Nụ cười trở lại với cậu bé 4 tuổi mất 2 chân sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La

Ngày 17/08/2017 16:58 PM (GMT+7)

Dù đã mất cả hai chân, nhưng khi về rời bệnh viện về quê, cháu Nguyễn Hoàng Phúc vẫn nở nụ cười rất tươi chào mẹ và mọi người trong phòng bệnh.

Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, hôm qua (16/8) cháu Nguyễn Hoàng Phúc (4 tuổi, ở Sơn La) - cháu bé bị cắt toàn bộ hai chân do sạt lở đất đã được xuất viện.

Chị Trần Thị Thơm (38 tuổi, mẹ cháu Phúc) đồng thời cũng là người bị nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng cho biết: “Con trai tôi đã được xuất viện, hôm qua trước lúc về quê cháu có sang chào mẹ. Tôi mừng lắm, vì khi ra viện cháu đã cười rất tươi và động viện mẹ ở lại điều trị cho tốt”.

Theo chị Thơm, trong thời gian dài ở viện, cháu Phúc rất ít khi cười, thậm chí cháu còn khóc rất nhiều vì những đau đớn do vết thương gây ra.

Nụ cười trở lại với cậu bé 4 tuổi mất 2 chân sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La - 1

Những ngày chuẩn bị ra viện, cháu Phúc ổn định hơn về tâm lý.

“Thời gian hai mẹ con còn nằm cùng một phòng bệnh, nhiều đêm cháu khóc gọi mẹ vì đau đớn. Những lúc đó tôi và bố cháu cũng khóc theo”, chị Thơm chia sẻ.

Tuy nhiên, trong những ngày sắp rời viện, tinh thần cháu Phúc tốt hơn, cháu nói chuyện và cười nhiều hơn với mọi người. “Có lẽ là do vết thương ngày càng được cải thiện nên cháu đỡ đau hơn lúc đầu”, mẹ cháu Phúc cho hay.

Hiện vết thương ở chân cháu Phúc đã ổn định, không còn bị hoại tử, phần xương đã được cố định, Phúc cần phải tiếp tục theo dõi, tập phục hồi chức năng và hướng tiếp theo có thể sẽ phải lắp chân giả.

Nụ cười trở lại với cậu bé 4 tuổi mất 2 chân sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La - 2

Thấy con vui, chị Thơm cũng yên tâm để tiếp tục điều trị.

Còn về phần mình, chị Thơm cho biết những vết thương của chị đã ổn định, nhưng phải chuyển sang Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị phần chấn thương vùng hàm mặt.

“Hôm qua sang thăm và chào mẹ để về quê, con bảo con thương mẹ lắm và muốn được mẹ bế. Nghe những lời động viên của con, tôi càng có thêm động lực để điều trị”, chị Hoa nói.

Chị Thơm cho biết, giờ đây gia đình không có nhà cửa, con trai không có đôi chân để bước, nhưng chị luôn tin tưởng vào nghị lực phi thường của con và hy vọng một thời gian không xa nữa mẹ con chị sẽ được trở về gần nhau mãi mãi.

Nụ cười trở lại với cậu bé 4 tuổi mất 2 chân sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La - 3

Chị Thơm tin rằng con trai sẽ vượt qua tất cả để sống thật tốt.

“Quả thật, đến giờ này với tôi sống được đã là hạnh phúc lắm rồi. Dù tai nạn đã cướp đi một phần cơ thể của mẹ con tôi, nhưng tôi sẽ dạy con cách vượt lên, dạy con cách sống dù biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn”, chị Thơm nghẹn ngào chia sẻ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 19/7, do mưa lớn kéo dài đã khiến đất đá trên vách núi cách nhà anh Nguyễn Tiến Hồng khoảng 100m bất ngờ bị sạt lở. Những tảng đá lớn lăn xuống, đè sập hoàn toàn ngôi nhà của anh Hồng. Hậu quả khiến vợ anh Hồng là chị Nguyễn Thị Thơm(38 tuổi) bị gãy chân tay và con anh Hồng là cháu Phúc bị gãy rời hai chân, nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời có biện pháp di chuyển các hộ sinh sống liền kề ra khỏi vùng nguy hiểm. UBND thành phố Sơn La cũng khẩn trương chỉ đạo phường Quyết Thắng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn, huy động các tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân và tập trung lực lượng khắc phục hậu quả.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h