 7 - 10 đã cõng thêm đứa em vài tháng tuổi đứng vạ vật các góc phố, con đường để bán hàng lưu niệm ở trung tâm thị trấn Sa Pa không phải là những hình ảnh hiếm gặp.

Có em nhà xa phải đi nửa ngày đường mới đến trung tâm Sa Pa, khi màn sương buông phủ, nhiều em ngủ lại ven đường, gốc cây... Nhìn những ánh mắt ngây thơ của các em khiến du khách không khỏi chạnh lòng…

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 2

 Cõng em mưu sinh.

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 3

Đã hơn 23 giờ đêm, cậu bé này vẫn lang thang cùng em trai ở thị trấn Sa Pa.

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 4

  Mời chào để bán hàng cho du khách

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 5  

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 6

Phút chia sẻ yêu thương của một du khách người nước ngoài.  

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 7

Sân gạch làm giường, nilon làm chăn em bé này vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành giữa ồn ào náo nhiệt. 

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 8

Bà mẹ trẻ tay bế, lưng địu, vạt áo dắt con mưu sinh trong đêm chợ tình ồn ào lạnh lẽo. 

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 9

Cháu gái người dân tộc thiểu số tặng du khách con ngựa làm bằng cây cỏ do chính tay mình làm. 

Nhói lòng những đứa trẻ cõng em mưu sinh ở Sa Pa - 10

Không có khách mua hàng, các em lại mở sách bút ra học bài.

Theo Tạ Tôn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h