Thấy bé 3 tháng tuổi đói khóc, hành khách trên xe nghi bắt cóc đưa người phụ nữ về đồn

Ngày 07/03/2017 07:56 AM (GMT+7)

Khi đi trên xe cháu bé khóc rất nhiều, người phụ nữ bế bé thì "giả câm" không trả lời ai khiến mọi người nghi bắt cóc em bé và đưa về đồn công an.

Tối 5/3, mạng xã hội hoang mang với thông tin về một người phụ nữ bắt cóc đứa trẻ mới 3 tháng tuổi đưa lên xe khách.

Theo chia sẻ của bạn H.T.H, một người khách đi cùng xe cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h trên chuyến xe của hãng Ka Long đi từ hướng Móng Cái - Thái Nguyên.

Thấy bé 3 tháng tuổi đói khóc, hành khách trên xe nghi bắt cóc đưa người phụ nữ về đồn - 1

Em bé 3 tháng tuổi khóc vì đói trên xe.

Cháu bé nghi ngờ bị người phụ nữ bắt cóc do trên xe cháu bé quấy khóc rất nhiều. Điều đáng nghi là người này bế cháu nhỏ nhưng lại không có đồ, phụ kiện hay sữa dành cho bé và cũng không cho bé bú.

Bạn H. kể thêm, bé mới 3 tháng nhưng khóc lớn quá, có người nhét bánh mì cho bé ăn mà bé nhả hết ra. Trong khi đó, nhà xe hỏi thì người phụ nữ này như giả câm và có nhiều dấu hiệu lạ. Nghi đứa trẻ bị bắt cóc nên vào lúc 5h30 sáng 6/3 nhà xe đã chạy thẳng đến đồn công an phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) để điều tra làm rõ.

Thấy bé 3 tháng tuổi đói khóc, hành khách trên xe nghi bắt cóc đưa người phụ nữ về đồn - 2

Người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc, trưởng công an phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) xác nhận đã tiến hành điều tra xác minh.

Theo đó, đây không phải là vụ bắt cóc như mọi người suy luận. Người phụ nữ là bác của đứa trẻ, là chị gái của bố em bé.

Vợ chồng người em trai ở Móng Cái đã gửi con cho chị mang về Bắc Cạn nuôi. Tuy nhiên, chặng đường dài mấy trăm cây số mà người phụ nữ này lại không mang theo đồ đạc cũng như sữa cho bé.

Bên cạnh đó, người bác này là người dân tộc Mông, không nói được tiếng Kinh nên không giao tiếp được với mọi người dẫn đến việc hiểu lầm như trên.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h