Tường trình của người tung tin "bé gái bị bắt cóc hụt" ở HN

Ngày 02/04/2016 20:06 PM (GMT+7)

Thông tin 2 ông cháu dắt nhau đi chợ và cháu bé bị bắt cóc hụt ở phố Huế chỉ là tin thất thiệt.

Giữa tháng 3.2016, tài khoản Facebook có tên M. đăng thông tin hai thanh niên lạ mặt định ôm em bé bỏ chạy xảy ra tại khu vực chợ Trời - phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp với cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng tập trung làm rõ.

Ngày 2/4, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) cho hay, mới đây, lực lượng chức năng đã xác định được chủ tài khoản Facebook M. là Nguyễn Thị A, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng và mời lên làm việc.

Khai báo với cơ quan chức năng, A. cho hay, trước đó, bố của cô có đón cháu nhỏ từ trường về nhà. Khi về tới con ngõ nhỏ ở gần nhà có hai thanh niên đi xe máy qua. Lúc này, do đường hẹp nên giữa hai bên phải né tránh và va chạm nhau. Khi về nhà bố của A. có kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe.

Tường trình của người tung tin quot;bé gái bị bắt cóc hụtquot; ở HN - 1

Thông tin hai nam thanh niên đi xe máy định ôm em bé bỏ chạy ở khu vực ở Hà Nội được đăng tải trên facebook.

Sau khi được nghe bố kể lại, A. đã liên tưởng tới một số tin đồn về những vụ bắt cóc đăng trên mạng xã hội và đã phịa ra câu chuyện nam thanh niên lạ mặt định ôm em bé đi.

Theo cơ quan điều tra, A. cho biết, mục đích đăng thông tin trên lên mạng xã hội để cảnh báo, không có mục đích nào khác.

Hiện tại cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ đăng thông tin thất thiệt về bắt trẻ em tại ngã ba Phố Huế - Thịnh Yên, xử lý nghiêm người đăng thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên M. đăng thông tin hai thanh niên lạ mặt định ôm em bé bỏ chạy xảy ra tại khu vực chợ Trời. “Sợ quá, bây giờ vẫn run. Hôm nay bố mình dắt tay cháu đi chợ, bị 2 thanh niên đi xe máy phóng nhanh áp sát, đối tượng ngồi sau định ôm con bé nhà mình đi” – chủ tài khoản M. bắt đầu câu chuyện.

Theo miêu tả, sự việc trên xảy ra lúc 17h ngày 10/3. “May bố mình phản ứng kịp, giật con bé ôm vào lòng. Mấy người gần đấy nhìn thấy thế cũng hét lên và 2 người đó chạy mất” - chủ tài khoản kể lại.

Ngay sau đó, thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, thậm chí là lo sợ  trước tình trạng trẻ em có thể bị bắt đi giữa Thủ đô.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot